Pháp chia rẽ nội bộ sâu sắc trước ngày khai cuộc

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Quyết định Henry và Diaby của HLV Raymond Domenech đã gây chia rẽ nội bộ ĐT Pháp, khiến các học trò công khai “bật” lại thầy.

(VTC News) - Trong suốt 6 năm qua, người hâm mộ Pháp đã quá chán ngán trước tài cầm quân cũng như cách ứng xử của Raymond Domenech. Mới đây, ông này lại một lần nữa gây chia rẽ nội bộ trong đội tuyển khi quyết định không để Henry đá chính, dù chính anh mới là người cứu sống chiếc ghế của Domenech bằng "bàn tay của Quỷ" khét tiếng 8 tháng trước.


Một nguồn tin thận cận cho hay Domenech và một số cầu thủ trong đội muốn gạt Thierry Henry và Abou Diaby "ra rìa", thay vào đó là Yoann Gourcuff và Sidney Govou trong đội hình xuất phát trận mở màn với Uruguay. Quyết định này đã gặp sự phản ứng dữ dội từ phía những cầu thủ trụ cột và có tiếng nói quan trọng trong đội như Nicolas Anelka hay Franck Ribery.

Các cầu thủ Pháp không cùng nhìn về một hướng.

Và 2 trận giao hữu chuẩn bị cho giải với Costa Rica và Trung Quốc là một ví dụ cho sự chia rẽ trong hàng ngũ các cầu thủ áo lam. Nicolas Anelka từ chối chuyền bóng cho Gourcuff ở những tình huống thuận lợi, trong khi Ribery luôn chọn người để chuyền hơn là quan tâm đến chất lượng của đường chuyền. Và kết quả của trận đấu đã rõ, Pháp thua mất mặt 0-1 trước đối thủ cách mình tới 74 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA.

Và tất nhiên, nó là hệ luỵ tất yếu từ quyết định loại Henry của Domenech. Ngôi sao một thời của Arsenal và Barcelona là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với các đồng đội và quan trọng hơn, chính anh là người đã đưa Les Bleus vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Pháp đã lọt vào vòng chung kết nhờ hai cú chạm bóng bằng tay liên tiếp của Henry trước khi Gallas ghi bàn ấn định chiến thắng ở hiệp phụ cho nhà vô địch World Cup 1998 trước CH Ireland.

Nguyên nhân chia rẽ nội bộ là ở Raymond Domenech. 

Người Pháp chưa bao giờ tin tưởng vào Raymond Domenech. Các cầu thủ Pháp mất một thời gian dài cảm thấy sự vô lý trong những quyết định của cựu HLV Lyon ngay từ khi ông này dẫn dắt Pháp ở World Cup 2006. Ngay cả cách hành xử của ông này cũng khiến những người yêu mến tuyển Pháp phải lên tiếng chỉ trích. Ông loại Karim Benzema và các cầu thủ khác trong danh sách sơ bộ mà không có lấy một lời thông báo nào. Domenech từng có một tuyên bố nổi tiếng khi gọi Claude Makelele vào năm 2007 dù cựu cầu thủ Chelsea đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế: "Chừng nào cậu ta còn chạy được, cậu ta sẽ thi đấu. Tôi có quyền gọi bất kỳ ai". Sau khi thất bại EURO 2008, ông này tuyên bố sẽ... lấy vợ, và truyền thông Pháp đã dành những dòng tít lớn để đả kích kịch liệt.

Và ở Nam Phi mùa hè này, một lần nữa HLV 58 tuổi không có được sự ủng hộ của các cầu thủ. Bacary Sagna cho hay: "Chúng tôi có thể đưa ra vài lời khuyên đối với ông ấy nhưng tôi không nghĩ rằng ông sẽ lắng nghe. Điều quan trọng nhất ở đây là đội bóng". Florent Malouda thì bày tỏ quan điểm: "Chúng ta phải tạo sự liên kết giữa các cầu thủ. Không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ: "Tôi không thích điều mà anh ta làm".

Bàn tay của Henry đã cứu đội tuyển Pháp nói chung và Domenech nói riêng. 

Chỉ còn không đầy 24h nữa, Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch bằng thử thách mang tên Uruguay. Nhưng với tình trạng loạn lạc trong phòng thay đồ như vậy, e rằng Les Bleus sẽ lại gặp thảm hoạ như 2 năm về trước, khi họ dừng bước ngay vòng bảng. Hai kỳ cúp Thế giới gần nhất, người Pháp đều khởi động rất thiếu thuyết phục khi thua Senegal (năm 2002) và hoà Thuỵ Sĩ (năm 2006). Với "truyền thống" khỏi đầu ở vòng bảng cộng thêm tình hình hiện tại, Les Bleus khó mà khiến cho các đối thủ phải e dè.

Nhiệt độ ở Cape Town lúc này không lớn, nhưng sức nóng trong lòng đội tuyển Pháp đã bắt đầu tăng lên ngay từ khi World Cup chưa kịp bắt đầu.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn