Trực tiếp bóng đá nữ châu Á: Việt Nam-Nhật Bản

Thể thaoThứ Sáu, 16/05/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Việt Nam đã không thể tạo nên một bất ngờ nào trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản khi để thua chung cuộc 0-4.

(VTC News) - Việt Nam đã không thể tạo nên một bất ngờ nào trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản khi để thua chung cuộc 0-4.

90+4': HẾT GIỜ. Tỷ số cuối cùng là 4-0 nghiêng về đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Dù thua nhưng tuyển Việt Nam cũng đã làm hài lòng người hâm mộ.

90':
Trận đấu có 4 phút bù giờ. Khá khen cho các tuyển thủ Việt Nam khi họ vẫn đang duy trì được một nền tảng thể lực tốt.

85': VÀO...VÀO... VÀO... Tỷ số là 4-0 cho Nhật Bản, Kawasumi vừa có pha cứa lòng kỹ thuật trong vòng cấm để nới rộng khoảng cách.

78': SÚT BÓNG...
Tình huống sút bóng đầu tiên của nữ Việt Nam. Thủ thành Fukumoto bên phía Nhật Bản đã phải đổ người bắt bóng. Pha sút có lực từ cự ly khoảng 30m là của Tuyết Dung.

67' Lưới tuyển Việt Nam đã rung lên lần thứ 3.
Tiếp tục là một tình huống đánh đầu. Ogimi Yuki bật cao đưa bóng vào góc gần và Kiều Trinh không kịp phản ứng. Tuyển Việt Nam đã không còn giữ được độ tập trung. Những khoảng trống đã được tạo ra và Nhật Bản đã ghi liền 2 bàn.

64': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Nhật Bản.
Xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh trái, Azusa có pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Kiều Trinh. Bóng sau đó bật ra và Kiryu Nanase dễ dàng đánh đầu nối tung lưới Việt Nam.

Một pha không chiến giữa Nguyễn Thị Muôn và cầu thủ từng xuất sắc nhất thế giới Sawa Homare (Ảnh: Hoàng Hùng)

62':
Kamionobe vừa đi bóng vượt qua hai cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm nhưng khi ra chân, cầu thủ số 5 của Nhật Bản lại không đủ lực để đánh bại Kiều Trinh.

52': ĐÁNH ĐẦU...
Kawasumi Naohomi vừa bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội. Rất may bóng lại đi chệch khung thành Kiều Trinh. Ở tình huống này, lợi thể về thể hình đã giúp Kawasumi chiến thắng trung vệ Chương Thị Kiều của Việt Nam.

51':
Thế trận 1 chiều vẫn được đội bóng xứ mặt trời mọc thiết lập trên sân. HLV Trần Vân Phát buộc phải có sự thay đổi người. Tuy nhiên, đó là sự thay đổi ở hàng thủ khi ông đưa trung vệ Ngọc Anh vào sân thay cho Nguyễn Thị Nga.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.
Trong hiệp đấu này liệu Việt Nam có thể hạn chế việc ĐT Nhật Bản ghi thêm bàn thắng hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thể lực và độ tập trung của các học trò HLV Trần Vân Phát.

45+2': HẾT HIỆP 1. Tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Nhật Bản

45': Việt Nam phản công.
Một tình huống 3 đấu 3 và kết thúc bằng đường chuyền hơi vội của Minh Nguyệt cho đồng đội. Bóng sau đó đã không thể tới vị trí của Thanh Hương. Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu.

43': VÀO... VÀO... VÀO... Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số.
Một pha kết thúc từ tuyến hai đầy uy lực của Kawasumi Naohomi khiến thủ thành Kiều Trinh chỉ còn đứng nhìn bóng bay vào lưới. Trước đó, trung vệ Kamionobe đã nỗ lực nhoài người chuyền bóng ra.

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau khi có bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Hoàng Hùng)

37': RẤT NGUY HIỂM...
Ogimi Yuki vừa băng vào đánh đầu dũng mãnh trong thế trống trải sau đường tạt bóng bên cánh trái của Naohomi. Rất may cho tuyển Việt Nam, bóng đập đất và đi đúng vào vị trí của thủ thành Kiều Trinh. Sau hai nhịp bắt bóng, sự nguy hiểm đã tạm trôi qua.

35':
Hơn 20 phút đã qua, bóng rất ít khi trôi sang phần sân của đội Nhật Bản. Tiền đạo Minh Nguyệt của Việt Nam cũng đã lùi về phần sân nhà hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Nhìn chung, chúng ta vẫn đang chơi lăn xả và rất tập trung.

30':
Tới lượt Vũ Thị Nhung nằm sân sau pha vào bóng rất mạnh của Ogimi Yuki trong vòng cấm.

25':
Minh Nguyệt đang nằm sân sau một tình huống va chạm ở giữa sân. Việt Nam thi đấu rất quyết tâm và đeo bám quyết liệt. Tuy nhiên, khá tốn sức và nếu không thể duy trì được thể lực, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm về cuối hiệp.

23': HOÀN HÔ KIỀU TRINH.
Thủ thành tuyển Việt Nam vừa có pha đổ người xuất sắc, bắt gọn cú sút xa của cầu thủ mang áo số 8 Aya.

20':
Trong những phút vừa qua Nhật Bản chuyển sang tấn công trung lộ. Hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đang thi đấu rất tập trung và cản phá thành công những đợt tấn công của đội bạn.

13': BÓNG TRÚNG CỘT DỌC...
Một pha treo bóng rất khó chịu của Nhật Bản khiến thủ thành Kiều Trinh không thể bắt được bóng. Rất may ở tình huống đánh đầu của Yuika, bóng đã dội cột dọc bật ra.

8':
Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công. Bên phần sân đối phương tuyển nữ Việt Nam chỉ cắm mình tiền đạo Minh Nguyệt, còn lại đều tập trung bên phần sân nhà lo phòng ngự.

5':
Sức ép được các cầu thủ Nhật Bản tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã có nhưng pha dứt điểm từ xa về phía khung thành Kiều Trinh nhưng chưa chính xác.

20h15' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU: Nhật Bản là đội giao bóng trước


- Rất tiếc cho ĐT Việt Nam khi tiền vệ cánh phải Trần Thị Kim Hồng không thể ra sân trận này. Bên cạnh đó chúng ta còn không có đội trưởng Lê Thị Thương.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

ĐT Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Thị Muôn, Tuyết Dung, Nguyễn Hải Hòa, Lê Thị Liễu, Vũ Thị Nhung, Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

ĐT Nhật Bản: Yamane Erina, Saori, Azusa, Mizuho, Miyama Aya, Nahomi, Chinatsu, Nakajima Emi, Megumi, Rumi, Yuri.
--------------------------------------------------

Chiến thắng 3-1 trước Jordan giúp tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng đấu có cả Nhật Bản và Australia. Nhưng vị trí đó chỉ là tạm thời và việc đối đầu với các nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản sẽ là thước đo cho sức mạnh thật sự của tuyển Việt Nam.


Tất nhiên, sau khi chứng kiến Nhật Bản chơi bóng ở đẳng cấp cao đến thế nào trong trận hòa 2-2 với Australia, giấc mơ có điểm đối với thầy trò HLV Trần Vân Phát thực sự quá xa vời. Song không phải vì thế mà 90 phút ở Thống Nhất trở nên vô nghĩa. Đây là cơ hội để họ học hỏi và tiếp cận với bóng đá đỉnh cao và được một lần trải nghiệm cảm giác sống trong môi trường bóng đá đẳng cấp thế giới.
Việt Nam-Nhật Bản
Mục tiêu của tuyển Việt Nam là chiếc vé dự World Cup thông qua trận play-off (Ảnh: VSI)
Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Nhật Bản Norio Sasaki cho biết sẽ phải điều chỉnh chiến thuật trong trận để phù hợp với tình hình của trận đấu.

"Việt Nam là một trong những đội bóng có thực lực mạnh của châu Á, họ lại có lợi thế sân nhà và đã có trận ra quân rất tốt. Vì vậy, chúng tôi sẽ nhập cuộc với sự cảnh giác tối đa trước Việt Nam".

HLV Trần Vân Phát thì khẳng định đội bóng sẽ không thi đấu với tư tưởng buông xuôi vì đã giành vé đá play-off mà sẽ thi đấu với tất cả khả năng của mình. Đá với những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Úc sắp tới là cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi và giúp họ giữ được nhịp điệu thi đấu cho trận quyết định chiếc vé dự World Cup.

Ban Thể thao Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn