Phải tới tối nay, hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới của Italia mới bắt đầu. Nhưng ngay từ lúc này, người ta đã nhìn Azzurri như thể một ông hoàng đã... mất ngai từ lâu lắm rồi vậy. Cứ xem cái cách mà FIFA cử Patrick Vieira tới Nam Phi để trao cúp vàng World Cup cho nước chủ nhà thì biết. Chẳng khác nào xoa tay phá bỏ toàn bộ công sức của thầy trò Marcello Lippi trên đất Đức. Song, khi sự đã rồi, thì những dòng tít đầy mỉa mai trên Gazzetta dello Sport hay Corriere della Sera: "Tại sao Vieira lại nâng chiếc Cúp của người Italia?", "Chiếc Cúp thế giới thuộc về một người Pháp. Nhưng mà, họ đã thắng Italia lúc nào nhỉ?", rốt cục cũng chỉ làm cho danh dự của Hoàng đế bị tổn thương thêm mà thôi.
Vụ Vieira và sự thiếu tôn trọng của FIFA dành cho Azzurri. (Ảnh: Gazzetta) |
Song, quả thực, Italia phiên bản 2010 là nhà ĐKVĐ bị hoài nghi nhất từ trước đến nay.Thậm chí, cơ hội của họ tại Nam Phi lần này còn thấp hơn cả tuyển Pháp năm 2002. Nhưng Les Bleus năm đó thậm chí còn bị loại ngay từ vòng bảng với không một bàn thắng trong tay. Vì vậy, sẽ thật khó có thể tưởng tượng ra một kết cục thê thảm hơn dành cho đội bóng áo màu thiên thanh.
Vậy nhưng, những đánh giá ấy lại hoàn toàn có lí. Italia tới Nam Phi cùng một đội hình già nua, thừa mứa vinh quang nhưng quá thiếu động lực chiến đấu. 9/23 cầu thủ trong danh sách hiện tại là những người vẫn đang cùng Lippi “ngủ ngon” trên vinh quang chiến thắng. Và họ cũng giống nhau ở một điểm: già thêm 4 tuổi so với đêm Berlin huyền diệu năm nào. Đó là chưa kể tới việc xây dựng Azzurri trên nền tảng Juventus, CLB xếp thứ 7 ở Serie A mùa giải vừa qua, càng làm cho nỗi thất vọng của các tifosi thêm phần ngao ngán.
Thầy trò Lippi bằng lòng với chiếc vé tới vòng Tứ kết? |
Dù thực tế đã chứng minh, Lippi chỉ có từng ấy nguyên liệu để xây nên một đội tuyển cho ra tấm ra món. Song, chất lượng của nó sẽ thế nào, khi chúng tới từ những đội bóng “tỉnh lẻ” như Palermo, Napoli hay Sampdoria. Inter không có cầu thủ nào lên tuyển, Roma chỉ có De Rossi- nhưng anh nhiều khả năng ngồi ngoài vì chấn thương. Vậy là, Italia cho Paraguay sẽ là Juve, Milan và phần còn lại. Bao nhiêu niềm tin cho đội bóng của Lippi ?
May cho cho Italia, việc chỉ rơi vào bảng đấu với Paraguay, Slovakia và New Zealand đã mở ra cho họ một con đường tương đối thuận lợi để tiến sâu nhất có thể ở World Cup lần này. Đội bóng Nam Mỹ rõ ràng là đối thủ lớn nhất của Italia ở trong bảng, và chỉ cần giành được một chiến thắng thôi (điều mà họ thường xuyên làm suốt từ năm 1978 tới giờ), chẳng khó để Italia giữ ngôi đầu bảng. Khi ấy, họ sẽ tránh được Hà Lan ở vòng sau, để rồi thẳng tiến tới tứ kết như đúng mơ ước của thầy trò Lippi: “Vào tới tứ kết đã là hạnh phúc lắm rồi”
Đội hình dự kiến
Italia (4-3-3): Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito; De Rossi, Montolivo, Marchisio; Iaquinta, Gilardino, Di Natale.
Paraguay (4-4-2): Villar, Bonet, Veron, Da Silva, Morel; Vera, Santana, Riveros, A. Torres; Santa Cruz, Barrios.
Dự đoán: Italia thắng 2-1
P.A.N
Bình luận