Maradona nói xấu Pele, trù ẻo Brazil

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 08:08:00 +07:00

(VTC News) - Theo Maradona, Nam Phi đủ khả năng tổ chức World Cup, không như Pele nghi ngờ. Đồng thời, Maradona cũng bóng gió trù ẻo Brazil.

(VTC News) - Argentina sẽ mở màn chiến dịch vô địch World Cup 2010 bằng trận đấu với Nigeria vào 21h đêm nay. Trước thời khắc tạo bước ngoặt lịch sử, HLV Diego Maradona đã có những tâm sự về World Cup 2010, Messi, các đối thủ và về chính bản thân ông.


Maradona sẽ trở thành trò hề để thiên hạ cười chê nếu Argentina không thể vượt qua được vòng đấu bảng. Vì thế trận đấu mở màn ở bảng B có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với “Cậu bé vàng” và 23 “đệ tử” của ông.

Tevez sẽ đá cặp trên hàng công của Argentina bên cạnh Messi.

“Chúng tôi biết cách làm thế nào khi đối mặt với Nigeria. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ biết Argentina để cố làm điều tương tự. Vì thế, đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ kết thúc trận đấu thật đẹp mắt, thật fair-play. Lúc này, chúng tôi đang thực sự hào hứng với kỳ World Cup này”, Maradona nói.

Vào đêm nay, không những mọi con mắt của giới túc cấu sẽ đổ dồn về phía Maradona và còn cả Messi, cầu thủ đã thi đấu không thực sự thuyết phục ở vòng loại, dù trong màu áo Barcelona “El Pulga” có phong độ ghi bàn “đại khủng”.

“Tôi tin Messi cũng sẽ làm được điều như tôi từng làm 24 năm trước. Tôi sẽ rất vui nếu được chứng kiến điều đó, chắc chắn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhìn cậu ấy lên ngôi vô địch World Cup với vài trò thủ lĩnh. Tất nhiên, đằng sau Messi sẽ là cả tập thể luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu ấy. Từ đáy lòng, tôi hy vọng Messi sẽ thể hiện tất cả những gì cậu ấy có và luôn đạt phong độ cao nhất trong mọi trận đấu ở kỳ World Cup này”, Maradona bày tỏ.

Theo báo chí Argentina, Higuain sẽ là tiền đạo số 3 trên hàng công của Argentina ở trận đấu với Nigeria.

Bên cạnh đó, để giảm tăng thêm phần tự tin cho các cầu thủ, Maradona nhắc lại những gì ông đã trải qua trong quá khứ: “Khi còn thi đấu, tôi lo lắng hơn bây giờ rất nhiều. Hôm qua, tôi có tâm sự với Mascherano rằng, ngày ấy, đôi chân của tôi từng toát mồ hôi, còn đầu thì luôn tự hỏi mình phải đá như thế nào đây để vừa chơi bóng tôi vừa phải tiết kiệm sức lực. 

Giờ đây áp lực cũng tương tự nhưng tôi không còn lo lắng, bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào 23 học trò của tôi. Tôi sẽ sống hoặc chết cùng những gương mặt này. Trận tới chúng tôi sẽ bắt đầu tạo dựng giấc mơ vô địch, tất cả mọi người đều ấp ủ giấc mơ ấy từ rất lâu rồi và sẽ đặt quyết tâm để biến nó thành hiện thực.”

Ngoài ra, Maradona còn cho biết ông thực sự thấy tự hào khi Nam Phi được vinh dự tổ chức World Cup, đồng thời nói kháy “vua bóng đá” Pele: “Bạn biết đấy, sau tấm thảm kịch mà ĐT Togo gặp phải trước thềm Giải vô địch châu Phi đã làm nhiều người cảm thấy lo lắng về công tác an ninh. Tuy nhiên, tôi lại nói rằng đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Nam Phi. Vì vậy, hãy đến đó để cống hiến những trận cầu đẹp mắt. Chứ không phải như Pele từng e ngại World Cup sẽ không thể diễn ra ở đây.”

"Khi còn thi đấu tôi phải chịu nhiều áp lực nhưng đã vượt qua tất cả để giành chiến thắng".

Còn khi phóng viên đề cập đến Brazil, đội bóng được coi là địch thủ lớn nhất của Argentina trên mọi phương diện, HLV Diego Maradona đã khéo léo trả lời: “Brazil rất mạnh và luôn thể hiện đúng những gì họ có. Nhưng ở bảng đấu đó còn có Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha. Tôi rất thích hai đội này và hi vọng họ có thể làm nên chuyện.”

Cuối cùng “Cậu bé vàng” khẳng định: “Chiến thuật đã tập xong, và khi cầu thủ thức dậy mọi thứ đã có sẵn trong đầu để biết phải làm gì ở trận đấu sắp tới. Tất cả sẽ bắt đầu vào lúc 21h (giờ Việt Nam - PV).”


Song Mai (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn