Mauricio Luis: Người Argentina "nổi da gà" vì Maradona

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 01:32:00 +07:00

“Bởi Diego Maradona làm HLV trưởng nên Argentina suýt không qua nổi vòng bảng. Xem Argentina đá vòng loại, dân Argentina chúng tôi nổi hết cả da gà vì sợ..."

HLV Mauricio Luis (HN.ACB): “Bởi Diego Maradona làm HLV trưởng nên Argentina suýt nữa không qua nổi vòng bảng. Lúc chưa sang Hà Nội làm HLV HN.ACB, ở nhà xem Argentina đá vòng loại, dân Argentina chúng tôi cứ run bần bật, nổi hết cả da gà vì sợ...”


Vừa là đồng hương lại có những năm tháng thi đấu cùng nhau trong màu áo Boca Juniors, Buli tỏ ra khá hiểu biết về người đồng đội một thời, Maradona. Rất ngưỡng mộ Cậu bé Vàng và từng thần thánh hóa như hàng triệu triệu người Argentina khác, nhưng HLV trưởng của HN.ACB lại tỏ ra coi thường Maradona với tư cách một người đàn ông cũng như một HLV làm nghề.

 

Nhịn ăn, dành tiền xem bóng đá

 

“Với người Argentina chúng tôi, bóng đá như một thứ tôn giáo”.

“Với người Argentina chúng tôi, bóng đá như một thứ tôn giáo”. HLV Mauricio không giấu tự hào. “Ở quê tôi, ai đá bóng được đều xem đó là cái nghề nghiêm túc, là sự nghiệp lớn. Mọi người tìm đến bóng đá ngoài đam mê còn là giấc mơ đổi đời. Kể cả ở thủ đô Buenos Airles, không phải nhà ai cũng có điều kiện kinh tế. Thậm chí ở nhiều khu ổ chuột, kiếm được cái bánh mì cho một bữa ăn cũng không hề dễ dàng.

 

“Mặc dù vậy, kể cả hôm nay phải nhịn ăn để dành 5 USD vào sân xem bóng đá, người ta cũng sẵn sàng. Đó là đặc biệt, là sự khác biệt mà không phải nơi nào cũng có được. Xem và gào thét liên tục, phải là như vậy mới có không khí, kích thích cầu thủ dưới sân đá quyết liệt hơn”, Mauricio liến thoắng.

 

“Ngày trước tôi thi đấu ở quê nhà, không có kiểu đá lười nhác, vô trách nhiệm được bởi như vậy thì chỉ có làm bạn với ghế dự bị cũng như vị CĐV chửi mắng. Thậm chí, khán giả kéo về tận nhà dọa giết ấy chứ. Do vậy bắt buộc phải đá chết bỏ. Những lần World Cup diễn ra, người ta cũng sẵn sàng bỏ việc, bỏ tất cả chỉ dành cho bóng đá và khi hết trận thường kéo nhau tới các quán bar uống, nhảy nhót thỏa thích tới sáng mới về”, Buli càng kể càng hào hứng.

 

“Maradona chỉ là Thánh khi còn xỏ giầy”

 

“Tôi cũng như hàng triệu người Argentina, Maradona là thần tượng. Một con người đặc biệt với những tố chất chơi bóng thiên bẩm. Nhưng thú thực tôi chỉ thích anh ta khi trên sân cỏ thôi. Năm 1996, tôi thi đấu cùng Maradona trong màu áo Boca Junors, hằng ngày va chạm trên sân cũng như cuộc sống biết rõ con người anh ta như thế nào. Biết từng chi tiết lặt vặt, đời thường và có lẽ thế mà hình ảnh Maradona không còn vẹn nguyên trong tôi nữa...”.

 

"Anh ta làm HLV nên bây giờ ở quê nhà mỗi khi xem Argentina đều có cảm giác nổi da gà, lo sợ những điều không tốt" 


“Bạn biết không, đá nội bộ hay họp đấu pháp trước trận đấu, chẳng bao giờ anh ta tập trung, nghiêm túc, thậm chí chẳng thèm nghe. Nhưng khi vào thi đấu, nhìn đồng đội đứng ở đâu, chạy chỗ thế nào là hiểu ý đồ của HLV và cứ thế chơi. Chơi bóng hay, cả đội thích tuy nhiên đời sống của Maradona quá phức tạp, ẩu và hoang dã quá. Là người đàn ông thì không nên như vậy”, Buli nhận xét về Maradona.

 

“Cậu bé vàng” dẫn dắt ĐT Argentina gây nên nhiều phản ứng trái chiều, Buli cho rằng: “Đó chỉ là giải pháp, không phải lựa chọn tối ưu nhất nhưng chẳng có ai, và không nhiều người dám làm HLV trưởng nên Maradona mới được tính đến. Anh ta làm HLV nên bây giờ ở quê nhà mỗi khi xem Argentina đều có cảm giác nổi da gà, lo sợ những điều không tốt từ những hành động, phương pháp huấn luyện của Maradona”.

 

Đánh giá về khả năng lập lại kỳ tích như ở Mexico ’86 của thầy trò Maradona, HLV Mauricio tỏ ra chẳng mấy lạc quan. Buli dự đoán: “Argentina của chúng tôi có con người để giải quyết trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ trong mơ, như Messi, Milito hay Tevez chẳng hạn. Vấn đề là làm thế nào để tạo nên sự kết dính, ổn định ở mức cao. Nhưng thực tế, ở Argentina bây giờ chỉ chơi bóng phần nhiều dựa vào nỗ lực cá nhân hay sự hưng phấn nhất thời. Theo tôi, giải năm nay, Argentina rất khó vô địch. Chỉ vào đến bán kết là giỏi, và thế dừng ở đây”.

 

“Để chiến thắng, Argentina phải hy vọng có may mắn và một bàn tay của Chúa nữa. Lạy Chúa!”.

 

Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn