Thay mặt Capello, Gerrard "uốn nắn" Rooney

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 08:35:00 +07:00

(VTC News) - Tiền vệ Liverpool, Steven Gerrard vừa thay mặt HLV Fabio Capello chấn chỉnh kỷ luật trên sân cỏ sau vụ tai tiếng của Wayne Rooney thứ 2 vừa rồi.

(VTC News) - Với tư cách đội trưởng Tam Sư, Steven Gerrard vừa thực hiện “công tác tư tưởng” đối với các đồng đội ở ĐT Anh đặc biệt là Wayne Rooney. Trọng tâm chính của cuộc nói chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa trọng tài và cầu thủ.



Mới đây, chân sút chủ lực Wayne Rooney đã bị phạt thẻ vàng sau khi có lời nói lăng mạ trọng tài trong lượt trận khởi động trước thềm World Cup của Tam sư với CLB địa phương, Platinum Stars thứ Hai vừa rồi. Thêm vào đó, FIFA cũng vừa tuyên bố “thiết quân luật” thẳng tay phạt nặng đối với bất kỳ hành vi nào nhắm vào các ông vua áo đen ở Nam Phi thời gian tới. Động thái trên càng làm dấy lên sự lo ngại từ phía NHM Anh bởi R10 nổi tiếng nóng tính và thường có hành động bột phát thiếu kiềm chế, vì thế nguy cơ Rooney phải “đi tắm sớm” ở World Cup 2010 sắp tới là rất cao.


Gerrard thay mặt HLV Don Fabio chấn chỉnh kỷ luật với các đồng đội.

Trả lời trong cuộc họp báo gần đây, tiền vệ Liverpool, Steven Gerrard đã cảnh báo các đồng đội phải luôn biết kiềm chế và tránh “vạ miệng” nhắm tới các ông vua áo đen nhằm đảm bảo luôn có 11 cầu thủ trên sân để không gây khó khăn cho đồng đội cũng như ảnh hưởng đến chiến thuật của Sư tử Anh.

“Đừng bao giờ chửi thề với trọng tài. Quan trọng nhất là bất cứ trọng tài nào cũng phải nhận được sự tôn trọng. Nếu bạn không làm thế, bạn rất dễ phải nhận thẻ phạt và đội bóng phải hứng chịu vô vàn khó khăn.”

“Nói một cách công bằng, ngay cả ở Premier League chúng ta cũng không thể phản đối được các trọng tài. HLV Fabio Capello đã đặt yêu cầu luôn phải đảm bảo có 11 cầu thủ hiện diện trên sân. Thi đấu với 11 người trên sân đã hết sức khó khăn và sẽ khốn khổ hơn nhiều khi cả đội bóng phải chiến đấu trong suốt thời gian còn lại kể từ khi có một người bị đuổi khỏi sân”. Tiền vệ The Kop khẳng định chắc nịch.

Chẳng nói ở đâu xa, World Cup 2006 chính Wayne Rooney đã dính “tiền án” thẻ đỏ trước Bồ Đào Nha ở phút 62 và kết quả thì ai cũng rõ, Tam sư đã phải dừng chân ở vòng tứ kết khi thất bại 1-3 ở lượt đấu súng cân não trên chấm penalty trước đại diện từ Địa Trung Hải. Ở lượt trận vòng bảng C đầu tiên, Anh sẽ chạm trán với Mỹ - một đại diện của khu vực Concacaf nổi tiếng với lối đá chặt chém và kỷ luật. Chắc chắn Rooney sẽ được các hậu vệ to con của Mỹ liệt vào dạng “chăm sóc đặc biệt”.

“Tôi không chắc liệu Wayne sẽ trở thành mục tiêu triệt hạ của hậu vệ Mỹ hay không, nhưng chắc chắn cậu ấy có thừa kinh nghiệm để giải quyết họ. Wayne Rooney hiểu rằng Tam sư rất cần cậu ấy trong các trận đấu. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và Rooney hiểu mình sẽ phải làm gì để kiếm soát sự nóng nảy và thiếu kiềm chế của mình”. Đội trưởng Liverpool thực hiện công tác tư tưởng với R10.

Đức Toàn (theo The Sun)

 

Bình luận
vtcnews.vn