Henry gây sốc: Ở tuyển Pháp, tôi bị cô lập

Tổng hợpChủ Nhật, 27/06/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Những chuyện "thâm cung bí sử" trong tuyển Pháp đang dần được tiết lộ khi Henry thừa nhận anh như bị cô lập trong phòng thay đồ.

(VTC News) - Mùa hè thảm hoạ ở Nam Phi đã kết thúc với người Pháp, nhưng dư chấn của nó thì mới chỉ bắt đầu tác động lên luồng dư luận đang tức giận ở đất nước hình lục lăng.

"Tôi cảm thấy mình bị cô lập", đó là lời mở đầu của Henry trong bài trả lời phỏng vấn của đài Canal+. "Tôi không còn là anh cả trong phòng thay đồ nữa. Không mấy ai nói chuyện với tôi như trước đây. Việc không được ra sân nhiều khiến tôi cảm thấy mình khó gần với các đồng đội" - Titi buồn bã chia sẻ.


Bị cô lập: Henry giống "người lạ" ở đội tuyển Pháp.

Henry, người đã mang lại tấm vé dự vòng chung kết World Cup cho Les Bleus bằng scandal "Bàn tay của Quỷ" tai tiếng đã không được Raymond Domenech trọng dụng ở Nam Phi mùa hè này và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Không những thế, sau khi Pháp bị loại, Henry trở thành tâm điểm của những nghi vấn rằng anh cầm đầu một cuộc "đảo chính" chống lại Domenech.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi giống như người lạ trong phòng thay đồ vậy. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng", Henry nói thêm.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, Titi cho rằng chuyện đồng đội Anelka bị đuổi về nước sớm không phải là nguyên nhân khiến đội quân áo lam bị loại ở vòng bảng:"Tôi không nghĩ rằng việc Anelka bị đuổi về là nguyên nhân đằng sau mọi chuyện. Tôi biết đội bóng luôn luôn đoàn kết. Tôi chưa từng thấy có bất kỳ vụ xô xát nào, hay có ai gây sức ép lên người khác. Chúng tôi vẫn là một tập thể".

Bộ trưởng TDTT Pháp Roselyne Bachelot: "Sẽ phải có điều tra, sẽ phải có sự thật".


Tình hình tồi tệ ở tuyển Pháp đang khiến cả các nhà lãnh đạo nước Pháp cũng phải vào cuộc. Chính Henry đã có cuộc gặp với tổng thống Nicolas Sarkozy ngay sau khi bay về Pháp. Đội trưởng Patrice Evra tin rằng không sớm thì muộn các chính trị gia cũng sẽ hỏi đến các cầu thủ còn lại trong đội. Chính bà bộ trưởng Bộ TDTT Roselyne Bachelot thì đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về nội bộ đội tuyển và những kết quả sẽ được công bố sớm nhất có thể đến toàn thể công chúng Pháp, những người đang rất tức giận đòi một lời giải thích thỏa đáng.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn