U23 Việt Nam 5-0 U23 Myanmar: Thắng to nhưng vẫn lo

Thể thaoThứ Tư, 19/10/2011 06:54:00 +07:00

(VTC News)- Tỉ số thắng đậm đà vẫn không khỏa lấp được nỗi lo về những hạn chế còn tồn tại ở tuyển U23 Việt Nam.

(VTC News)- Tỉ số thắng đậm đà vẫn không khỏa lấp được nỗi lo về những hạn chế còn tồn tại ở tuyển U23 Việt Nam.

Ít giờ trước khi giải đấu VFF-Cúp Eximbank 2011 khai mạc, người hâm mộ bóng đá nước nhà đón nhận một tin rất vui từ lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá Nam SEA Games 26 tại Indonesia. Theo đó, tuyển U23 Việt Nam may mắn thoát khỏi bảng đấu 'tử thần' với sự hiện diện của đương kim vô địch Malaysia, chủ nhà Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Trở lại với sân Mỹ Đình, ở trận đấu diễn ra lúc 17h, U23 Uzbekistan đã giành thắng lợi 3-1 trước U23 Malaysia để tạm vươn lên dẫn đầu giải.

Đúng như những gì diễn ra trong buổi tập, U23 Myanmar thi đấu chỉ như một đội bóng phong trào. (Ảnh: Quang Minh) 


Với mục tiêu đoạt chức vô địch tạo đà tâm lý cho giải đấu lớn trên đất Indonesia, U23 Việt Nam bước vào trận với tinh thần rất cao. Thành Lương và các đồng đội ngay lập tức tổ chức các đợt lên bóng nhanh trên phần sân U23 Myanmar. Chính thủ quân Thành Lương tạo nên pha sóng gió đầu tiên với cú sút xa đầy quyết đoán ở phút thứ 4. Phút 20, sau pha đột phá của Văn Quyết, Văn Thắng thoát xuống đối mặt thủ môn Si Thu. Đáng tiếc bóng từ chân tiền đạo mang áo số 9 đi vọt xà. (xem clip trận đấu)

Nhìn chung, trong khoảng 30 phút đầu, chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, những pha phối hợp thoát biên vẫn chưa tạo được hiệu quả như ý muốn. Hàng thủ U23 Myanmar vẫn chưa phải hoạt động hết công suất.

Thế trận một chiều được U23 Việt Nam tạo ra trong suốt trận đấu (Ảnh: Quang Minh)


Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 33. Hoàng Thiên đánh sập bẫy việt vị thoát xuống bên hành lang cánh rồi xộc thẳng vào vòng cấm chích mũi giầy qua đầu thủ thành Htet (vào sân thay Si Thu) mở tỉ số. (xem clip bàn thắng)


Chưa hết choáng váng, đội khách tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Vẫn là bênh hành lang cánh phải, Văn Thắng thoát xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng thuật lợi cho Hoàng Thiên vô lê chân trái cực mạnh nâng tỉ số lên 2-0.Bàn thua bộc lộ rõ sự non nớt của các học trò dưới trướng HLV Stefan Hasson. (xem clip bàn thắng)

Những phút cuối hiệp một, lỗ hổng ở hàng thủ U23 Myanmar tiếp tục lộ rõ. Hậu vệ trái Chu Ngọc Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm sút phạt 11 mét ấn định tỉ số 3-0 trong 45 phút đầu tiên trận đấu. (xem clip bàn thắng)

Bước sang hiệp hai, HLV Falko Goetz tung hai cầu thủ chủ lực Trọng Hoàng và Đình Tùng vào sân. Ngay lập tức, họ đã tạo ra được ảnh hưởng. Phút 49, Trọng Hoàng phối hợp nhịp nhàng với Thành Lương để đội trưởng U23 Việt Nam nâng tỉ số lên 4-0. (xem clip bàn thắng)

Pha ghi bàn của đội trưởng Thành Lương (Ảnh: Quang Minh) 

Dẫn trước khá đậm, hàng thủ U23 Việt Nam bắt đầu chơi mất tập trung. Trong khoảng 30 phút cuối trận, khung thành của thủ môn Bửu Ngọc không ít lần bị uy hiếp. Nếu may mắn hơn, U23 Myanmar đã có được ít nhất hai bàn gỡ.

Bàn thắng thứ hai của cá nhân Thành Lương ở phút 88 đã khép lại chiến thắng 5 sao cho U23 Việt Nam. (xem clip bàn thắng)

Đội nhà thắng to và vươn lên dẫn đầu giải nhưng có lẽ HLV Falko Goetz cũng không quá vui mừng. Bởi trước một đối thủ yếu kém toàn diện, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ những mặt hạn chế kinh niên: dứt điểm thiếu hiệu quả, sự sự mất tập trung ở hàng thủ, những mảng miếng phối hợp sở trường vẫn còn chậm và thiếu kết dính.

(XEM CLIP TỔNG HỢP TRẬN ĐẤU)

Kết quả chung cuộc: U23 Việt Nam 5-0 U23 Myanmar

Bàn thắng: Hoàng Thiên (33', 38'), Ngọc Anh (45'), Thành Lương (49', 88').

Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn