Trực tiếp tranh vé World Cup: Việt Nam - Thái Lan

Thể thaoThứ Tư, 21/05/2014 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Có được rất nhiều lợi thế từ việc được chơi trên sân nhà và nghỉ nhiều hơn 1 ngày nhưng các cô gái Việt Nam đã không thể làm nên lịch sử

(VTC News) - Có được rất nhiều lợi thế từ việc được chơi trên sân nhà và nghỉ nhiều hơn 1 ngày nhưng các cô gái Việt Nam đã không thể làm nên lịch sử.


Có lẽ sẽ phải rất lâu lâu nữa, đội tuyển Việt Nam mới có thể lại gần World Cup đến vậy. Thật tiếc cho các học trò của HLV Trần Vân Phát khi các cô gái vàng của chúng ta đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. 
Highlight trận đấu Việt Nam 1-2 Thái Lan

Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Thái Lan.

90+3' Việt Nam được hưởng quả đá phạt thuận lợi ở cự ly 25m về bên phải. Gần như tất cả các cầu thủ chủ nhà đã xông lên nhưng không ai chạm được vào bóng.

90+1' Không vào!!! Vũ Thị Nhung đi bóng và dứt điểm rất điệu nghệ về phía góc xa. Tưởng như bàn thắng đã được ghi cho Việt Nam, nhưng bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc.

90' Minh Nguyệt đã ngã trong vòng cấm Thái Lan, nhưng vẫn không có quả phạt đền nào được thổi cho Việt Nam.

87' Tuyệt vời Kiều Trinh! Chị đã phản xạ quá tốt trước cú dứt điểm trong thế đối mặt của chân sút Thái Lan ở ngay sát vòng cấm.

86' VÀOOOOO!!!!! Tuyết Dung mang lại hy vọng mong manh cho Việt Nam bằng một cú sút xa tuyệt vời bằng chân trái từ cự ly khoảng 23m. Bóng găm thẳng vào góc cao, và thủ thành Thái Lan không kịp phản ứng.


83' Kim Hồng đá phạt góc nguy hiểm. 1 hậu vệ Thái Lan đã phá bóng ngược về phía khung thành, nhưng không có bàn thắng cho chúng ta.

78' Việt Nam được hưởng một quả đá phạt thuận lợi cách khung thành chừng hơn 20m về bên phải. Kim Hồng treo bóng điểm rơi vào vòng 5m50 nhưng không có đồng đội nào của chị tận dụng được.

71' Cơ hội! Pha bóng sáng nhất của Việt Nam từ đầu trận. Minh Nguyệt đột phá bên cánh trái rồi sút rất căng, nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Thái Lan.

69' Việt Nam thay liền 2 người. Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Nhung vào thay Thanh Hương và Nguyễn Thị Xuyến.

68' Bóng đã chạm tay 1 cầu thủ Thái Lan ở sát vòng cấm, nhưng trọng tài không cho chúng ta được hưởng đá phạt.

65' VÀO!!! Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan. Một pha treo bóng rất khó chịu của Sung-Ngoen từ cánh phải khiến Kiều Trinh bị giật mình. Chị không phản xạ kịp và để bóng đi vào sau vạch vôi.


60' Một pha đột phá rất nguy hiểm của Thái Lan bên cánh trái. Rất may là thủ môn Kiều Trinh đã cảnh giác.

59' Pha chớp cơ hội rất nhanh của Thanh Hương. Chị băng vào cắt mặt và nhận quả bóng văng ra sau khi hậu vệ Thái Lan khống chế bóng không tốt. Tuy nhiên ở cú dứt điểm, Hương lại bị mất trụ và sút quá nhẹ.

58' Tuyết Dung vào thay đội trưởng Lê Thị Thương. Một cầu thủ có thiên hướng tấn công đã được HLV Trần Vân Phát đưa vào sân.

56' Một loạt những pha phối hợp ở đoạn ngắn đã đưa được bóng đến Nguyễn Thị Liễu. Ở cự ly chừng 23m, chị quyết định dứt điểm. Bóng đi nhẹ và quá bổng.

52' Đường chọc khe bổng khá hay cho Thanh Hương, nhưng thủ môn Thái Lan đã lao ra kịp thời.

51' Minh Nguyệt đỡ ngực và nhả bóng hợp lý cho Nguyễn Thị Muôn sút xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đi nhẹ và không gây nguy hiểm cho Thái Lan.

48' VÀO!!! Tỷ số được mở cho Thái Lan. Hàng thủ Việt Nam đã mắc sai lầm khi để Sung-Ngoen có bóng trong vòng cấm. Cầu thủ từng chơi bóng ở Nhật Bản dễ dàng chiến thắng Kiều Trinh trong pha đối mặt bằng cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa.


46' Bước sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát vẫn chưa có sự thay đổi người nào.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0

43' Intamee đi bóng nỗ lực và sút xa. Tuy nhiên bóng không đi được đến khung thành của Kiều Trinh.

36' Từ cú đá phạt của Kim Hồng, một tình huống lộn xộn đã xảy ra trước khung thành Thái Lan, nhưng chúng ta không tận dụng được thời cơ.

32' Hậu vệ Nguyễn Thị Nga đã bị đau sau nỗ lực truy cản cú sút xa của cầu thủ Thái Lan.

30' Các pha tấn công của Việt Nam vẫn tỏ ra đơn điệu. Dường như chúng ta đang bị tâm lý đè nặng trước lối chơi áp sát của Thái Lan.

CĐV Việt Nam giăng băng rôn lớn cổ vũ các cô gái vàng 

20' Dù có nhiều lợi thế hơn nhưng Việt Nam lại đang chơi không tốt trong những phút vừa qua. Các học trò của HLV Trần Vân Phát chưa tổ chức được một pha tấn công rõ nét nào, thậm chí trong 15 phút đầu, chúng ta còn phải chơi phòng ngự.

12' Pha đá phạt góc rất nguy hiểm của Thái Lan bên cánh trái. Bóng đi cắt ngang khung thành Kiều Trinh. Tuy nhiên không có cầu thủ nào của đội bạn chạm được vào bóng.

10' Tính chất quan trọng khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều nhập cuộc rất thận trọng. Chưa có tình huống nguy hiểm nào được hai đội tạo ra.

2' Minh Nguyệt tỏ ra khá đau đớn sau pha va chạm với hậu vệ Thái Lan. Tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 30m. Kim Hồng đá bổng vào vòng cấm, nhưng bóng đi hơi sâu.

17h15: Trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kiều Trinh; Kim Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến; Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn; Minh Nguyệt, Thanh Hương.
Thái Lan: Waraporn Boonsing; Darut Changplook, Natthakarn Chinwong, Duangnapa Sritala, Pikul Khueanpet, Silawan Intamee, Warunee Phetwiset, Sunisa Srangthaisong, Khwanruedi Saengchan, Rattikan Thongsombut, Kanjana Sungngoen.

Các bãi xe quanh sân Thống Nhất đã quá tải 

17h05: Hai đội bắt đầu tiến ra sân làm các thủ tục trước khi trận đấu bắt đầu.

16h45: Khu vực khán đài D sân Thống Nhất đang xuất hiện 1 lá cờ đỏ sao vàng rất lớn. Có lẽ các CĐV đã sẵn sàng cho một lễ ăn mừng hoành tráng vì kỳ tích có một không hai trong lịch sử thể thao nước nhà sắp có được.

16h40: Các tuyển thủ bắt đầu ra sân khởi động. Bất chấp cái nắng như đổ lửa của TP.HCM, thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn tỏ ra vô cùng quyết tâm trước thời khắc làm nên lịch sử.

16h30: Đã có đội hình xuất phát của 2 đội

Đúng như dự đoán, cả hai đều tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Bên phía đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ tốt nhất như Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng hay thủ môn Kiều Trinh đều có tên trong đội hình chính thức.

16h: Người hâm mộ đang kéo đến sân ngày một đông. Các bãi giữ xe xung quanh sân Thống Nhất đang trong tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, việc tìm thấy 1 chỗ gửi xe vào thời điểm này là không đơn giản chút nào.

15h45:Sân Thống Nhất đã đồng ý miễn vé cho một số CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam xem trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2015 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Các CĐV này sẽ được ngồi ở khu vực khán đài B (giá vé vào sân ở các khán đài B, C và D tại giải này là 50.000 đồng/vé). Khu vực khán đài B cũng là khu vực tập trung đông đảo các CĐV lâu năm của bóng đá TPHCM cũng như bóng đá Việt Nam. Những CĐV được miễn vé này sẽ vào sân thông qua sự giới thiệu của những người trong Ban chủ nhiệm Hội CĐV TP HCM.

Kim Chi
Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bay cao (Ảnh:VSI)

15h35: Trước câu hỏi về việc có hay không thay đổi mục tiêu đầu tư trọng điểm từ bóng đá nam sang bóng đá nữ và futsal, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thừa nhận: “Chúng ta không đặt vấn đề so sánh ở đây nhưng đối với một quốc gia, bóng đá nam là thể diện quốc gia. Trong tất cả các hạng mục thi đấu của bóng đá, bóng đá nam là hàng đầu.

Tuy nhiên, không thể nói rằng chúng tôi coi nhẹ bóng đá nữ được. Trong những năm vừa qua, từ khi bóng đá nữ chúng ta chơi tốt tại SEA Games, Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn quan tâm tới đội tuyển. Đương nhiên, có những thời điểm thành tích của đội tuyển đi xuống. Nhưng đó chỉ là chuyển giao thế hệ thôi.

Điển hình, để chuẩn bị cho giải lần này, chúng ta đã có những chuyến tập huấn Trung Quốc và Hàn Quốc được đánh giá rất cao. Trưởng đoàn Phan Anh Tú cũng đánh giá chuyến tập huấn rất thành công. Ngoài việc tổ chức cơ sở vật chất tốt, chúng ta cũng được giao lưu với những đối thủ mạnh và có thêm kinh nghiệm trong thi đấu.”

15h30: Cộng đồng mạng đang háo hức chờ đợi tin vui từ các cô gái vàng Việt Nam. Những lời chúc, hi vọng, động viên lan truyền trên các mạng xã hội kèm theo đó là rất nhiều khoảnh khắc đẹp về thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Trước khi trận đấu diễn ra, thông tin tuyển Thái Lan được thưởng lớn cũng khiến nhiều CĐV Việt Nam thắc mắc về khoản đãi ngộ dành cho các nữ tuyển thủ. Đáp lại, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định nếu giành vé dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải chịu thiệt thòi.

CĐV Việt Nam tới sân rất đông 

Hai trận đấu với Nhật Bản rồi Australia vừa qua là hai bài test cực kỳ chất lượng cho hàng thủ Việt Nam. Dù không thể ngăn đối phương giành chiến thắng, nhưng ít nhiều đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đã cho thấy họ chơi tập trung tốt thế nào trong khâu phòng ngự.

Một điểm sáng nữa khiến chúng ta có thể yên tâm là nền tảng thể lực của tuyển nữ Việt Nam đang khá tốt. Bằng chứng là chúng ta chơi đeo bám quyết liệt đến tận phút cuối trước Nhật Bản và Australia – hai đội bóng ở đẳng cấp thế giới, mang hai phong cách thi đấu hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung cao độ, không để mắc sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội mà mình có, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan – Đó là nhận định của cựu danh thủ Văn Thị Thanh.

Không chỉ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài sân Thống Nhất, tuyển nữ Việt Nam còn có một thuận lợi không nhỏ nữa là được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày. Trong khi Thái Lan phải quyết đấu với Myanmar ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 19/5, thì các học trò của HLV Trần Vân Phát đã có thể thả lỏng ngay sau cuộc đọ sức với Australia ngày 18/5.

Đặc biệt trong chiều qua 20/5, HLV Trần Vân Phát đã cho các học trò đã cho 8 tuyển thủ gồm các tiền đạo và tiền vệ tập đá 11m. Có lẽ ông thầy người Trung Quốc đã lường trước được việc phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền.

Hy vọng, với thiên thời, địa lợi và nhân hòa, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam sẽ ghi tên vào lịch sử với tấm vé chính thức dự World Cup 2015 tại Canada.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn