Khi Maradona, Messi bị tầm thường hóa

Tổng hợpChủ Nhật, 04/07/2010 03:44:00 +07:00

(VTC News) - Ở Green Point, những đôi chân ma thuật của Messi, Tevez như cứng đờ trước Joachim Loew và 11 phép thuật mang tên Mannschaft.

(VTC News) - Chính vào lúc này, người Đức mới xứng đáng trên đỉnh thế giới hơn lúc nào hết. Ghi bàn ngay phút thứ 4, Klose ghi bàn thắng thứ 14 ở World Cup, đánh bại Argentina 4-0, Mannschaft đã có những con số 4 ngọt ngào, chiến thắng thứ 4 ở Nam Phi mùa hè này và cũng là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.

Tầm thường Albiceleste


Đau đớn và thất vọng, đó là cảm giác mà các CĐV Argentina đang phải trải qua. Nhưng họ có nên khóc vì đội bóng quê hương, hay họ đã quá ảo tưởng vì một đội bóng được dát vàng sáng lóa với những cái tên mà bất kỳ thương hiệu nào cũng thèm muốn như Messi, Tevez, Higuain, Di Maria?


Tại Green Point, hai con người này đã trở nên quá tầm thường.


Buổi chiều 3/7 ở Green Point đã chỉ ra rằng Argentina thậm chí vẫn chưa sẵn sàng cho vinh quang mà họ mải mê tìm kiếm. Ngoài một hàng tấn công được định giá bằng chi phí xây một sân vận động cỡ Wembley, Maradona không có gì khác trong tay. Hàng thủ chệch choạc với những sai lầm tai hại đến từ Nicolas Otamendi, tuyến tiền vệ thiếu năng lượng trước sức trẻ Đức, cộng thêm một Sergio Romero mắc sai lầm ở vào thời điểm cần tập trung nhất. Chẳng có gì để phàn nàn về thất bại của đội quân sọc Trắng – Xanh. Họ là một đội bóng “đầu to đuôi bé”, dễ dàng khiến những đội bóng nhỏ hơn phải chói mắt bằng những cái tên nổi tiếng, trong khi chiến thuật của họ mang sắc thái nhợt nhạt.

Và ngay cả khi tất cả các ngôi sao tấn công của Argentina hiện diện trên sân, họ cũng không thể làm gì được trước khung thành trông rộng mà rất hẹp của Manuel Neuer. Một buổi chiều mà bao cảm hứng đã bị đánh tuột mất, các vũ công Tango biến thành những đống thịt vô hại trước lối chơi và tinh thần người Đức.


Messi bất lực trước người Đức.

Bên đường pitch, Maradona ôm mặt thất vọng và không tin được những gì đang diễn ra. Đến tận khi đã bị người Đức làm cho tắt ngúm hy vọng, “cậu bé vàng”, nỗi ám ảnh của người Đức 24 năm trước mới bắt đầu thực hiện những sự thay đổi muộn màng. Và xen giữa hai sự thay đổi ấy là bàn thắng đẹp mắt của Klose ở phút 67. El Pelusa chỉ còn biết đứng bên đường biên ngang và chứng kiến dàn sao của ông hấp hối trước khi bị Mannschaft kết liễu.

Argentina thua hoàn toàn xứng đáng. Một đội hình lệch lạc đã đánh rơi mất hứng thú chơi bóng, một HLV bất lực trước tình cảnh khó khăn, Argentina đã phát lộ tất cả nhược điểm mà họ đã cố gắng che giấu trong 4 trận trước đó. Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 tầm thường làm sao, Tevez tầm thường làm sao, và ngay cả “thánh sống” Maradona cũng vô cùng tầm thường.

Hai nửa đối lập: Klose đang trên đường trở thành huyền thoại, còn Messi cúi đầu khuất phục.

Điệu Tango đã giãy chết trên đất Nam Phi. Thôi ảo vọng đi người Argentina! Họ có những ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới, chứ đội bóng của họ vẫn chưa đạt đến tầm tương xứng với những cá nhân kiệt xuất trong đội hình. Và cũng buồn cho Maradona, ông chỉ là thánh trên sân cỏ chứ không phải là “thánh” khi huấn luyện, cũng giống như nhiều danh thủ bóng đá lớn khác khi giải nghệ. Argentina của Jose Pekerman năm 2006 thậm chí còn khó bị đánh bại hơn nhiều, dù lúc đó “tiểu thiên tài” Messi vẫn bị gọi là “cậu bé”.

Nỗi thất vộng khôn cùng của CĐV Argentina.


Thôi thì chờ đến 2014, trên mảnh đất Nam Mỹ quen thuộc, người Argentina sẽ lại làm mưa làm gió, và khi đó sẽ có một kết thúc có hậu hơn với họ.

Ma thuật Mannschaft

Có một điều nực cười rằng tất cả các chuyên gia bóng đá danh tiếng (không tính những người Argentina và Đức) đều dự đoán rằng Argentina sẽ vượt qua Đức hoặc Đức nếu vào bán kết cũng phải trải qua hiệp phụ và thậm chí là chấm 11m. Điểm chung? Họ cho rằng người Đức còn non gan và không đủ độ “quái” như những nghệ sĩ Nam Mỹ, điều mà cũng vì thế Đức không được đánh giá cao như những Brazil, Tây Ban Nha và tất nhiên, Argentina.


Tập thể của sự bùng nổ.

Joachim Loew đã xây dựng nên một tuyển Đức toàn những cầu thủ trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm thi đấu được tích lũy ở cấp CLB. Điều đó đã tạo nên bản lĩnh thi đấu rất đáng nể trước những ông lớn của bóng đá thế giới. Hãy điểm xem có ai trong số 23 “măng non” mà Loew mang đến Nam Phi không phải trụ cột ở CLB mà họ đang thi đấu? Hiếm hoi nhất lại chính là một cựu binh đang có phong độ cực cao, Miroslav Klose mùa vừa qua mài đũng quần trên ghế dự bị trong màu áo Bayern và bị chính “đàn em” Thomas Mueller hất cẳng. Đó là một tập thể mà HLV nào cũng mong muốn sở hữu: vừa có sức trẻ, vừa có bản lĩnh thi đấu được tôi rèn và thử thách.

Joachim Loew có lẽ là HLV cầu toàn nhất thế giới. Ông thuê một đội ngũ trợ lý dưới quyền với trang bị là những thiết bị công nghệ tối tân để phân tích lối chơi của từng cá nhân của đối thủ cũng như chính các cầu thủ của ông trên sân tập. Sự kỳ công trong phương pháp huấn luyện ấy đã mang lại thành quả là những pha phối hợp, những đường chuyền phát động tấn công và cả những pha di chuyển được tính toán cẩn thận đã tạo nên những sóng gió ghê gớm trước khung thành đối phương và bảo đảm chắc chắn mành lưới của Manuel Neuer. Chưa bao giờ mà người hâm mộ túc cầu lại thấy các tiền đạo của Argentina bất lực trước khung thành của đối phương đến thế. Hàng tiền vệ giàu kỹ thuật của Albiceleste cũng dễ dàng bị áp đảo bởi sự xuất sắc của Bastian Schweinsteiger & Co. Lối chơi linh hoạt và biến hóa đã chinh phục hoàn toàn những vũ công Tango trong buổi chiều lạc điệu.

Joachim Loew, "thầy phù thủy" của ma thuật Mannschaft.

Nhiệt huyết của cỗ xe tăng Đức vẫn như thuở nào. Có những thời điểm các học trò của Maradona đã nổi bão lên khung thành của Đức, nhưng thủ thành 24 tuổi Manuel Neuer đã cho người ta thấy lại bóng dáng thuở nào của Oliver Kahn, và nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết rằng đây mới chỉ là trận đấu đánh dấu lần thứ 10 Neuer khoác lên mình chiếc áo của Mannschaft. Đứng trước anh cũng là những đồng đội quả cảm không kém, Schweinsteiger lao vào chấp nhận chấn thương để ngăn cản Di Maria sút bóng, Arne Friedrich dùng khuôn mặt của mình để chặn đứng cú dứt điểm rất mạnh của Tevez… Tất cả đã nói rằng họ vẫn là những cỗ xe tăng lì lợm và dũng cảm truyền thống bên cạnh sự thanh thoát.

Friedrich bị đau nhưng vẫn ráng thi đấu - một dấu ấn tiêu biểu cho tinh thần Đức.

Ngày 3/7 là một ngày tuyệt vời với người Đức ở khắp nơi trên thế giới, từ dãy dài những cốc bia đặt bên màn hình lớn ở Berlin cho đến hàng ghế VIP trên sân Green Point nơi bà thủ tướng Angela Merkel bộc lộ những cảm xúc như một đứa trẻ. Tất cả đang cùng hoan nghênh những người con của dân tộc: "Glückwunsch Mannschaft!!!". Còn ai dám nói rằng Anh không phải là đối thủ xứng tầm của Đức?

Ghi thêm 1 bàn nữa, Klose sẽ đặt chân vào ngôi nhà của những huyền thoại.

Vì Frank Beckenbauer đã từng nói: “Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng”. Mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh!

Hoàng Quân

World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn