Vụ cuồng sát hai cháu bé qua lời nhân chứng

Pháp luậtThứ Năm, 27/06/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Cả khu chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nam thanh niên gây ra vụ cuồng sát khiến 2 cháu bé trọng thương.

(VTC News) - Cả khu chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nam thanh niên gây ra vụ cuồng sát khiến 2 cháu bé trọng thương.

Ngày 27/6, thông tin từ người nhà hai cháu bé Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi) cho biết, sau khi xảy ra vụ cuồng sát dã man, hung thủ Phan Xuân An (33 tuổi, ngụ P.6, Q.5, TP.HCM) đã bị tạm giữ để cơ quan công an lấy lời khai.


Hai cháu bé bị thương nặng đã được người nhà và người dân sống tại Chung cư 43 An Bình, đường An Bình (P.6, Q.5) kịp thời đưa đi bệnh viện An Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hai cháu bé ngay sau đó đã được chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Đồng 1.


Được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, hiện tại hai cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch, song sức khoẻ còn rất yếu, lúc tỉnh lúc mê.

TP.HCM, Chung cư 43, đường An Bình,cháu bé, cuồng sát, bệnh viện Nhi Đồng 1
Bé Phụng đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu, lúc tỉnh lúc mê - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp  
 

Cuồng sát dã man

 

Sáng 27/6, chúng tôi trở lại hiện trường khu chung cư 43 An Bình, đường An Bình, nơi đã xảy ra vụ cuồng sát nói trên.


Anh Kiệt, người chứng kiến vụ việc kể lại, khoảng 15 giờ chiều 25/6, anh Kiệt ra hành lang gọi mẹ ngụ ở tầng 1 chung cư đang đi chợ.


Lúc này, anh phát hiện ở tầng hai khu chung cư, một nhóm trẻ con đang tháo chạy tán loạn, tri hô cứu người. Khi đưa mắt nhìn, anh Kiệt nhận ra một cháu bé đang đứng ôm bụng chảy máu, miêng kêu cứu bà nội.

TP.HCM, Chung cư 43, đường An Bình,cháu bé, cuồng sát, bệnh viện Nhi Đồng 1
Vị trí hành lang nơi xảy ra vụ cuồng sát (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

 

Kế đó, anh Kiệt phát hiện thêm một cháu nhỏ hơn nằm gục trên nền nhà, bên cạnh là một thanh niên mặt đằng đằng sát khí đang hung hăng chĩa dao.


Anh Kiệt kêu lớn: “Thằng An nó đâm chết người rồi bà con ơi!” Lúc đó mọi người ùa ra ngoài chứng kiến vụ việc.


Thấy nhiều người tiến tới gần và la hét, An tay cầm dao rồi bỏ chạy lên tầng 3 toan nhảy xuống đất nhưng bị mọi người bắt lại”.

 

Bà Lê Thị Út (mẹ anh Kiệt) kể lại, chiều hôm đó bà thấy anh An chở mẹ đi chợ về. Tuy nhiên không thấy An về nhà cùng mẹ mà leo lên tầng hai chung cư phía tụi nhỏ đang đang tưới cây cho bà nội.


“Tôi cứ tưởng thằng An lên thăm bà vú của nó ở tầng 2, chứ đâu có biết nó lên đó đâm tụi nhỏ…”.

TP.HCM, Chung cư 43, đường An Bình,cháu bé, cuồng sát, bệnh viện Nhi Đồng 1
Anh Kiệt chỉ tay về phía hành lang ngôi nhà xảy ra vụ cuồng sát dã man (Ảnh: Phạm Nguyễn)
 

Hung thủ có dấu hiệu tâm thần

 

Trước hành động gây án táo tợn của hung thủ, nhiều người dân ngụ tại khu chung cư không khỏi ngạc nhiên.

 

TP.HCM, Chung cư 43, đường An Bình,cháu bé, cuồng sát, bệnh viện Nhi Đồng 1
Bà Út (bìa phải) cho biết, An có nhiều biểu hiện không bình thường, hay nói lảm nhảm một mình (Ảnh: Phạm Nguyễn)


Vẫn không giấu nổi bàng hoàng, bà Lê Thị Út cho biết, An vốn học rất giỏi, trước kia An làm việc hành chính tại UBND P.5, Q.5, sau đó nghỉ việc và chuyển lên làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Q.5.

 

Cách đây khoảng 3 - 4 tháng, An bất ngờ nghỉ việc và ở nhà với gia đình. Hàng ngày An chỉ có nhiệm vụ chở mẹ đi chợ, không hề nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai trong chung cư. Hàng ngày An có nhiều biểu hiện bất thường, thỉnh thoảng nói lảm nhảm một mình.

 

Bà Út cũng nói thêm, hồi đi học An học rất giỏi, gia đình lại gia giáo có mẹ là giáo viên dạy giỏi, bố là Đảng viên.

 

Anh Kiệt cho biết, sau khi gây án, An tỏ ra rất bình thường như không hề có việc gì xảy ra.Thậm chí, An còn liên tục nói với người thân: “Con vừa đâm chết người, mẹ kêu công an tới bắt con đi”. Khi được đưa về trụ sở công an làm việc, An không khai bất kỳ điều gì.


TP.HCM, Chung cư 43, đường An Bình,cháu bé, cuồng sát, bệnh viện Nhi Đồng 1
Căn nhà nơi gia đình An ở, sau khi xảy ra vụ án cửa lúc nào cũng khóa im ỉm. (Ảnh: Phạm Nguyễn) 
 

Sau khi vụ án xảy ra, căn nhà nơi gia đình An ở tạm thời khoá trái cửa bên ngoài, các thành viên vì e ngại đã tạm lánh khỏi khu vực.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn