Vụ bé gái 10 tuổi tử vong: Đau đớn tột cùng

Thời sựChủ Nhật, 23/06/2013 09:28:00 +07:00

(VTC News)- Chết lặng nhìn di ảnh con gái yêu thương đang nằm gọn trong chiếc quan tài, người mẹ nghẹn ngào “Anh ơi con bỏ mình đi thật rồi".

(VTC News)- Chết lặng nhìn di ảnh con gái yêu thương đang nằm gọn trong chiếc quan tài, người mẹ nghẹn ngào “Anh ơi con bỏ mình đi thật rồi".

Quá tang thương !

 

Sáng nay 23/6, chúng tôi tìm đến gia đình anh Võ Thanh Việt và chị Phan Thị Nhớ (cùng 36 tuổi, số 52 đường 24 (P. Linh Đông Q. Thủ Đức TP.HCM) nơi tổ chức đám tang cho con gái 10 tuổi, cháu Võ Phan Kim Thanh vừa chết trong bệnh viện Thủ Đức ngày 22/6.

 

Từ đầu hẻm, nhiều người dân không ngừng bàn tán xôn xao về cái chết bất thường của cháu bé 10 tuổi. “Tội nghiệp thằng Việt và con Nhớ, chúng nó hiếm muộn cưới nhau đã mười mấy năm mới có được đưa con, nhưng nào ngờ…” bà Tư bán nước đầu hẻm nói.

 

Còn một người dân khác khi nghe chuyện về cái chết của bé Thanh thoảng thốt "Có nhầm lẫn không đó, con bé ngoan, lễ phép và dễ bảo đó sao. Tôi có thấy đứa bé có bệnh tật gì nhiều đâu, sao chết nhanh thế ?”

Khuôn mặt xinh tươi như thiên thần của bé Thanh khiến nhiều người thân xót xa cho số mạnh 'chết yểu" của em 
 

Bước vào căn nhà nơi tổ chức đám tang của bé Thanh, chúng tôi chứng kiến quang cảnh đượm buồn và nhuốm màu tang tóc.

 

Rất đông người thân của em có mặt tại gia đình đều nói họ cảm thấy xót xa, không cầm được nước mắt trước bức di ảnh của em.

 

“Tội nghiệp con bé ngoan hiền, khuôn mặt nhìn hệt thiên thần vậy mà mệnh yểu quá ….” Cô của bé Võ Phan Kim Thanh nghẹn ngào.

 

Điều khiến nhiều người không khỏi đau buồn khi chứng kiến cảnh cô của bé Võ Phan Kim Thanh (10 tuổi) đưa di ảnh của cháu lên quan tài thì chị Nhớ lao tới thét lên: “Hình này tôi chup cho con làm bảo hiểm chứ không phải để thờ”. Dường như người mẹ này chưa thể tin nổi đứa con gái của mình đã ra đi.

 

“Anh ơi con bỏ mình đi thật rồi ! Vậy là từ nay chúng ta không còn nhìn thấy con nữa hả anh” chị Nhớ khóc nghẹn bên quan tài con gái.


Anh Việt nói, điều đau khổ nhất là nhớ con lắm nhưng anh vẫn cố kìm nén chặt trong lòng. Anh lặng lẽ thu mình bên góc nhà rồi thỉnh thoảng cầm vạt áo lau những giọt nước mắt thi thoảng tràn ra trên khuôn mặt còn nguyên nét thảng thốt, thẫn thờ. 


“Tôi và vợ lấy nhau đã mười mấy năm nay, khó lắm mới sinh được cháu, mẹ nó bị bệnh tim ai cũng khuyên không nên mang bầu, vậy mà….” anh Việt nói trong nước mắt.

 Anh Việt cúi mặt để cố nén nỗi đau
 

Uẩn khúc nào?

 

Anh Việt rưng rưng nước mắt kể lại diến biến sự việc khuya ngày 21/6. Lúc đó gia đình phát hiện cháu Kim Thanh bị nôn ói nhiều lần nên nhanh chóng đưa cháu vào Bệnh viện Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) cấp cứu. Sáng hôm sau, bé tỉnh dần và khỏe lại nhiều nên gia đình định xin xuất viện.

 

“Tôi định cho cháu về để chăm sóc cho tiện, vì cháu đã khoẻ, thế nhưng khi mẹ cháu cho uống sữa thì cháu tiếp tục nôn ói nên phía bệnh viện đã giữ lại và khuyên nên chuyển bé lên khoa nhi để tiếp tục theo dõi” anh Viết kể.

 

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, khi nghe bác sĩ bệnh viện yêu cầu phải gây mê để nội soi dạ dày, thì anh Việt và vợ tỏ ra lo lắng bởi cháu Thanh có tiền sử bệnh tim dị thường (Hở van tim ba lá- PV) nên đã báo cho các bác sĩ biết.

 

“Tôi với vợ tôi không thể tin vào tai mình khi hay tin con tôi đã chết tại khoa gây mê hồi sức của bệnh viện” anh Việt nhói lòng.

 

Nhận được hung tin, chị Nhớ liên tục khóc gào, ngất xỉu liên tục và phải đưa vào khoa cấp cứu. Còn anh Việt thì suốt đêm không ngủ và cố kìm nén nỗi đau bởi một phải lo cho vợ chị Nhớ cũng bị bệnh liên quan về tim. 


“Tôi không thể một lúc mất đi hai người thương yêu duy nhất được, nên phải cố gắng vượt qua nỗi đau để lo tiếp hậu sự” anh Viết run run nói.

Chị Nhớ liên tục khóc, ngất từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay (23/6) 
 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất đông người thân của gia đình vợ chồng anh Việt đã có mặt tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé. 


Bảo vệ bệnh viện phải tăng cường lực lượng và nhờ sự hỗ trợ của Công an phường, bảo vệ dân phố phường Tam Phú đến để giữ gìn trật tự.

 

Cũng trong đêm ngày 22/6 ông Nguyễn Văn Chức - Phó Giám đốc bệnh viện Thủ Đức đã có buổi gặp mặt để chia sẻ nỗi đau với người nhà nạn nhân và hứa sẽ có kết luận về nguyên nhân tử vong, thông báo đến gia đình.

 

Cùng thời điểm này cơ quan CSĐT, đại diện VKS quận Thủ Đức cũng có mặt phối hợp với thanh tra Sở Y tế TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc.

 

Sáng 23/6, trao đổi với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Minh Quân giám đốc bệnh viện Thủ Đức khẳng định ê kíp tham gia điều trị cho cháu Kim Thanh đã thực hiện đúng quy trình.

 

Ông Quân cũng nói, việc gây mê trước khi nội soi dạ dày cho trẻ em là "quy trình bắt buộc, trẻ bị bệnh tim khi gây mê cũng không ảnh hưởng gì". 


Còn kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của cháu Kim Thanh thì còn phải chờ cơ quan điều tra làm rõ, vẫn theo ông Quân.


Cùng ngày công đoàn bệnh viện Thủ Đức đã đến thăm hỏi và động viên gia đình anh Việt và chia sẻ 50 triệu đồng với hy vọng gia đình anh chị sớm vượt qua nỗi đau và tiếp tục ổn định cuộc sống.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn