Tùng Dương cover 'Nàng thơ' trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

Ca NhạcThứ Bảy, 26/11/2022 10:33:00 +07:00
(VTC News) -

Ngoài hình ảnh đầy rực lửa, ma mị thường thấy, Tùng Dương cũng đem đến cho khán giả một diện mạo trẻ trung, gần gũi khi cover loạt ca khúc thịnh hành hiện nay.

Tối 25/11, liveshow kỷ niệm 20 năm làm nghề của Tùng Dương diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự có mặt của hơn 4.000 khán giả đến từ nhiều tỉnh thành.

Trong tiết trời mưa lạnh của Hà Nội, hàng nghìn khán giả vẫn nán lại đến nửa đêm để thưởng thức trọn vẹn "bữa tiệc âm nhạc” mà Tùng Dương chiêu đãi. 

Tùng Dương cover 'Nàng thơ' trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát  - 1

Tùng Dương chỉn chu đến từng bộ trang phục khi xuất hiện trước khán giả tại liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát. 

Ở chương đầu tiên, Tùng Dương nhắc về những miền ký ức khi anh bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp. Trên con đường ấy có sự hiện diện của những ''cây đa, cây đề'' như cố nhạc sĩ Phú Quang, cố nhạc sĩ Trần Hoàn - người đã giới thiệu anh với NSND Quang Thọ và dạy anh hát những ca khúc như Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Đường xa tuyết trắng. 

Đến với chương 2 của liveshow, Tùng Dương đưa khán giả trở về Sao Mai điểm hẹn 2004 - cuộc thi được coi là bệ phóng đưa Tùng Dương dần len lỏi vào đời sống tinh thần của khán giả nhiều thế hệ qua những ca khúc được coi là bất hủ trong sự nghiệp của anh như Ôi quê tôi, Mưa bay tháp cổ, Con cò, Mẹ tôi...

Tùng Dương vẫn được biết đến là một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc kén người nghe. Thế nhưng thời điểm đánh dấu 20 năm làm nghề, sự thay đổi dễ nhận thấy của Tùng Dương đó là quyết định “trẻ hơn” để mở rộng công chúng, bởi đích đến cuối cùng của một người nghệ sĩ vẫn là khán giả.

Tại chương 3 của đêm nhạc, divo khiến nhiều khán giả bất ngờ với một hình ảnh đầy trẻ trung khi cover những ca khúc như Ai chung tình được mãi, Nàng thơ… khẳng định anh không chỉ “lên đồng” mà vẫn có thể hát tình ca. 

Chương cuối cùng mang đúng tinh thần của chủ đề “Giao thoa và đương đại”, Tùng Dương đã mang đến những ca khúc trong các album mang tính đột phá trước đây và lần đầu tiên biểu diễn những bài hát mới, trong đó có ca khúc Gieo mầm do anh sáng tác. Ở chương này, Tùng Dương trở về với chất máu lửa thường thấy, cùng những màu sắc đầy ma mị với những ca khúc thể hiện các triết lý nhân sinh sâu sắc. 

Tùng Dương cover 'Nàng thơ' trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát  - 2

Một số tiết mục trong liveshow 20 năm ca hát của Tùng Dương được dàn dựng công phu, đẹp mắt. 

Màn kết hợp cùng những khách mời như Thanh Lam, Hà Trần, Uyên Linh, Hà Lê, Đào Tố Loan đã tô điểm thêm những gam màu riêng biệt cho đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương. Nhiều khán giả dành lời khen cho Tùng Dương bởi với mỗi màn kết hợp khách mời, anh đều có cách xử lý tinh tế, hoà quyện mà không lấn át bất kỳ ai. Thậm chí, anh có thể cùng họ thăng hoa hơn, đưa khán giả đi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau trong đêm nhạc.

"Sự trưởng thành, kỳ diệu và những ánh mắt đầy yêu thương" là những lời khen mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn dành cho Tùng Dương. Sau 10 năm, cả hai mới có dịp hội ngộ trên sân khấu, đưa hơn 4.000 khán giả đến với những cảm xúc đầy hoài niệm. 

Tùng Dương cover 'Nàng thơ' trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát  - 3

Tùng Dương biểu diễn cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát. 

Sự cộng hưởng của một sân khấu tuyệt đẹp với công nghệ 3D mapping cùng hiệu ứng ánh sáng ấn tượng đã chắp cánh đưa Tùng Dương bay cao hơn với âm nhạc được phối khí toàn bộ bởi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng. Đứng tại sân khấu kỷ niệm 20 năm làm nghề, giọng ca Con cò đã chứng minh hình ảnh một Tùng Dương không ngại làm mới mình và những tư duy đáng ngưỡng mộ trong thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp