Trực tiếp tập 3 Ơn giời cậu đây rồi

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/11/2015 08:05:00 +07:00

Trong tập 3 "Ơn giời cậu đây rồi", những mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì V-biz như Diễm My 9x, Vân Trang sẽ hoá thân vào những hình tượng xấu "ma chê quỷ hờn".

(VTC News) - Vân Trang giành chiến thắng trong tập 3 Ơn giời cậu đây rồi khi hoá thân thành bà bán thịt xấu xí, quê mùa.

Tập 3 Ơn giời, cậu đây rồi! vừa lên sóng VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam cách đây ít phút với nhiều tình tiết bi – hài đan xen.

Các khách mời bao gồm các diễn viên: Diễm My 9x, Vân Trang, La Thành và nghệ sỹ cải lương Hữu Quốc.

Các khách mời Diễm My 9x, Vân Trang, La Thành và nghệ sỹ cải lương Hữu Quốc.
Các khách mời Diễm My 9x, Vân Trang, La Thành và nghệ sỹ cải lương Hữu Quốc.

Đến với Ơn giời cậu đây rồi, Vân Trang đã xuất sắc trong việc xử lý tình huống của mình và giành cúp. Trong tiểu phẩm của mình, Vân Trang và Trường Giang vào vai một đôi tình nhân đang hẹn hò tại công viên.

Sau thời gian yêu nhau sâu đậm, chàng trai quyết định thực hiện những điều bất ngờ để cầu hôn cô gái.


Thế nhưng, sự cố đã xảy ra. Trong lúc đôi tình nhân đang âu yếm nhau, hai hồn ma trinh nữ bỗng nhiên xuất hiện.

Điều oái ăm ở đây là chỉ một mình cô gái thấy và nghe được những gì mà hai linh hồn truyền đạt.

Chí Tài và Puca trong vai hồn ma đã ra tay chọc phá Vân Trang khiến cô nhiều lúc "hóa điên" vì không biết phải xử trí tình huống tiếp tục như thế nào.

Ở một tình tiết thú vị trong tiểu phẩm, lo sợ bị cặp đôi ma nữ hành hạ, Vân Trang đã dùng hết sức bình sinh để ôm cổ, bám, bấu chặt và dùng hai chân quặp lấy Trường Giang khiến khán giả cười không ngớt.


Video Vân Trang liên tục bị Trường Giang "sàm sỡ":
vân trang
Cũng trong tình huống này, Trường Giang liên tục thân mật, ôm, hôn Vân Trang khiến MC Xuân Bắc phải ganh tỵ, có ý kiến với nhà sản xuất:

“Tôi thấy anh Giang hay được phân vào những phòng có khách mời rất xinh. Và thường anh sẽ đóng những tình huống có ôm, hôn.”


Cố gắng cứu vớt tình hình, Trường Giang “biện minh” rằng anh chỉ đơn thuần diễn theo kịch bản mặc cho nam MC phản đối. 

Còn nhớ trong tập lên sóng tuần trước, khán giả đã có dịp lắng lòng với những tình huống đầy tính nhân văn và xúc động mà chương trình mang lại.

Vẫn giữ nguyên tinh thần đó, tuần này, tiếp tục có những tiểu phẩm lấy đi nước mắt của người xem và khiến giám khảo Hoài Linh chạnh lòng, rưng rưng khi nhận xét.


Một trong những tình huống lấy được nước mắt của khán giả trong chương trình là sự chạm trán giữa trưởng phòng Việt Hương và khách mời Hữu Quốc.

Nổi tiếng là vị trưởng phòng hiền lành nhất trong tất cả, chuyên nâng đỡ bạn diễn, nghệ sỹ Việt Hương đã tạo ra nhiều tình tiết, thử thách giúp Hữu Quốc có thể bộc lộ hết sở trường lẫn sự ứng biến nhanh nhạy của mình.

Video Việt Hương khiến Hoài Linh chùn lòng nghĩ về tuổi già:
việt hương hữu quốc

Bước vào phòng trong tập 3 Ơn giời, cậu đây rồi! với tâm lý không biết chuyện gì đang chờ đón mình và nhìn thấy “Bà Sáu Bảnh” đang độ mão quan, hóa trang theo lối của đào kép cải lương, Hữu Quốc đinh ninh nội dung tiểu phẩm chỉ đơn thuần kể về một đôi diễn viên có mối quan hệ yêu đương sau sân khấu.

Thế nhưng, khi Việt Hương thổ lộ lời yêu với anh, thông báo rằng mình sắp đi định cư ở nước ngoài do cha mẹ bắt ép thì đường dây câu chuyện bắt đầu thay đổi.


Từ chối tình cảm của cô em gái, Hữu Quốc cho biết kép mà hát đào, múa bộ như vậy thường ít khi “chuẩn man” lắm và chỉ đơn thuần yêu cô trên sân khấu mà thôi.

Đau khổ vì tình yêu không được đáp lại, Việt Hương mở cửa phòng bỏ đi một mạch khiến Hữu Quốc hoảng loạn không biết phải tiếp tục diễn như thế nào.


Sự xuất hiện của nhân vật nữ thứ hai, diễn viên Puca trong vai y tá và sự trở lại của Việt Hương trong vai bác sỹ khiến Hữu Quốc nhận ra tất cả từ nãy đến giờ chỉ là hoài niệm trong ký ức của anh.

Cô đào ngày xưa đã chết trong một vụ tai nạn giao thông ngay sau khi bị anh từ chối tình cảm. Sự áy náy và tổn thương này đã theo anh đến suốt cuộc đời.


Giật mình nhận ra thực tại bệnh tật, già cả của mình, nam nghệ sỹ tháo lông mi đưa cho cô bác sỹ, chùi môi son lem nhem cả mặt mày và nói: “Cho nè! Chết rồi còn ai diễn chung nữa mà gắn lông nheo giả!?”.

Cách diễn nhập tâm và đôi mắt đỏ ngầu, long lanh nước của Hữu Quốc khi hát “Dạ cổ hoài lang” để tưởng nhớ người bạn tâm giao ngay sau đó đã khiến Việt Hương không kềm chế được, bật khóc nức nở. 
hoài linh
Danh hài Hoài Linh, người mà gần đây luôn khiến người hâm mộ xót xa vì những hình ảnh gầy trơ xương, mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật trong hậu trường ghi hình các chương trình truyền hình, cũng không kềm được niềm xúc động khi theo dõi tình huống.

Khán giả yêu mến Hoài Linh đều biết nam danh hài có một tâm nguyện ấp ủ đã lâu là xây dựng được nhà thờ tổ nghiệp làm nơi để anh em nghệ sỹ có chốn lui tới khi tuổi xế chiều.

Tiểu phẩm do Việt Hương và Hữu Quốc thể hiện dường như đã chạm đến nỗi lòng sâu kín khiến nam nghệ sỹ không khỏi rưng rưng muốn khóc khi nhận xét.


Hoài Linh chạnh lòng khi nghĩ về tuổi già: “Khi mình chấp nhận theo cái nghiệp này tức là cũng chấp nhận một ngày nào đó, mình cũng như hình ảnh của Hữu Quốc trên sân khấu ngày hôm nay.

Cảm ơn các em đã khắc họa hình ảnh của một người nghệ sỹ lớn tuổi phải rời xa sân khấu nhưng “Ta sinh ra kiếp con tằm, không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.”


Nội dung sâu sắc của vở diễn đã ảnh hướng đến tâm lý của Hoài Linh đến nỗi khi chuẩn bị cho tình huống cuối cùng, anh đã tâm sự với MC Xuân Bắc như sau:

“Màn thứ 4 làm cho Linh cảm thấy lòng mình chùn xuống. Không biết khi vào phòng số 5, Linh có giữ được cảm xúc để làm cho mọi người vui hay không?”


Trong tiểu phẩm của mình, trưởng phòng Trấn Thành và khách mời La Thanh đã hóa thân thành một cặp cha con ở thời phong kiến.

Gia đình với truyền thống bán thịt heo nhiều năm bị người đời dèm pha khiến ông bố Trấn Thành luôn mong muốn đứa con trai duy nhất La Thành phải ăn học thành tài chứ đừng theo tổ nghiệp.


Video Trấn Thành mù quáng bảo vệ "nghịch tử":

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, cậu con trai là một “nghịch tử” chính hiệu khi chỉ lo ăn chơi trác táng mà chẳng lo học hành.

Trong kỳ thi trạng nguyên, do thiếu hiểu biết, nhỡ phạm húy, La Thành bị luận tội chém đầu. Quá hoảng loạn và để bảo vệ đứa con thơ, người cha đã nhỡ tay ngộ sát viên quan truyền tin.

Run rẩy trước sự việc mình vừa gây ra, Trấn Thành hoang mang trưng cầu ý kiến của La Thành: “Bây giờ mình phải làm sao?”. Cách giải quyết sau đó của đứa con trai hư hỏng:

“Bây giờ mình hãy xử lý cái xác này. Quan tới bao nhiêu mình giết hết bao nhiêu, cha à” khiến người cha chỉ có thể thốt lên: “Trời ơi! Tôi làm đồ tể. Bây giờ con tôi nó xử lý như vậy. Nghiệp chướng!”.

Sau những tiếng cười, khán giả có những điều phải suy ngẫm về thông điệp mà tiểu phẩm này mang lại. Hoài Linh nhận xét: “La Thành, anh rất thích cách diễn của em và ngưỡng mộ em. Dù vào vai chính hay vai phụ, anh thấy em diễn rất duyên dáng.

trấn thành
Em diễn theo lối rất tự nhiên, thoải mái, không gò bó và bám theo đường dây rất tốt. Những tình huống Trấn Thành đưa ra rất khó nhưng em đã bẻ lại rất dễ dàng. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ La Thành nhiều hơn nữa.


Video Diễm My 9x hoá hồ ly tinh xinh đẹp:
Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn