Huỳnh Đức: Hà Lan thua sau chiếc thẻ đỏ của Heitinga

Tổng hợpThứ Hai, 12/07/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, dù thất bại của Hà Lan có chút tiéc nuối, nhưng Tây Ban Nha mới xứng là chủ nhân của chiếc cúp Vàng năm nay.

(VTC News) - Sau khi trọng tài Howard Webb thổi hồi còi kết thúc 120 phút thi đấu trận chung kết World Cup 2010, trên SVĐ Soccer City, niềm vui của kẻ thắng xen lẫn giọt nước mắt của người bại trận. Trao đổi với PV VTC News ngay sau kết thúc trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, dù có chút tiếc nuối dành cho Hà Lan, nhưng xét trên mọi phương diện, Tây Ban Nha mới xứng là tân vương của bóng đá thế giới.


"Với những gì mà Hà Lan cũng như Tây Ban Nha thể hiện kể từ đầu giải, tôi cho rằng họ đều xứng đáng để được đứng ở vị trí cao nhất của VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, tiếc rằng chiếc cúp vàng chỉ có một, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai bắt buộc phải chiến đấu để tìm ra người thắng cuộc sở hữu chiếc cúp danh giá bậc nhất của bóng đá thế giới.

HLV Huỳnh Đức tiếc cho Hà Lan. (Ảnh: Getty)

Có lẽ, do tính chất quá căng thẳng của một trận Chung kết nên ở hiệp 1, cả hai đội đã không thể cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp như kỳ vọng, mà thay vào đó là những pha phạm lỗi của cầu thủ đôi bên khiến trận đấu bị gián đoạn khá nhiều. Chính điều này đã phần nào làm giảm đi sự hấp dẫn vốn có của trận chung kết.

Theo tôi, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn, họ không hề chịu sự chi phối về mặt tâm lý, vì thế những pha xử lý bóng của các cầu thủ, nhất là hàng tiền vệ của họ luôn có thừa sự tự tin cần thiết. Trong khi đó, Hà Lan lại tỏ ra thận trọng hơn, bằng chứng là trong những phút đầu, đội hình của họ bị đẩy xuống khá thấp và nếu không có may mắn thì thủ thành Stekelenburg đã ít nhất phải vào lưới nhặt bóng một lần.

Thế trận trở lên cân bằng hơn khi trận đấu trôi qua chừng 15 phút, hàng tiền vệ của ĐT Hà Lan đã lấy lại sự bình tĩnh và tự tin để có thể tranh chấp sòng phẳng với tuyến tiền vệ rất mạnh của Tây Ban Nha. Chính nhờ những pha tranh chấp quyết liệt, lối chơi áp sát không để các cầu thủ đối phương có thời gian cầm bóng triển khai lối chơi nên Hà Lan đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha xứng đáng là chủ nhân của chiếc cúp vàng thế giới. (Ảnh: Getty)

Việc cả hai không thể ghi được bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức là điều rất đáng tiếc, vì số cơ hội mà Tây Ban Nha lẫn Hà Lan tạo ra trước khung thành của nhau là không hề ít. Theo tôi, chính chiếc thẻ đỏ của trung vệ Heitinga ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2 là mấu chốt trong thất bại của Hà Lan. Vì thông thường, trong một trận cầu căng thẳng như này, việc bị thiếu người sẽ tạo ra hai trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược của hai đội.

Nếu việc mất Heitinga ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của các cầu thủ Hà Lan, khiến họ luôn thi đấu trong tâm trạng lo sợ, thì đối với các cầu thủ Tây Ban Nha, họ lại như được tiếp thêm sức mạnh vô hình để dồn lên tấn công hòng kiếm tìm bàn thắng. Và như tất cả đều thấy, pha ghi bàn của Iniesta là điều tất yếu và nó đã phản ánh đúng những diễn biến tại thời điểm đó.

Dù có hơi chút tiếc nuối đối với ĐT Hà Lan, bởi trong cả trận đấu, họ đã thi đấu không tồi, nhưng xét trên mọi phương diện, từ trình độ chuyên môn cho đến bản lĩnh thi đấu, các cầu thủ Tây Ban Nha mới là những người tỏ ra trội hơn và họ hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của chiếc cúp vàng năm nay."


Minh Quân (ghi)

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn