Vận đen kỳ lạ của Motta và tuyển Ý

Tổng hợpThứ Hai, 02/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Giá như Motta lỡ luôn chuyến xe bus cùng đội Italia ra sân đá trận chung kết, mọi chuyện rất có thể đã khác.

(VTC News) - Giá như Motta lỡ luôn chuyến xe bus cùng đội Italia ra sân đá trận chung kết, mọi chuyện rất có thể đã khác.

Tiền vệ đang chơi cho CLB Paris Saint Germain gần như đã lỡ chuyến xe bus chở cả đội từ khách sạn đến sân vận động để chơi trận chung kết, và chỉ kịp thời chạy đuổi theo xe ở những phút cuối cùng trong những tràng cười sảng khoái của đội ngũ nhân viên đứng xung quanh. Nhưng không ai nghĩ rằng đó lại là điềm gở với người Ý, bởi chỉ 5 phút sau khi vào sân thay cho Montolivo, Thiago Motta đã lại phải rời sân trên cáng với một chấn thương khá nặng.

Italia khi đó đã hết quyền thay người và lại đang bị đối thủ dẫn trước tới 2-0. Kể từ thời điểm đó, mọi hy vọng của đội quân áo thiên thanh gần như đã chấm dứt, và Tây Ban Nha đã dễ dàng có được thêm 2 bàn thắng nhờ công của Torres và Mata ở những phút cuối trận. Ở đầu hiệp 1, đội bóng áo thiên thanh cũng đã phải chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Chiellini dính chấn thương phải rời sân, người vào thay là Balzaretti.

Giá như Motta không lên kịp xe bus trước trận, có lẽ người vào sân sẽ là một cầu thủ khác (Diamanti, Nocerino hay Borini ?) và người Ý đã không phải nằm yên chịu trận những phút cuối.

Hình ảnh về 5 phút ngắn ngủi và đen đủi của Motta trên sân Olympic, Kiev:


Thiago Motta được tung vào sân ở phút 56 thay cho Montolivo. 

Nhưng khi chưa thể hiện được gì nhiều 

Tiền vệ của PSG đã phải nằm sân sau 1 pha va chạm. 

Có vẻ như anh đã bị tái phát chấn thương từng bị ở vòng đấu bảng. 

Motta không thể tiếp tục thi đấu, đồng nghĩa với việc Italia chỉ chơi với 10 người trong suốt 30 phút còn lại của trận đấu do đã hết quyền thay người. 


Đà Giang 

Bình luận
vtcnews.vn