Truy tìm xế hộp bị 'hô biến' trong bãi giữ xe

Pháp luậtThứ Hai, 28/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ mang xế hộp Fortuner đến bãi giữ xe gửi qua tháng, còn đối tượng lấy xe ra là một người đàn ông lạ mặt với thủ đoạn hết sức tinh vi.

(VTC News) - Người phụ nữ mang xế hộp Fortuner đến bãi giữ xe gửi qua tháng, còn đối tượng lấy xe ra là một người đàn ông lạ mặt với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ngày 27/7, công an quận 10 đã điều tra vụ việc một chiếc ô tô Fortuner bị kẻ gian lừa lấy mất tại bãi giữ xe thuộc Học viện hành chính quốc gia TP.HCM, P.12, Q.10, TP.HCM.

Bãi giữ xe thuộc Học viện hành chính quốc gia TP.HCM (P.12, Q.10) nơi xảy ra vụ trộm xế hộp Fortunerrất tinh vi

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Mai (SN 1984, ngụ P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân) cho biết: Khoảng 16h ngày 21/7, bà Trần Thanh L. (ngụ P.11, Q.10) đi cùng một người đàn ông đến gửi xe ô tô Fortuner BS 51A-84745 màu trắng bạc tại bãi giữ xe thuộc Học viện hành chính quốc gia TP.HCM, P.12, Q.10 để thuê giữ xe qua tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 24/7, một người đàn ông lạ khoảng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự đến bãi xe yêu cầu lấy xe ra đi đổ dầu.

“Thấy người đàn ông vào lấy xe là người lạ, trong khi người đưa xe vào gửi là bà L. nên tôi thắc mắc và nhất quyết không cho lấy xe. Tuy nhiên, người đàn ông lạ này nói là người nhà của bà L. và đưa giấy đăng ký xe cùng chìa khóa xe nên tôi mới tin tưởng và đồng ý cho lấy xe”- anh Mai khẳng định.

Anh Mai kể tiếp, sau khi lấy xe ra khỏi bãi giữ xe, vị khách lạ mặt không quay lại. Đồng thời, đến ngày 25/7, bà L. đến bãi lấy xe thì lúc đó anh Mai mới tá hỏa vì chủ xe bảo chiếc xe đã bị mất.

“Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi và bà L. đã đến công an P.12, Q.10 để trình báo sự việc”- anh Mai cho hay.

Qua xác minh banđầu, chiếc xe trên do bà L. mua lại của Nguyễn Hoàng Nam (SN 1976, ngụ P.9, Q. Tân Bình) với giá 900 triệu đồng. Bà L. đã đưa trước 500 triệu đồng, hai bên có viết giấy mua bán, hẹn sau khi Nam công chứng sang tên bà L. sẽ giao nốt số tiền còn lại.

Sau khi xảy ra sự cố, công an P.12 đã mời ông Nam lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ông Nam vẫn không xuất hiện.

“Tôi làm công cho bãi giữ xe kiếm đâu ra số tiền lớn. Nếu họ bắt đền thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để mua lại xe trả cho bà L. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ trộm xe tinh vi này”- anh Mai lo lắng nói.

Hiện vụ việc đang được công an quận 10 tiếp tục xác minh, truy xét.

Triệu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn