Anh - Đức: Một cuộc "đọ súng" cho 80 năm kết nợ duyên

Tổng hợpChủ Nhật, 27/06/2010 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Dù không muốn nhưng Anh và Đức đã sớm phải đối đầu nhau. Ký ức, vinh quang, nỗi buồn và thù hận lại tràn về.

(VTC News) - Đại chiến Anh - Đức được xem là cuộc đối đầu đầy duyên nợ và đáng chú ý nhất của vòng nock - out tại World Cup 2010. Vì không chỉ là một trận cầu buộc phải có kẻ thắng người thua mà nó còn chất chứa thù hận - sự hận thù vĩnh viễn.


Người Đức và mối hận 44 năm

Năm 1930, Anh và Đức gặp nhau lần đầu tài Berlin trong một trận giao hữu. Tỷ số 3-3 ngày hôm ấy đã mở ra một lịch sử đối đầu kéo dài giữa 2 nền bóng đá hàng đầu lục địa già, với 27 lần chạm trán trong 80 năm đã qua.

Chẳng phải vô duyên, vô cớ mà Hoàng đế như Franz Beckenbauer, người luôn lịch lãm và có những phát biểu khôn ngoan, lại cứ nhằm vào đội tuyển Anh mà tung ra những lời mạt sát tệ hại. Khi mà VCK World Cup 2010 còn chưa kết thúc vòng đấu bảng, người ta đã hai lần phải nghe Hoàng đế ví Tam sư như một lũ “ô hợp” và “ngu ngốc”. Lý do ư? Đơn giản! Beckenbauer mãi mãi không bao giờ nốt trôi “cục hận” đối với người Anh 44 năm về trước – ông là một thành viên của tuyển Đức đá trận chung kết World Cup 1966 với Anh.

"Hoàng đế" không tiếc lời dè bỉu Anh.

Trận đấu diễn ra vào 21h, Chủ Nhật, 27/6, tại SVĐ: Free State, Bloemfontein.

Lịch sử đối đầu

- Anh thắng 12, hòa 5, thua 10 trong 27 lần chạm chán Đức.
- Trong các trận so tài, anh ghi được 47 bàn, Đức ghi 34 bàn.
- Anh thắng 3/5 trận gần nhất.
Trước trận Chung kết World Cup 1966 không ai có khái niệm về sự thù hận của cặp đấu này. Chỉ đến khi người Anh lên ngôi sau 120 phút với “bàn thắng ma” của Geoff Hurst khái niệm “không đội trời chung” mới được hình thành. Bàn thắng đó của Geoff Hurst được các trong tài công nhận khi bóng chưa đi qua vạch vôi sau khi dội xà ngang. Sau này người Đức gọi bàn thắng đó là Wembley Goal (trận chung kết diễn ra tại SVĐ Wembley) và để chỉ những bàn thắng không hợp lệ trong bóng đá.

Dù sau này, “Xe tăng” đã thắng 2 và hòa 1 trong 3 lần gặp Anh tại các kỳ World Cup nhưng những ký ức buồn và sự căm hận về trận thua tại Wembley 1966 là mãi mãi không thể xóa nhòa.

Và hiện tại, Anh được đánh giá cao hơn


Đáp lại sự dè bỉu của Franz Beckenbauer, HLV trưởng đội tuyển Anh Fabio Capello không ngần ngại cho rằng: “Hoàng đế và Đức đang sợ phải đối đầu với Tam sư”. Phát biểu đó của HLV người Ý không phải là không có cơ sở. Capello đang nắm giữ trong tay một đội hình lý tưởng và ở độ chín về phong độ. Trong khi đó hành trang đến Nam Phi của người Đức lại là một đội hình chắp vá bởi sự tàn phá của “dịch” chấn thương.

Fabio Capello đang đi đứng hướng với Tam sư.

Phong độ tại vòng bảng của Tam sư là không thật tốt nhưng họ đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong trận đấu cuối cùng và vẫn giữ được thành tích bất bại. Và sau chiến thắng trước Slovenia chắc chắn tinh thần của các cầu thủ Anh đã được đẩy cao lên rất nhiều. Và những Gerrard, Lampard, Tery, A Cole, James đều hiểu rất rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng họ còn được tham gia một kỳ World Cup và chiến thắng là khát khao lớn nhất.

Hơn nữa, bộ khung đội hình mà Capello xây dựng cũng cho thấy những tín hiệu lạc quan. James vẫn cho thấy được những phản xạ tuyệt vời ở độ tuổi 40, và ở tuổi ấy người ta không còn thấy những sai lầm ngớ ngẩn ở anh nữa đó là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội. Matthew Upson người được tin tưởng giao nhiệm vụ đá cặp với Terry cũng đã cho thấy sự chắc chắn và ăn ý với người đàn anh.

Rooney - Defoe là hai mũi nhọn đáng gờm của tuyển Anh.

James Milner sự lựa chọn hoàn hảo bên hành lang phải - nơi trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới truyền thông thời hậu Beckham. Cầu thủ của Aston Villa vẫn bùng nổ bằng những pha bóng tốc độ, kỹ thuật và một tinh thần rực lửa. Cặp tiền đạo của Tam sư cũng được “giải mã” bằng bộ đôi Rooney – Defoe, Rooney đã hoàn toàn bình phục, dù anh vẫn chưa ghi bàn nhưng tiền đạo của MU vẫn là mối đe dọa cho bất kỳ hàng thủ nào.

Trong khi đó, tuyển Đức được xem là đã để lại những dấu ấn đáng kể sau khi đứng đầu bảng D. Nhưng họ cũng đã bộc lộ những điểm yếu nhất định với trận thua Serbia, những sai lầm cá nhân không đáng có đã xảy ra khiến Đức rơi vào thất bại (Klose nhận thẻ đỏ, Podolski đá hỏng 11m).

Liệu anh có còn mắc sai lầm?

Hơn nữa, trước “đại chiến” Schweinsteiger và Cacau gặp phải vấn đề về gân kheo và bắp chân, khả năng ra sân là không thật sự rõ ràng. Điều mà đội tuyển Đức có thể dựa vào lúc này chính là kinh nghiệm và sự lì lợm của họ ở đấu trường World Cup. “Tinh thần thép” là phẩm chất của các cầu thủ Đức, nhưng ai cũng biết điều đó không thể làm nên mọi vinh quang.

Vì thế, có thể hiểu rằng sự “sốt ruột” của Franz Beckenbauer về đội tuyển Anh có một phần nào chính là sự sợ hãi.

Đội hình dự kiến
Anh: James; Johnson, Upson, Terry, A Cole; Milner, Lampard, Barry, Gerrard; Rooney, Defoe.
Đức: Neuer; Lahm, Mertesacker, Friedrich, Badstuber; Kroos, Khedira; Muller, Ozil, Podolski; Klose.

Dự đoán: Anh 2-0 Đức


Anh Duy



Bình luận
vtcnews.vn