Trực tiếp bóng đá nữ châu Á: Việt Nam - Jordan

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, các cô gái Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng 3-1 trong trận ra quân vòng chung kết châu Á 2014

(VTC News) - Ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, các cô gái Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng 3-1 trong trận ra quân vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2014.


Con đường đến với World Cup 2015 đã được các học trò của HLV Trần Vân Phát hoàn thành một nửa. Với chiến thắng 3-1 trước Jordan, Việt Nam đã chắc chắn có 1 chiếc vé dự trận play-off tranh vị trí thứ 5 của giải.

Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về các cầu thủ Việt Nam

84' VÀO!!! Tỷ số là 3-1 cho Việt Nam. Pha lốp bóng không quá mạnh của Thanh Hương nhưng Zina đã phán đoán sai điểm rơi. Bóng từ từ lăn vào lưới Jordan trong sự vui mừng của CĐV Việt Nam.


81' Quá đáng tiếc! Nguyễn Thị Nguyệt đã vượt qua cả thủ thành Zina của Jordan. Trước khung thành đội bạn vẫn còn 1 đồng đội là Thanh Hương, nhưng Nguyễn Thị Nguyệt lại quyết định sút từ góc hẹp. Bóng đi ra ngoài rất đáng tiếc.

77' Nguy hiểm! Pha treo bóng rất nguy hiểm từ đường phạt góc bên cánh phải của Jordan. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Kiều Trinh trong gang tấc.

70' Pha sút phạt khá nguy hiểm của Jordan ở cự ly 25m. Bóng đi sát xà ngang.

Các cô gái Việt Nam đã chơi tốt ở trận ra quân 

69' Rất đáng khen cho Nguyễn Thị Nguyệt! Cầu thủ vừa vào sân của Việt Nam đã tì đè rất tốt, băng xuống đón đường chọc khe của Kim Hồng và dứt điểm từ góc hẹp, buộc Zina đẩy bóng đi hết đường biên.

61' Minh Nguyệt rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Thị Nguyệt

60' Một pha lao ra nhưng bắt trượt bóng của thủ môn Kiều Trinh. Rất may là cầu thủ của Jordan không tận dụng được thời cơ.

58' Minh Nguyệt khống chế bóng khá thiếu nhạy cảm, dù các đồng đội đã tạo cơ hội rất tốt cho chị. Có vẻ như thời gian nghỉ thi đấu quá dài đã ảnh hưởng không ít tới Minh Nguyệt.

55' Những diễn biến của hiệp 2 vẫn khá giống với 45 phút đầu tiên. Việt Nam vẫn vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng và những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. 

51' Cơ hội! Nguyễn Thị Liễu dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Jordan sau đường nhả lại của Lê Thu Thanh Hương.

Bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Muôn 

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 nghiêng về Việt Nam

45' Nhận bóng từ Nguyễn Thị Liễu bên cánh trái, Minh Nguyệt sút ngay bằng chân trái. Bóng đi quá cao so với khung thành.

43' Pha đá phạt góc có điểm rơi tốt của Kim Hồng. Bóng đi đúng vị trí của Chương Thị Kiều. Tuy nhiên, hậu vệ của Việt Nam lao vào hơi với nên chị đánh đầu không chính xác.

37' Pha đá phạt thẳng về phía khung thành Việt Nam từ cự ly 30m. Tuy nhiên thủ môn Kiều Trinh đã chơi tập trung.

35' VÀO!!! Việt Nam vươn lên dẫn trước. Kịch bản của bàn mở tỷ số được lặp lại. Chỉ có điều khác là lần này, pha đá phạt đến từ cánh trái và người dứt điểm là Thanh Hương.


33' VÀO!!! Tỷ số được san bằng 1-1 cho Jordan. Nhận bóng trong thế quay lưng với khung thành, số 11 của đội bạn xoay người dứt điểm cực kỳ đẳng cấp vào góc xa.


30' Quá đáng tiếc! Minh Nguyệt có cơ hội đối mặt với thủ môn Jordan sau đường chọc khe của Nguyễn Thị Muôn, nhưng chị lại hơi vội vàng dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi nhẹ và không khó với Zina.

27' Một pha lộn xộn trước khung thành Jordan. Rất đông cầu thủ 2 đội đã ở vòng 16m50 của đội bạn. Cuối cùng bóng được một cầu thủ áo trắng phá ra.

25' Nguyễn Thị Xuyến có cơ hội tung ra cú dứt điểm, nhưng cú sút của chị hơi nhẹ.

18' VÀO!!! Tỷ số được mở cho Việt Nam. Pha đá phạt đầy toan tính của Kim Hồng đã đưa bóng đến đúng vị trí của Nguyễn Thị Muôn. Từ cự ly gần, cô gái sinh năm 1988 dễ dàng có bàn mở tỷ số.


16' Một cú sút xa của Việt Nam đã khiến thủ môn Zina không thể bắt dính. Ngay sau đó, Minh Nguyệt thoát xuống cướp bóng và cố gắng căng ngang vào trong, nhưng đồng đội của chị không tận dụng được.

14' Nguy hiểm! Kiều Trinh cứu nguy cho Việt Nam. Pha xoay người sút bóng rất nhanh của 1 cầu thủ Jordan, buộc Kiều Trinh phải bay người cản phá.

12' Đường tạt bóng khá chuẩn xác của Minh Nguyệt từ cánh trái vào cho Thanh Hương. Tuy nhiên cầu thủ của Phong Phú Hà Nam lại đánh đầu với bóng, không chính xác.

10' Trời mưa khá nặng hạt. Việt Nam đang có lợi thế hơn nhờ chơi ở phía ngược gió.

3' Cơ hội! Thiếu chút nữa Việt Nam có bàn mở tỷ số sau sai lầm của hàng phòng ngự Jordan. Thủ môn của đội bạn đã xử lý không tốt, đáng tiếc là các cô gái của chúng ta không tận dụng được.

17h15: Trận đấu giữa Việt Nam và Jordan bắt đầu

Các cầu thủ Việt Nam đang khởi động 

17h10: Quốc ca Jordan và Việt Nam bắt đầu vang lên.

17h05: Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cùng các quan chức AFC xuống sân bắt tay các tuyển thủ Việt Nam và Jordan.

17h: Ở trận ra quân này, các cô gái Việt Nam mặc bộ trang phục màu đỏ. Các nữ cầu thủ Jordan mặc bộ quần áo màu trắng.

16h45: Các cầu thủ đang bắt đầu khởi động làm nóng. 

Không khí sôi động trên sân Thống Nhất 

16h35: Đã có đội hình xuất phát của 2 đội

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Nguyễn Hải Hoa, Nguyễn Thị Liễu, Thanh Hương, Kim Hồng.

Jordan: Zina, Luna, Yasmeen, Stephanie, Maysa, Ala’a, Shahnaz, Sama, Hebah, Ayah, Shorooq.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm này.

16h: Nhiệt độ tại sân Thống Nhất bây giờ là 34 độ C. Độ ẩm là 52% và tốc độ gió là 13 km/h. Thời tiết khá oi bức, và có thể có mưa.

15h30: Không khí xung quanh sân vận động Thống Nhất đang nóng dần lên khi khán giả bắt đầu đổ về để cổ vũ cho các cô gái Việt Nam.

Hội cổ động viên Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị các chương trình cổ vũ trên khán đài.

CĐV Việt Nam xuất hiện khá sớm trên các khán đài 

Mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2014 là giành vị trí thứ 5, qua đó được quyền tham gia World Cup 2015. HLV Trần Vân Phát cũng thừa nhận thực tế ấy sau khi nhận xét, Nhật Bản và Australia quá mạnh, và khẳng định toàn bộ các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất này.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, chung ta cần phải có 3 điểm trước Jordan. Phải thừa nhận rằng, đội bạn đã có sự tiến bộ đáng kể ở thời gian qua. Các cầu thủ của họ cũng nhỉnh hơn Việt Nam về thể hình. Thêm vào đó, lối chơi của các cô gái Tây Á có thể gây khó dễ cho đội chủ nhà khi họ luôn đá áp sát, quyết liệt và có phần khá rắn. 

Mặc dù vậy, đội quân của HLV Masahiko Okiyama vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đội chủ nhà, nhất là ở kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật. Thực tế ấy đã được chứng minh trong cuộc đọ sức gần nhất giữa họ và Việt Nam ở AFF Cup 2013 (chúng ta thắng 4-0).
 
Nếu tiếp tục phát huy hiệu quả lối lối chơi kết dính, nhuần nhuyễn trên nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo, Việt Nam đủ khả năng để hoàn thành một nửa chặng đường đến World Cup 2015.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn