Brazil hậu Dunga: Scolari trở lại, Kaka làm đội trưởng?

Tổng hợpThứ Hai, 05/07/2010 09:18:00 +07:00

(VTC News) - Với một đội bóng lớn như ĐTQG Brazil, mọi thất bại dù ở mức độ nào cũng sẽ là mở đầu cho một cuộc cải tổ. Scolari sắp trở lại thay thế Dunga...

(VTC News) - Với một đội bóng lớn như ĐTQG Brazil, mọi thất bại dù ở mức độ nào cũng sẽ là mở đầu cho một cuộc cải tổ.


4 năm trước, sau khi đội quân vàng - xanh kiêu hùng dừng bước ở Tứ kết trong kỳ World Cup tổ chức trên đất Đức, Carlos Alberto Parreira đã phải ra đi, nhường chỗ cho một Carlos khác, Carlos Dunga. Năm 2010, Selecao lại thua ở Tứ kết và Dunga bị thải hồi.

Dunga bị gọi là “con lừa”

Dunga không phải là một HLV kém tài, không ai dám phủ nhận tài năng của HLV 46 tuổi qua những gì ông làm được. Tuy nhiên, ở một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá như Brazil, người ta rất nhanh quên. Bởi thế mà công trạng của nhà vô địch thế giới 1994, thể hiện qua các danh hiệu Copa America 2007 và Confederations Cup 2009, đã bị phủi sạch bởi thất bại có phần tức tưởi trước Hà Lan tại Tứ kết World Cup 2010.

Dunga bị người Brazil ghét bỏ.

Trong cơn giận dữ, người Brazil đã gọi Carlos Dunga là “một con lừa”, và thứ Samba thực dụng của ông bị chỉ trích. Các CĐV đang kêu gọi trở lại với "Joga Bonito" (bóng đá đẹp), đặc sản của quốc gia Nam Mỹ này.

Hôm qua, 2 ngày sau thất bại trước Hà Lan ở Port Elizabeth, toàn thể đội bóng đã trở về quê nhà tại sân bay thành phố Rio de Janeiro và được chào đón bằng thái độ tức giận của rất nhiều người hâm mộ. Các cầu thủ bị la mắng, tội đồ Felipe Melo phải đi cùng vài vệ sĩ, còn thủ môn Julio Cesar gục khóc trên vai mẹ. Đội trưởng Lucio chẳng nói chẳng rằng, chui tọt vào xe hơi rồi chuồn thẳng. Trong khi đó, Kaka và Robinho đáp chuyến bay tới Sao Paolo. Để ngăn chặn các CĐV kích động, cảnh sát đã huy động một lực lượng khá đông để bảo đảm an toàn cho các tuyển thủ.

Cùng ngày ĐT Brazil trở về quê hương, LĐBĐ quốc gia trong vùng Amazon (CBF) đã xác nhận kết thúc hợp đồng với Carlos Dunga và đang xúc tiến tìm một người thuyền trưởng mới. "Chúng ta phải làm tốt hơn nữa trong 4 năm tới và phải chinh phục được danh hiệu vô địch. Chúng ta là chủ nhà của World Cup 2014 và sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các CĐV. Brazil có đủ tố chất của nhà vô địch và chúng ta phải chinh phục cúp vàng thêm một lần nữa”, ông Ricardo Teixeira, chủ tịch CBF, phát biểu sau khi trở về từ Nam Phi.

Ai sẽ thay thế Carlos Dunga?

Ngay sau khi Dunga được xác nhận sẽ không còn dẫn dắt đội bóng xứ Samba, cuộc tìm kiếm người thay thế đã lập tức bắt đầu và ứng cử viên số 1 là Luiz Felipe Scolari công thần của Selecao trong chiến tích dành chức vô địch ở Nhật Bản và Hàn Quốc 8 năm về trước.

Leonardo sẽ dẫn dắt Selecao trong vòng 2 năm?

Luiz Felipe Scolari đáp ứng được đủ mọi yêu cầu của một người thuyền trưởng ĐTQG Brazil: Kinh nghiệm, thành tích và chiến thuật. Hai yêu cầu đầu tiên thì không cần bàn đến, trong khi về lối chơi, Scolari dù chủ trương một lối đá chặt chẽ nhưng cũng không tạo ra một thứ Samba biến chất như dưới thời Carlos Dunga.

Tuy nhiên, khó khăn cho cựu HLV trưởng CLB Chelsea và CBF là HLV 61 tuổi sẽ chỉ có thể dẫn dắt Selecao bắt đầu từ năm 2012. Trong 2 năm tới, nhà cầm quân này muốn dồn sức cho công tác huấn luyện CLB Palmeiras. “Suy nghĩ của tôi lúc này dồn toàn bộ cho Palmeiras. Sau khi hợp đồng hiện tại khép lại, tôi sẽ rất hạnh phúc khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện tại một Vòng chung kết World Cup," ông nói.

Felipe Scolari có thể bắt đầu huấn luyện Selecao từ năm 2012.

Vậy ai sẽ dẫn dắt Brazil từ nay đến năm 2012. Rõ ràng, chỉ một HLV còn non kinh nghiệm và kém danh tiếng mới chấp nhận đóng vai cascadeur như vậy. Đích ngắm lúc này là Leonardo, người mới có đúng một năm kinh nghiệm làm HLV tại AC Milan.

Ngoài Leonardo, một ứng viên tiềm năng khác là cựu danh thủ Jorginho, người từng chơi bóng ở Bundesliga trong màu áo các CLB Leverkusen, Bayern, và hiện là trợ lý của Dunga ở Selecao.

Kaka sẽ đeo băng đội trưởng?

Ở tuổi 32 và sau thất bại cay đắng tại Nam Phi, Lucio có vẻ như sẽ không nằm trong chiến dịch hướng tới World Cup 2014 (khi ấy, anh đã 36 tuổi). Bởi vậy, Brazil lúc này cần một người đội trưởng mới và ứng viên số 1 là Kaka, người đã chơi khá nhạt tại Nam Phi.

Kaka sẽ thay thế Lucio đeo băng đội trưởng?

"Tôi không biết cái gì sẽ đến tiếp theo với cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đây là một giai đoạn khó khăn đối với tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ cùng đội bóng chinh phục cúp vàng vào năm 2014. Giải đấu ấy vẫn còn rất xa và nỗi thất vọng khi ấy đã được xóa nhòa” ngôi sao của Real Madrid phát biểu.


Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)
World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn