Phan Thanh Hùng: Muốn bắn xe tăng Đức, đạn phải “khủng”

Tổng hợpChủ Nhật, 13/06/2010 01:27:00 +07:00

(VTC News) - HLV Phan Thanh Hùng khẳng định trước trận ra quân của ĐT Đức. Theo ông, những Serbia, Ghana, Australia cùng bảng sẽ khó lòng cản bước "cỗ xe tăng".

(VTC News) - Không đưa ra một cái tên cụ thể cho ngôi vị cao nhất tại World cup 2010, HLV Phan Thanh Hùng chỉ khoanh vùng những “vùng đất” được “quy hoạch” đó là cuộc chiến giữa các đại diện Tây Âu và Nam Mỹ. Bên cạnh đó, “tướng” Hùng cũng đánh giá tinh thần của người Đức tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

“Argentina có chiến thắng đầu tiên trên con đường chinh phục giấc mơ vô địch. Dù vẫn có những ý kiến thế này thế kia không hài lòng về màn trình diễn của thầy trò Maradona, nhất là việc các tiền đạo đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn; nhưng ở trận đấu ra quân, cầu thủ bước ra sân hứng chịu rất nhiều áp lực, rất khó để đòi hỏi họ thể hiện được 100% phong độ, tính hiệu quả của mình.

Messi, Higuain hay Tevez không thể ghi bàn dù rằng phía trước chỉ còn mỗi thủ môn, đó là  một sự đáng tiếc khi trước đó đã có những pha đan lát rất tuyệt, chúng ta nên ghi nhận điều đó. Bên cạnh đó, tín hiệu phát đi từ những gì mà Argentina đã làm được hứa hẹn những trận tới, đội bóng Nam Mỹ này sẽ làm hài lòng những người khó tính nhất” - Một chút nuối tiếc về màn trình diễn của Argentina nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn dành những lợi ngợi khen đoàn quân Albiceleste.

HLV Phan Thanh Hùng khen ngợi thầy trò Maradona và đánh giá cao ĐT Đức (Ảnh: Quang Minh)


Đánh giá cao Argentina nhưng trong cuộc trò chuyện với HLV Thanh Hùng, vị HLV gốc Đà Nẵng này cứ nhắc liên tục đến ĐT Đức như một ẩn số khó lường, hứa hẹn mang lại những gia vị đậm đặc trong bữa tiệc bóng đá đang diễn ra trên đất Nam Phi.

“Tại sao người Đức được mệnh danh là 'cỗ xe tăng'. Đó là truyền thống, cái chất rất đáng sợ. Thay đổi và đổi thay đến chóng mặt cả trên băng ghế huấn luyện cũng như cách dùng người, nhưng có một điểm không bao giờ phai nhạt ở Đức, đó chính là cái chất lì lợm, kiên cường, rất khó quật ngã. Xem cầu thủ Đức chơi bóng, cảm giác chẳng hề có một vết nứt nào của những vấn đề nội bộ hay những va chạm trước đó. Nhìn vào mắt họ, rất đáng nể về tính đoàn kết như có lửa. Đó là điều vô cùng cần thiết khi xung trận. Đôi khi đối thủ nhìn vào tất yếu sẽ phải có sự nể trọng thậm chí là sợ sệt. Người Đức hay là ở chỗ đó” - HLV Thanh Hùng ngợi khen thầy trò HLV Joachim Loew.

Dù mất thủ quân Ballack nhưng sức mạnh tiềm ẩn của Đức vẫn không thể coi thường. (Ảnh: Getty Images)


Đến với World Cup lần này, mất mát lớn và cũng là sự thiếu vắng nuối tiếc nhất chính là việc thủ quân của ĐT Đức, Micheal Ballack bị rách dây chằng mắt cá chân phải. Thiếu đi ông chủ tuyến giữa, người Đức sẽ xoay trở thế nào trong việc xé toang hàng thủ đối phương? Câu hỏi cũng là bài toán khó với cỗ xe tăng. Mặc dù vậy, HLV Thanh Hùng phân tích sức mạnh của ĐT Đức: “Mất Ballack, theo tôi đó không phải là thảm họa với Đức. Thực tế thì tiền vệ này cũng bị gánh nặng tuổi tác, mờ nhạt trong màu áo Chelsea. Chỉ có lo ở khía cạnh tinh thần khi ở ĐT, tiếng nói của Ballack rất có trọng lượng.

Bây giờ Philipp Lahm đeo băng đội trưởng không thể một sớm một chiều khỏa lấp được khoảng trống thủ lĩnh tinh thần. Tuy nhiên, vấn đề là chuyên môn của ĐT Đức khá đồng đều, được tổ chức tốt. Có thể cả trận không đá áp đặt được đối thủ nhưng chỉ cần 1 khoảnh khắc, bước ngoặt sẽ xảy ra. Podolski và Klose vốn đã ăn ý, hiểu nhau, bây giờ có thêm Cacau đang trên đà tiến bộ vượt trội. Vũ khí đó làm cho xe tăng Đức rất đáng gờm. Nếu đánh bại được Đức thì đối thủ phải có thứ vũ khí ghê gớm, khủng khiếp; mà những đội ở chung bảng với Đức như Serbia, Ghana, Australia thì chưa đủ tầm để tạo sự bất ngờ trước Đức”. HLV Thanh Hùng dự đoán về chặng đường của "cỗ xe tăng".

Thùy Nhi(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn