Mascherano không trả lời điện thoại của HLV Liverpool

Bóng đá AnhChủ Nhật, 18/07/2010 05:51:00 +07:00

(VTC News) - Tương lai của Mascherano ở Liverpool lại tiếp tục rơi vào vòng nghi vấn khi anh từ chối mọi liên lạc nào từ phía tân HLV Roy Hodgson.

(VTC News) - Tương lai của "Máy quét" Mascherano ở Liverpool lại tiếp tục rơi vào vòng nghi vấn khi anh từ chối tiếp nhận bất kỳ cuộc liên lạc nào từ phía tân HLV Roy Hodgson suốt 1 tuần qua. Có vẻ tiền vệ người Argentina quyết tâm tái ngộ với ông thầy cũ Benitez ở CLB Inter Milan ngay trong mùa Hè này.


Theo lời HLV Roy Hodgson, Mascherano đã bặt vô âm tín mặc dù ông đã cố gắng liên lạc với anh bằng mọi cách kể từ khi chính thức nắm quyền từ hơn 1 tuần trước đó đề thảo luận về tương lai của "Mascho" ở sân Anfield. Hiện tại, tiền vệ 26 tuổi này được liên hệ bởi ĐKVĐ Champions League, Inter Milan và đại diện của anh đã miêu tả lời đề nghị trên giống như “một giấc mơ”.

Trước đó, Hodgson đã gặp riêng chân sút chủ lực Fernando Torres ở Tây Ban Nha để hội đàm. Và sau buổi nói chuyện, HLV người Anh đã tự tin tuyên bố: “Torres không phải để bán”. Với trường hợp của Mascho, mọi thứ không đơn giản vậy.

Mascherano chẳng mặn mà nói chuyện với ông thầy mới Roy Hodgson.

Trả lời phỏng vấn báo giới, cựu HLV Fulham cho biết: “Tôi đã cố gắng liên lạc với Javier. Thậm chí tôi còn gửi tin nhắn thoại cùng với bản fax cho cậu ấy nhưng không hề có bất kỳ tín hiệu phản hồi nào cả. Không có gì bất thường cả bởi cậu ấy đã trải qua một kỳ World Cup đầy mệt mỏi và tôi tin chắc rằng cậu ấy đã trở về Argentina. Liên lạc với mọi người luôn là công việc không dễ dàng gì. Tôi chỉ cố gắng chứng tỏ cậu ấy rằng tôi sẽ vui lòng nói chuyện với cậu ấy bất cứ khi nào thuận tiện nhất”.

Bên cạnh đó, HLV Roy Hodgson khẳng định tương lai của Torres và Gerrard ở sân Anfield. Mới đây, Chelsea vừa nâng lời đề nghị mua El Nino lên mức 50 triệu bảng nhưng có vẻ tiền bạc khó có thể giải quyết được thương vụ này.

Trói chân Torres là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của HLV Roy Hodgson.

“Nhưng chúng ta đã biết Torres là cầu thủ của Liverpool. Cậu ấy không phải để bán, và chúng tôi cũng chẳng hào hứng chào đón bất kỳ lời đề nghị nào dành cho cậu ấy cả. Liverpool muốn giữ cậu ấy. Steven Gerrad cũng vậy, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và sẽ không có thương vụ nào hết”.

Ngược lại, Liverpool lại rất mạnh tay thanh lọc đội hình cũ dưới thời Benitez. Lần lượt Benayoun, Fabio Aurelio xếp hành lý rời Anfield, tiếp đó là hậu vệ trẻ Emiliano Insua cũng chuẩn bị chuyển sang CLB Fiorentina sau khi cả hai đã đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng. Thông tin trên đã được xác nhận trên website chính thức của Liverpool: “Liverpool đã đạt được thỏa thuận bán Insua cho Fiorentina. Hiện tại Insua đã rời khu tập luyện của Liverpool ở Thụy Sỹ để bay sang Italia đàm phán các điều khoản cá nhân với Fiorentina”.

Insua là cầu thủ thứ 3 rời sân Anfield vào đầu mùa Hè này.

Chuyển đến chơi cho Quỷ đỏ vùng Merseyside từ CLB Boca Junior vào tháng 1/2007, hậu vệ trẻ  21 tuổi này đã chơi tổng cộng 62 trận nhưng chưa ghi được bàn thắng nào cho Liverpool. Mùa giải trước, anh chính là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ bên hành lang cánh trái.


Đức Toàn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn