Theo đánh giá của HLV Arsenal thì các tuyển thủ Anh đã “tự sát do thiếu kiên nhẫn” trước thảm họa đại bại bởi Cỗ xe tăng Đức trên sân Bloemfontein. Wenger cho rằng đáng lẽ các chú sư tử Anh phải biết tận dụng lợi thế kinh nghiệm trận mạc của mình tốt hơn và không được phép để bản thân mình rơi vào chiếc bẫy phản công của Mannschaft.
ĐT Anh không thất bại mà họ đã tự bước chân vào hố chôn mình. |
“ĐT Anh đã thiếu kiên nhẫn”, Wenger khẳng định: “Họ bước vào hiệp hai khi tỷ số là 2-1 và giành quyền kiểm soát thế trận. Điều khiến tôi buồn là với kinh nghiệm sẵn có của mình, họ hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ. Thật buồn khi chứng kiến: Sút phạt cho Anh, bàn thắng lại dành cho Đức”.
“Tôi nghĩ rằng họ đã đánh bại bởi chính sự thiếu kiên nhẫn. Họ hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 5 phút chứ không phải là với 25 phút còn lại mà chẳng được gì”.
Lý giải nguyên nhân thất bại của Tam Sư, thuyền trưởng Fabio Capello khẳng định các chú Sư tử Anh đã “mệt mỏi” và đề xuất FA áp dụng kỳ nghỉ Đông cho Ngoại hạng Anh. Nhưng “Giáo sư” Arsene Wenger tin rằng ĐT Anh nên chú tâm khắc phục sai lầm về chiến thuật và con người để đáp ứng kỳ vọng của CĐV Xứ sở Sương mù hơn là ngồi đổ lỗi cho khách quan.
“Rất nhiều đội bóng khởi đầu chậm chạp ở vòng bảng. Tôi nhớ World Cup 2006, Pháp đã có một khởi đầu khốn khổ ở vòng bảng, nhưng họ đã vươn lên mạnh mẽ và tiến vào tứ kết và bán kết bởi họ không hề chịu bất kỳ áp lực nào cả. ĐT Anh đã luôn phải sống dưới áp lực và đánh mất sự sắc bén thường thấy”.
Chiến lược gia người Pháp khẳng định: “Dường như tuyển thủ Anh đã không thực sự thể hiện được đẳng cấp vốn có của họ, bước chạy của họ rất nặng nề. Cạn kiệt thể lực hay tinh thần rệu rạo? Tôi chẳng quan tâm, nhưng ở World Cup 2010 bạn sẽ không hề thấy chất Anh ở thứ bóng đá mà họ đã trình diễn”.
Đức Toàn (theo Guardian)
Bình luận