Vị khách vip và màn "ảo thuật" trộm 2.000 lượng vàng

Pháp luậtThứ Năm, 15/07/2010 02:13:00 +07:00

Chỉ hơn một giờ xoay sở, Nhã lọt thỏm vào tiệm vàng Quốc Thắng rất nhẹ nhàng. Y gom hết 600 lượng vàng rồi quay ra chỗ hẹn để Thanh chở về khách sạn.


Chỉ hơn một giờ xoay sở, Nhã lọt thỏm vào tiệm vàng Quốc Thắng rất nhẹ nhàng. Y gom hết 600 lượng vàng rồi quay ra chỗ hẹn để Thanh chở về khách sạn.  Y nấu vàng Quốc Thắng thành cục để phi tang chứng cứ...

Từ năm 2004 đến 2009, Nhã đến An Giang thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm. Với sự đấu tranh sắc bén của các điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tính đến ngày 12/7/2010 Nguyễn Văn Nhã khai nhận đã thực hiện 17 vụ trộm tiệm vàng.

Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Thanh 

Vị khách sang trọng

Ngày 10/6/2010, Nhã sang Campuchia đánh bạc theo đường cửa khẩu Tịnh Biên. Sau khi thua sạch, y quay về biên giới. Trời đã về chiều, người thấm mệt bởi suốt ngày ngồi sòng, y đành phải nghỉ tại thị trấn Nhà Bàn. Sáng hôm sau, y trả phòng khách sạn định về TP.HCM. Trong lúc ăn sáng, Nhã mừng thầm vì phát hiện tiệm vàng Quốc Thắng trưng bày số vàng lớn. Y quay vào khách sạn, viện lý do còn hẹn “một số đối tác làm ăn” nên phải nán lại thị trấn.

Ngày hôm sau, y thả bộ quanh thị trấn như một thương gia đi du lịch. Khoác vẻ sang trọng của khách du lịch, y vờ hỏi thăm đường để tiếp cận tiệm vàng. Hôm sau, y lên kế hoạch thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng.

Ngày 16/6/2010, Nhã lại tìm đến thị trấn Nhà Bàn. Chờ mọi người ngủ say, y nhẹ nhàng trèo qua khung cửa khách sạn. Với kẻ chuyên nghiệp như Nhã, không khó khăn khi y vẽ sơ đồ đột nhập vào tiệm vàng. Từ con hẻm, căn nhà gần tiệm vàng Quốc Thắng đến phương tiện hành nghề được Nhã tính toán hết sức tỉ mỉ. Ngày hôm sau, Nhã quay về TP.HCM chờ ngày trở lại tiệm vàng Quốc Thắng.

Tiệm vàng Kim Xoàn - nơi Nhã đột nhập thành công

Ngày 20/6/2010, Nhã quay lại An Giang. Lần này, y không đặt phòng tại khách sạn ở thị trấn Nhà Bàn mà thuê phòng nghỉ tại thị xã Châu Đốc và thuê một phòng riêng cho tài xế.

Tối 24/6/2010, Nhã bảo Thanh chở y đến thị trấn Nhà Bàn. Thanh đậu xe chờ bên ngoài, còn y tìm đường vào tiệm vàng. Chỉ hơn một giờ xoay sở, Nhã lọt thỏm vào tiệm vàng Quốc Thắng rất nhẹ nhàng. Y gom hết 600 lượng vàng rồi quay ra chỗ hẹn để Thanh chở về khách sạn. Tờ mờ sáng 25/6/2010, Nhã gọi điện cho tài xế trước mặt nhân viên khách sạn, trả phòng lên TPHCM, còn Thanh về lại Đồng Tháp.

Xe chở đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM, Nhã ôm túi xách nặng trịch, đưa cho tài xế ba triệu đồng: “Em vào khách sạn mà nghỉ. Khi nào xong việc anh sẽ gọi”. Y nấu vàng Quốc Thắng thành cục để phi tang chứng cứ. Nhã bán một số ít được 20.000 USD để trả công cho đàn em Nguyễn Văn Thanh. Còn lại tiền rủng rỉnh, y về thăm cô vợ bé tại thị xã Hà Tiên. Chưa kịp chiều người đẹp thì y bị trinh sát bắt giữ lúc 0 giờ ngày 29/6/2010. Ngày hôm sau, Nguyễn Văn Thanh sa lưới tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Nhiều lần “ăn hàng” tại An Giang

Ngồi đối diện với trung tá Trương Huy Hoàng, Phó đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, Nhã tỏ ra thành thật: “Em biết hết đường rồi nên xin thành thật với cán bộ. Ở An Giang, em về “ăn hàng” nhiều lần chứ không phải một lần”.

Tối 10/11/2004, Nhã tìm đến khu vực Chợ Thủ (thuộc ấp Long Bình, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang) đột nhập vào tiệm vàng của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1958). Qua vài thao tác, Nhã đã cắt song sắt cửa sổ, cạy khóa tủ trưng bày lấy đi 80 lượng vàng các loại.

Tủ sắt tiệm vàng Kim Ngân bị Nhã đục thủng lấy 75 lượng 

Đến tháng 6/2008, sau nhiều ngày “khảo sát” địa bàn tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang, Nhã đưa tiệm vàng Kim Ngân vào tầm ngắm. Rạng sáng 23/9/2008, Nhã một mình tìm đến tiệm vàng Kim Ngân. Khoảng 3 giờ ngày 23/9/2008, bà Ánh Tuyền nghe tiếng động vang ra từ phía tiệm vàng. Bà lồm cồm ngồi dậy gõ cửa tiệm vàng Kim Ngân. Nhanh như cắt, một bóng đen chạy vụt ra ngoài. Bà Tuyền la lên. Chị Kim Ngân, chủ tiệm vàng, mở cửa thì phát hiện cửa sắt, cửa sổ... đã bị cắt, hai két sắt đựng vàng bị mở tung. Theo trình báo của chị Kim Ngân, tổng số vàng bị mất trộm khoảng 75 lượng. Bóng đen hôm đó chính là Nhã “ông trời”.

Trong lúc trinh sát đang truy tìm đối tượng thì ngày 8/1/2009 phòng lại nhận tin báo của anh Nguyễn Huy Tân, chủ tiệm vàng Kim Xoàn (tại ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang). Tối 7/1/2009, anh cùng vợ gom hết nữ trang trưng bày tại tiệm vàng khoảng 100 lượng cất trong két sắt. Đến 5 giờ sáng, bà Xoàn, mẹ của Tân, thức dậy đi tập thể dục phát hiện tủ trưng bày bị mở, két sắt bị đục thủng. Kẻ trộm lấy đi 100 lượng vàng. Chỉ sau vài lần tìm đến An Giang, Nhã đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tiệm vàng với số lượng hàng trăm lượng vàng 24K. Có đêm, y thực hiện hai vụ đột nhập vào tiệm vàng.


Các vụ trộm tiệm vàng ở An Giang đang được làm rõ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang nhận được thông tin từ các tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ đề nghị phối hợp làm rõ những vụ trộm xảy ra tại các địa phương này.

* Còn tiếp...


Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn