Tuyển Anh cần Ferdinand, mơ ngày Wilshere trưởng thành

Thể thaoThứ Năm, 07/02/2013 11:25:00 +07:00

(VTC News)-Sau gần 13 năm, người Anh mới lại có được cảm giác chiến thắng trước Brazil. Trong trận đấu ấy, có những dấu hiệu đáng mừng và đáng lo của cả 2 đội.

(VTC News)-Sau gần 13 năm, người Anh mới lại có được cảm giác chiến thắng trước Brazil. Trong trận đấu ấy, có những dấu hiệu đáng mừng và đáng lo của cả 2 đội.


Wilshere, nhạc trưởng tương lai của Tam Sư

Đây không phải là lần đầu tiên người ta có nhiều hi vọng để đặt vào vai cầu thủ trẻ của Arsenal đến thế. Kể từ ngày bước ra ánh sánh với màn trình diễn tuyệt vời trước Xavi và Iniesta của Barca, người Anh đã luôn tin rằng Wilshere sẽ trở thành trụ cột cho ĐTQG của họ.
Thế nhưng, việc bị chấn thương hành hạ suốt gần 2 năm trời đã khiến không ít người cảm thấy tương lai đen tối của tài năng sáng giá này.

Wilshere tự tin giữa vòng vây các cầu thủ Brazil. 

Trở lại trận đấu đêm qua, một lần nữa người ta được nhìn thấy hình ảnh tự tin và đĩnh đạc của Wilshere trước những đối thủ được mệnh danh là bậc thầy kĩ thuật. Hai đường kiến tạo hiểm hóc trong hiệp 1 cùng với khả năng làm chủ thế trận tuyệt vời của mình đã giúp Wilshere trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Nếu Wilshere cứ giữ vững phong độ như hiện tại, rất có thể World Cup 2014 sẽ là sàn diễn của anh.
Rio Ferdinand vẫn còn hữu dụng với ĐTQG
Kể từ ngày Roy Hogson lên nắm tuyển Anh, cơ hội được trở lại ĐTQG của Rio Ferdinand xem như đã chấm dứt, bất kể anh luôn tha thiết bày tỏ nguyện vọng của mình.
Thế nhưng, nhìn vào màn trình diễn kém cỏi của Cahill vào đêm qua, HLV Roy Hogson nên nghĩ lại.
Cahill vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. 

Mặc dù đã lên tuyển không phải là ít, nhưng trung vệ của Chelsea lại có 2 pha bóng lóng ngóng để Fred uy hiếp trực tiếp khung thành đội nhà. Một trong số đó đã dẫn đến bàn gỡ hòa của cầu thủ này ngay ở đầu hiệp 2.
Rõ ràng, để hướng tới một kết quả tốt đẹp ở vòng loại World Cup, người Anh sẽ phải gia cố hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của họ. Một trong những giải pháp ấy, chính là sự trở lại của Rio Ferdinand.
Brazil: một tập thể rời rạc
Các cầu thủ Brazil đã có một trận đấu đáng quên trước đối thủ từ lâu đã chẳng thể có nỗi một chiến thắng khi đối mặt với họ.
Trong khi Ronaldinho chậm chạp trong từng bước chạy, thì Neymar mất hút ở hành lang trái. Cả hiệp 1, Brazil chẳng có lấy một pha lên bóng ấn tượng ngoài cú chạm tay ngoài ý muốn trong vòng cấm của Wilshere ở ngay phút thứ 18. Đáng tiếc, Ronaldinho lại sút bóng quá hiền.
Ronaldinho, hình ảnh tiêu biểu của một Brazil thiếu sinh khí. 

Bước sang hiệp 2, Brazil khởi sắc hơn với sự xuất hiện của Fred trên hàng công, thế nhưng như vậy cũng không đủ để họ tìm lại thế trận trước một Tam Sư đang chơi rất khởi sắc.
Thiếu sinh khí (Ronaldinho), thiếu cả kinh nghiệm (Neymar, Oscar) và dường như Brazil bây giờ chỉ là một đội bóng với tư duy "mạnh ai nấy đá".

Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn