Tử hình kẻ cuồng yêu giết bạn gái rồi nhảy lầu tự tử

Pháp luậtThứ Ba, 28/12/2010 06:14:00 +07:00

(VTC News)– Từng yêu cô bạn học cùng trường cao đẳng, ra trường, khi bị người yêu nói lời chia tay, vớt vát không được, Tuấn ra tay sát hại người yêu rồi tự tử.

(VTC News) – Hầu tòa trong tình cảnh bị liệt 2 chân sau màn nhảy từ tầng 3 xuống đất để tự tử, Nguyễn Ngọc Tuấn rành rẽ kể lại thời khắc kinh hoàng khi y hạ sát người yêu sau hàng chục nhát đâm chí mạng. Sau khi HĐXX tuyên án tử hình, bị cáo này vẫn nghêu ngao hát "Thân xác nay xin trả cho em...".

Ra tòa trên cáng

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn tại phiên tòa 
Ngày 28/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình) về tội giết người. Năm 2002, Tuấn từng bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 4 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. 

Ngay khi vừa được hai bị án đưa ra tòa trên chiếc cáng, bị cáo đã dáo dác hướng ánh mắt khắp phòng xử nhưng không thấy bóng dáng người thân. Chỉ có những thân nhân của nạn nhân Lê Hà Ngân (24 tuổi, tạm trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), bạn gái cũ của hung thủ.

Theo cáo trạng, trong thời gian học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, giữa Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Hà Ngân có quan hệ tình cảm. Khi ra trường, Ngân làm việc tại một bưu cục, Tuấn cũng làm cho một công ty trách nhiệm.

Sau này, nạn nhân biết Tuấn “sa chân” với sở thích cờ bạc lô đề, cá độ bóng đá nên đã chủ động nói lời chia tay. Tuấn không muốn chấm dứt và nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại của bạn gái cũ đe dọa sẽ giết cô nếu không hàn gắn tình cảm. Sau nhiều bị Ngân cự tuyệt, Tuấn quyết tâm hành động.

Sáng 10/4, Tuấn mang theo hai con dao nhọn tìm đến chỗ ở của Ngân tại phường Đại Kim. Phát hiện một số biểu hiện lạ của người yêu cũ, Lê Hà Ngân gọi em trai và người nhà sang phòng để cứu mình.

Khi người em trai của Ngân chạy sang đã thấy Tuấn kề dao vào cổ chị gái mình. “Chúng mày ra ngoài để anh với Ngân nói chuyện, không việc gì đâu, không được báo công an, nếu báo tao sẽ giết chị mày", Tuấn đe dọa. Mọi người hoảng sợ, liền ra khỏi phòng Ngân.

Sau đó, Tuấn kéo cô gái sang phòng đối diện và chốt cửa lại. Trong lúc đó, người nhà của chị này đã báo công an phường đến giải cứu người.

Trong phòng, Tuấn cố "vớt vát" tình cảm, mong Ngân quay lại với mình nhưng không được. Cùng lúc này, qua cửa sổ tầng 3, Tuấn phát hiện nhiều cán bộ công an đang đến liền “xuống dao” đâm nhiều nhát vào bụng, sườn và mặt người yêu cũ.

Thấy nạn nhân hô hoán kêu cứu, Tuấn bóp cổ Ngân đến khi cảnh sát phá cửa ập vào vội vã buông tay. Gã sát thủ chạy ra ban công và nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Chị Ngân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng Tuấn sau khi sát hại bạn gái cũ và nhảy xuống đất đã bị chấn thương cột sống, vỡ xương chậu, xương mắt cá chân. Gã này được đưa điều trị và đến ngày ra trước vành móng ngựa sức khỏe ổn định, nhưng hai chân bị liệt.

“Thân xác này xin gửi cho em”

Dù phải hầu tòa trong tình cảnh nằm trên cáng, Tuấn trả lời rất rành rọt các câu hỏi của HĐXX. Biện minh cho hành động của mình, Tuấn cho rằng mình đã bức xúc vì Ngân có người yêu khác, lại bị hoảng loạn bởi bóng công an và bị kích động từ lời thách thức của nạn nhân. 

Thẩm phán tại tòa cho rằng, việc cô ấy chia tay bị cáo và có bạn trai mới là chuyện bình thường, đáng lẽ bị cáo phải chinh phục và thể hiện những hành động đúng đắn để mong lấy lại tình cảm. "Đằng này, bị cáo còn ngập vào cá độ, cờ bạc. Đây là thói xấu và bị pháp luật nghiêm cấm", vị thẩm phán nói.

"Chuyện cá độ, lô đề là chuyện bình thường của một người đàn ông", Tuấn cãi.

Tuy nhiên, tại lời nói sau cùng, Tuấn cũng đã có lời tạ lỗi rằng “bị cáo đã gây ra tội ác tày trời, giết đi người yêu của mình. Bị cáo xin tạ lỗi trước vong linh nạn nhân và tạ lỗi với gia đình bị hại. Bị cáo nằm liệt là đã phải trả giá 1 phần cho hành động của mình. Xin đừng coi bị cáo là..sát thủ máu lạnh..."

Nhận định hành vi giết người của bị cáo là đe hèn và có tính côn đồ, HĐXX đã tuyến án tử hình đối với Nguyễn Ngọc Tuấn.

Có lẽ đã lường trước được án phạt cho mình, Tuấn tỏ ra khá bình thản khi nghe tòa tuyên án. Khi được khiêng ra khỏi tòa, bị cáo này vẫn nghêu ngao hát "Thân xác nay xin trả cho em..." và dặn dò người thân "trông nom bố mẹ giúp em, em không kháng cáo đâu"


 Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn