Từ 'đàn ông' biến thành 'đàn bà' không cần phẫu thuật

Sức khỏeChủ Nhật, 19/07/2015 06:15:00 +07:00

(VTC News) – Một người đàn ông (Anh) đã chuyển giới trở thành phụ nữ mà không cần phẫu thuật do thừa nhiễm sắc thể X.

Charles Darling (38 tuổi) sinh ra với đầy đủ bộ phận sinh dục nam và được bố mẹ nuôi dạy như một cậu bé thực thụ.

Charles Darling (38 tuổi) sinh ra với đầy đủ bộ phận sinh dục nam và được bố mẹ nuôi dạy như một cậu bé thực thụ.

Đến năm 13 tuổi, Charles bắt đầu nhận thấy sự khác biệt ở cơ thể mình với khuôn ngực và hông bắt đầu phát triển như các bạn gái.

Đến năm 13 tuổi, Charles bắt đầu nhận thấy sự khác biệt ở cơ thể mình với khuôn ngực và hông bắt đầu phát triển như các bạn gái.

Năm 18 tuổi, bác sỹ thông báo Charles mắc chứng bệnh lạ Klinefelter khiến anh sinh ra có thừa một nhiễm sắc thể nữ (nghĩa là anh đang mang nghiễm sắc thể XXY).

Năm 18 tuổi, bác sỹ thông báo Charles mắc chứng bệnh lạ Klinefelter khiến anh sinh ra có thừa một nhiễm sắc thể nữ (nghĩa là anh đang mang nghiễm sắc thể XXY).

Ở tuổi dậy thì, thay vì bị vỡ giọng thành đàn ông thì Charles phát triển hông và ngực khiến anh ngày càng trở nên nữ tính hơn.

Ở tuổi dậy thì, thay vì bị vỡ giọng thành đàn ông thì Charles phát triển hông và ngực khiến anh ngày càng trở nên nữ tính hơn.

Charles buộc phải phẫu thuật cắt ngực để giấu các thành viên trong gia đình mình về bí mật giới tính khi bước sang tuổi 21.

Charles buộc phải phẫu thuật cắt ngực để giấu các thành viên trong gia đình mình về bí mật giới tính khi bước sang tuổi 21.

Sau đó, Charles đã dũng cảm đối mặt với chứng bệnh hiếm gặp và lựa chọn cuộc sống như một người phụ nữ và đổi tên là Charli.

Sau đó, Charles đã dũng cảm đối mặt với chứng bệnh hiếm gặp và lựa chọn cuộc sống như một người phụ nữ và đổi tên là Charli.

‘Sinh ra là một người lưỡng tính không có gì là sai trái cả. Nếu nhận ra sớm hơn, tôi sẽ không phẫu thuật ngực. Tôi đã quá sợ hãi để có thể nói với cha mẹ rằng mình muốn trở thành một phụ nữ’, Charli trải lòng.

‘Sinh ra là một người lưỡng tính không có gì là sai trái cả. Nếu nhận ra sớm hơn, tôi sẽ không phẫu thuật ngực. Tôi đã quá sợ hãi để có thể nói với cha mẹ rằng mình muốn trở thành một phụ nữ’, Charli trải lòng.

Hiện tại, Charli đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như mình mong muốn.

Hiện tại, Charli đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như mình mong muốn.

Cuối năm nay, cô sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Anh để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng Klinefelter.

Cuối năm nay, cô sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Anh để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng Klinefelter.

Charli mong muốn không ai mắc phải căn bệnh giống cô và không phải trải qua những gì mà cô đã từng gặp.

Charli mong muốn không ai mắc phải căn bệnh giống cô và không phải trải qua những gì mà cô đã từng gặp.

Bình luận
vtcnews.vn