Ferguson bật mí về 2 "ly rượu độc" được FA mời mọc

Bóng đá AnhThứ Bảy, 17/07/2010 01:36:00 +07:00

(VTC News) - Bên lề chuyến du đấu Bắc Mỹ cùng MU, Alex Ferguson bật mí ông từng bị FA "mời rượu độc".

(VTC News) - Ít ai ngờ rằng chiếc ghế huấn luyện viên ĐT Anh mà khối chiến thuật gia hòng ao ước lại bị Sir Alex Ferguson khước từ đến tận 2 lần. Chẳng những thế, ông còn khẳng định đó là “một công việc khủng khiếp” và giống như “ly rượu độc”.



Hiện tại, Sir Alex khá nhàn nhã cùng với Quỷ Đỏ du đấu ở Toronto, Canada. Tại đây, ông đã giãi bày các trải nghiệm đáng nhớ của bản thân xung quanh công việc huấn luyện ĐTQG đầu tiên khi ông nắm quyền thay cố HLV Jock Stein ở ĐT Scotland tại vòng chung kết World Cup 1986 trên đất Mexico. Và ông đã chính thức gắn bó suốt sự nghiệp cầm quân của mình với Manchester United vào tháng 11/1986, khi người tiền nhiệm Ron Atkinson bị sa thải.

Sir Alex - "Nó thực sự khủng khiếp giống như một ly rượu độc vậy".

Với thành công bước đầu tại MU trong đầu thập niên 1990, chiến lược gia Scotland được coi là lựa chọn tối ưu cho chiếc ghế HLV Tam sư của FA, nhằm thay thế Terry Venables vào năm 1996 và Glenn Hoddle ba năm sau đó. Bởi khi đó, FA luôn giữ tính bảo thủ và chỉ chấp nhận HLV thuộc Vương quốc Anh nắm quyền ĐT Anh.

Theo dòng hồi tưởng của GĐĐH FA, David Davies lúc đó, ông đã “liên tưởng mơ hồ” về cuộc đàm phán đưa Ferguson vào chiếc ghế nóng ngay từ năm 1996, trước khi thừa nhận rằng các cuộc hội thoại là “rất ngắn gọn” khi nói chuyện với Sir Alex. Cuối cùng, FA đã đành phải bổ nhiệm Kevin Keegan vào năm 1999.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Canada, chiến lược gia 68 tuổi này thừa nhận ông đã khước từ lời đề nghị của FA do nguồn gốc người Scottland và cảm giác rằng công việc quản lý ĐT Anh là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. “Trước đây, đã có vài lần tôi được trao cơ hội dẫn dắt  ĐT Anh nhưng, tất nhiên, nó chỉ thuộc phạm vi các câu hỏi suông. Nói gì đi nữa, nó cũng giống như một ly rượu độc. Tôi nghĩ đó là một công việc hết sức khủng khiếp, ngoài ra tôi sẽ phải đối mặt với bất lợi to lớn khi là một người Scottland. Quan trọng là cách bạn nhìn nhận về công việc đó”.

Bên cạnh đó, Sir Alex cũng “bắt bệnh” cho một kỳ World Cup thảm hại của Tam sư. Ông khẳng định vấn nạn thể lực luôn là căn bệnh trầm kha của các cầu thủ Anh trước mỗi giải đấu quan trọng. “Mùa giải ở Anh luôn vắt kiệt thể lực cầu thủ. Hãy nhìn vào tháng 12, ví dụ, khi chúng tôi chơi 8 hoặc 9 trận xuyên suốt thời gian thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm, khi đó bước chạy của họ nặng nề hơn và thời tiết thì thực sự tồi tệ”.

"Trong nửa mùa giải sau, bạn sẽ chứng kiến hàng loạt cầu thủ bị căng sức và sa sút phong độ. Nhưng vì tính chất quan trọng của trận đấu, họ sẽ tiếp tục chơi và khi chấm dứt mùa giải để đến với ngày hội World Cup, họ chẳng bao giờ đạt 100% phong độ cả. Họ không thể bởi họ cần nghỉ ngơi để khôi phục năng lượng đã bị vắt kiệt ở mùa giải trước” - Sir Alex khẳng định.

Một cầu thủ giàu thể lực như Rooney cũng phải "đánh vật" với lịch thi đấu.

Chính vì thế, Sir Alex cho biết ông không hề bất ngờ khi hàng loạt các ngôi sao như Messi, Ronaldo, Kaka lại trở thành “sao xẹt” tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Theo ông, gánh nặng kỳ vọng quá lớn cùng với thể lực không đầy đủ đã ngăn cản các ngôi sao tỏa sáng ở vũ đài bóng đá thế giới.

“Tất cả các ngôi sao được kỳ vọng đều chơi tồi, chẳng hạn như Messi và Ronaldo. Lúc đầu, giới truyền thông và người hâm mộ đã đặt lên vai Rooney một gánh nặng kỳ vọng quá lớn mà quên mất rằng, cậu ấy ít có trải nghiệm đỉnh cao nào tại World Cup trước đây. Nhưng Wayne Rooney còn nhiều cơ hội khác bởi cậu ấy còn trẻ và sẽ trưởng thành với kinh nghiệm đáng quý này”, chiến lược gia 68 tuổi ủng hộ học trò.

Hôm nay, Manchester United đến Philadelphia, Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu với Philadelphia Union vào thứ Ba tới. Quỷ Đỏ sẽ còn 3 chuyến du đấu gặp Kansas City, Houston và Guadalajara trước khi bay về Anh vào 30/7 để chuẩn bị cho mùa giải 2010/11.


Đức Toàn (theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn