Ùn ùn kéo nhau đi nghỉ lễ

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 29/4, các con đường dẫn về bến xe lớn ở Hà Nội và TP.HCM chật cứng với hàng chục ngàn người đổ về quê, hay đi du lịch.

(VTC News) – Chiều 29/4, các con đường dẫn về bến xe lớn ở Hà Nội và TP.HCM chật cứng với hàng chục ngàn người đổ về quê, hay đi du lịch.

TP.HCM: Giao thông tăng đột biến

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) – con đường chính dẫn về bến xe miền Đông, một trong những bến xe lớn nhất VN từ hơn 16h thì lượng giao thông ở đây đã tăng đột biến. Dòng người lưu thông càng lúc càng đông hơn, xe máy, ô tô, xe đạp, xe buýt nối đuôi nhau chạy loạn xạ, chen lấn làn đường của nhau, làm cho tình trạng giao thông ở đây càng trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Tại khu vực phòng chờ của bến xe miền Đông vào lúc 16h30, ước chừng có vài chục nghìn hành khách đổ về đây để chờ chuyến xe, hay mong kiếm được một tấm vé giờ chót để đi nghỉ lễ. Hầu hết các quầy vé đi về các tỉnh, TP thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên như Vũng Tàu, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Đắk Nông…đều chật kín người mua. Thế nhưng, lượng người tìm được vé trong ngày hôm nay dường như khá hiếm, vì vé của các hãng xe thương hiệu đều đã hết trước đó từ rất nhiều ngày.

Dòng người dài dằng dặc xếp hàng chờ mua vé đi nghỉ lễ hay về quê chiều 29/4 ở bến xe miền Đông (ảnh: N.D) 
Bến xe miền Đông hôm nay đã huy động tối đa 4 bãi giữ xe máy với quy mô hàng chục ngàn chiếc, nhưng dòng người xếp hàng chờ gửi xe lúc nào cũng quá tải, dài dằng dặc.

Người ngồi chờ la liệt, đứng ngồi khác nhau càng làm cho khung cảnh của bến xe trở nên hỗn độn, nóng nực hơn. Nắm bắt được tình hình vé “khan”, một số cò vé đã xuất hiện ở ngay trong khuôn viên của bến xe để chèo kéo khách mua vé với giá tăng hơn từ 50 – 100% so với giá vé chính thức. Dường như, người dân đã được bến xe cảnh báo độ mất an toàn khi mua vé của cò nên cũng chẳng có mấy người để ý.

Tại khu vực xuất bến của xe, hành khách lúc nào cũng đầy ắp chờ đợi lên xe (ảnh: N.D) 
Tại khu vực sân bãi của xe chạy, các chuyến xe khi chưa được lệnh xuất bến nhưng đều đã đầy ắp hành khách. Ai cũng muốn mình mau chóng được trở về nhà hay đi du lịch hưởng một kỳ nghỉ thật trọn vẹn.

Không khí của bến xe miền Đông càng ngày càng trở nên “nóng” hơn. Từ hơn 18h30, trước khu vực cổng soát vé, một số phụ xe của các DN tư chạy tuyến đến một số khu vực ở Tây Nguyên đã tràn hẳn vô bên trong nhà chờ với tay cầm bảng ghi tên tuyến xe cho hành khách biết, vì lúc này lượng người bên trong bến xe đã là quá đông đúc.

Vì lượng người quá đông, rất nhiều phụ xe đã gọi hành khách lên xe bằng cách giơ biển (ảnh: N.D) 
Phó GĐ Bến xe miền Đông Thượng Thanh Hải cho biết: Hôm nay là ngày cao điểm nhất của phục vụ hành khách cho kì nghỉ 30/4 năm nay. Có khoảng 45.000 – 48.000 hành khách đã đi qua bến xe miền Đông của ngày cao điểm này, tăng gần gấp 3 lần so với bình thường.

“Hiện chúng tôi đã tiến hành cho chạy xe tăng cường ở một số tuyến trọng điểm, nhu cầu cao. Bên cạnh đó, hiện bến xe còn đến 70 xe buýt hợp đồng đang dự trữ nhưng chưa cần đến, phòng khi nhu cầu của hành khách tăng đột biến sẽ giải tỏa ngay lập tức” – ông Hải khẳng định.

Dù vậy, bên ngoài bến xe miền Đông, trên tuyến đường QL 13 (kéo dài từ quận Bình Thạnh sang Thủ Đức), rất đông người dân đã không vào tận bến xe mua vé, đón xe mà chọn phương cách đứng ở bên ngoài đón các loại xe dù, tạo điều kiện cho các nhà xe “chặt chém”, và gây hỗn loạn giao thông khi xe tấp vào lề đón khách bất chợt.

Ngã tư Hàng Xanh chiều tối 29/4 ken chặt người và xe cộ đi nghỉ lễ (ảnh: N.D) 
Cũng trong chiều 29/4, do lượng khách và xe đổ về các tỉnh quá đông, nên giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM đã kẹt cứng. Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), khu vực cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội, cầu Rạch Chiếc, QL 13 ken chặt dòng người di chuyển. Cho dù lực lượng CSGT các nơi đã cố gắng điều tiết, nhưng đành “lực bất tòng tâm”.

Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, bến xe với các tuyến chủ yếu đi về các tỉnh miền Tây, càng về chiều tối, lượng hành khách mỗi lúc mỗi đông gấp bội lần. Theo ông Trần Văn Phương – Phó GĐ bến xe miền Tây, tính đến 17h ngày 29/4, lượng hành khách qua bến đạt trên 30.000 người, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vé về các tỉnh miền Tây dịp 30/4 cũng đã hết từ rất nhiều ngày trước (ảnh: H.Cường) 
Dù vậy, an ninh trật tự bên trong và ngoài bến xe đã luôn được tăng cường cao để đảm bảo cho mọi hành khách. Bến xe đã phối hợp với Công an phường An Lạc – quận Bình Tân và CSGT quận Bình Tân phát hiện những kẻ gian móc túi, điện thoại di động hành khách và giải tỏa ách tắc giao thông kịp thời.

* Hà Nội: Nhốn nháo dòng người về quê nghỉ lễ

Chiều 29/4, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày của dịp lễ 30/4, 1/5, hàng ngàn người đã đổ ra các bến xe, về quê, đi du lịch… Cảnh tắc đường, chen lấn và quá tải ở trên các tuyến đường lớn và ở các bến xe là điều dễ bắt gặp.

Ngay từ đầu giờ chiều, lượng người về quê, đi du lịch… ngoại tỉnh bắt đầu hành trình rời Hà Nội, trên các tuyến đường lớn ra ngoại thành như Phạm Hùng, Trường Chinh, Giải Phóng… đều đã xảy ra tắc nghẽn. Khi qua những chặng có đèn đỏ, cảnh tắc nghẽn kéo dài hàng km, dòng người phải ì ạch di chuyển từng centimet mới thoát khỏi ùn tắc.

Trong các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, hàng trăm người chen chúc nhau mua vé, người đông trong khi phòng vé thì chật, cò vé thì mời chào với giá vé cao ngất ngưởng, ghế chờ hết chỗ, người ngồi, người nằm la liệt…càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, rất nhiều người đứng ở hai bên đường để đón xe, mặc dù xe ở trong bến ra đã chật kín khách, nhưng các xe vẫn cố tình chèn thêm người, nhiều người đã phải đứng bằng một chân, vượt hàng trăm cây số để về nhà.

Trên tuyến đường Giải Phóng, dọc hai bên đường, hàng chục chiếc xe khách nối đuôi nhau, chạy chậm để đón thêm khách. Người chạy theo xe để về cho kịp, xe khách tranh giành nhau, người thuê xe ôm đuổi theo xe khách, xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm… làm náo loạn cả một tuyến đường.

Ngóng xe ở bên đường, bạn Quách Phương Đông (Sơn La) cho hay: “Học xong buổi sáng là em ra đón xe, gần 3 tiếng rồi mà vẫn chưa đón được xe vì xe nào cũng chật kín khách, giá vé xe lại tăng lên so với ngày bình thường”.

Đến chiều, theo ghi nhận của PV, các tuyến đường lớn như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Kim Mã, Giải Phòng đã gần như tê liệt. Tại các trục điểm giao thông quan trọng và trước cửa bến xe, lực lượng CSGT, thanh tra giao thông đều đựợc tăng cường và hoạt động hết công suất, nhằm tiến hành phân luồng, giải toả ùn tắc.

Đến 19h tối hôm nay, sau giờ cao điểm, các tuyến phố thủ đô lại trở về nhịp giao thông bình thường. Bốn ngày tới đây, Hà Nội sẽ trở lại với nhịp sống bình yên, lãng mạn và cổ kính vốn có của thành phố hơn một ngàn tuổi. Đây chắc chắn sẽ là một dịp thú cho những ai muốn cảm nhận không khí trầm lặng và thưa vắng của thủ đô Hà Nội.

VTC News xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh được ghi lại trên đường phố Hà Nội chiều ngày 29/4:

Hàng ngàn người từ khắp các tuyến đường đổ về khu vực các bến xe đông nghịt.
Mua được một tấm vé để về quê cũng rất khó khăn.
Tình cảnh ngồi đợi xe la liệt ở khắp bến xe.
Người người tay xách nách mang đợi xe về quê.
Thất vọng khi bến xe chật cứng...
...và mệt mỏi chờ xe ở bất cứ đâu.
Thi nhau ồ ạt đổ lên xe khi vừa cập bến.
Nhiều tuyến đường của Hà Nội tắc ứ trước ngày lễ.
Tình trạng chở 3 là chuyện...bình thường.
 
Cảnh sát vất vả phân luồng ngoài cổng bến xe.

Việt Dũng - Phan Cường  - Nguyễn Dũng - Quang Tùng


Bình luận
vtcnews.vn