Võ sĩ boxing bật khóc vì không thể giành HCV tặng con trai chưa từng gặp mặt

SEA Games 32Chủ Nhật, 22/05/2022 19:16:04 +07:00
(VTC News) -

VĐV Nguyễn Văn Thảo chưa được nhìn thấy mặt con suốt 2 năm qua và ước mơ giành HCV SEA Games tặng con trai của anh cũng không thành.

Chiều 22/5, tại nhà thi đấu Bắc Ninh, VĐV Trần Văn Thảo (30 tuổi, TP HCM) bước vào trận chung kết môn boxing với khát vọng đem về vinh quang cho Tổ quốc trên sàn đấu boxing.

Võ sĩ boxing bật khóc vì không thể giành HCV tặng con trai chưa từng gặp mặt - 1

VĐV Trần Văn Thảo gục khóc ngay khi kết thúc trận đấu

Nhưng khi tiếng cồng kết thúc trận đấu vang lên, Thảo gục ngã ngay trên sàn đấu. Nam vận động viên không kiềm chế được cảm xúc, anh khóc thật to khi không thể chạm tới ước mơ lớn nhất đời người.

“Nếu nói không tiếc nuối thì cũng không phải vì tôi đã cống hiến hết sức mình rồi, tôi đã rất cố gắng cháy hết mình, không cho phép mình dừng lại dù chỉ một xíu. Không giành chiến thắng, tôi rất buồn, thất vọng. Tôi đã không mang được HCV về để đóng góp cho thể thao nước nhà”, Trần Văn Thảo chia sẻ.

Thảo cho biết, anh yêu thích bộ môn boxing từ năm 12 tuổi nhưng đến 17 tuổi mới được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp khi tham gia đội tuyển. SEA Games 31 là lần đầu tiên và cũng là mùa giải cuối cùng anh được tham gia.

Hơn 10 năm tập luyện để đánh đổi với hơn 10 phút trên sàn đấu, Thảo chia sẻ bài Quốc ca và lá cờ tổ quốc luôn trong đầu anh, anh thường tưởng tượng đến giây phút được xướng tên.

Võ sĩ boxing bật khóc vì không thể giành HCV tặng con trai chưa từng gặp mặt - 2

VĐV Trần Văn Thảo đặt hi vọng sẽ giành HCV để tặng con trai chưa từng gặp mặt

Thảo kể, trước khi tham gia trận đấu, anh nghĩ đến vợ con đang ở nước ngoài, con trai đã gần 2 tuổi nhưng anh chưa từng được gặp mặt con vì phải xa gia đình dành thời gian cho tập luyện.

“Tôi nói với vợ con cho tôi xin thêm 1 năm nay để hoàn thành ước mơ của mình rồi sẽ sang đoàn tụ. Tôi từng muốn con mình sẽ nhìn thấy ba đứng ở trên bục cao nhất, nhưng cuối cùng không làm được điều đó”, Thảo nói trong nước mắt.

Võ sĩ boxing bật khóc vì không thể giành HCV tặng con trai chưa từng gặp mặt - 3

 Đây là kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Thảo tham gia

Anh lý giải, là VĐV nên anh kiểm soát cảm xúc rất là tốt nhưng hôm nay anh đã khóc rất nhiều, khi lá cờ Việt Nam không được treo ở vị trí cao nhất. Dù vậy, Thảo nói vẫn sẽ kiên cường, sẽ tiếp tục đứng dậy thi đấu cho đến khi bản thân không còn sức khỏe và tìm cơ hội chiến thắng ở những giải đấu khác trong tương lai.

“Tôi không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình bởi boxing đã dạy cho tôi tính cách và con người như bây giờ, phải nói là cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết đến boxing. Nếu được sinh ra lần nữa tôi vẫn chọn boxing”, nam vận động viên khẳng định.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp