Hiến kế vì miền Trung: Phòng nổi buộc cạnh ngôi nhà

Bạn đọc viếtThứ Bảy, 23/10/2010 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Ý tưởng của bác Cường là làm một "phòng nổi" cột cạnh nhà, tải được hơn nửa tấn, chi phí thấp, dễ kiếm nguyên liệu nên dân có thể tự chế.

(VTC News) - Những câu chuyện thương tâm về miền Trung trong đợt lũ chồng lũ vừa qua có lẽ không bao giờ kể hết. Nhưng chẳng lẽ không có cách gì giảm thiểu đau thương, mất mát? Không lẽ năm sau, năm sau nữa, chúng ta vẫn mãi chỉ biết xót thương và ủng hộ đồng bào? Đã đến lúc cần nghĩ đến những điều xa hơn, những trăn trở “hậu bão lũ” thực sự, để “thương về miền Trung” không còn là một khúc nhạc buồn có "hẹn giờ".

Đó chính là lý do để bác Đỗ Linh Cường, cán bộ về hưu, hiện sống ở Tp. Hồ Chí Minh, gửi đến VTC News ý tưởng của mình để giúp miền Trung sống chung với bão lũ.


Diễn đàn: VTC News trân trọng mời tất cả độc giảhiến kế để miền Trung có thể sống chung với bão, lũ mà không phải chịu những đau thương, mất mát như vừa qua.

Độc giả có thể góp ý về sáng kiến thiết thực của bác Đỗ Linh Cường, hoặc đưa ra ý tưởng độc lập về mọi mặt để kết quả cuối cùng tìm là ra giải pháp giúp miền Trung sống chung với bão, lũ.

Ý kiến xin gõ vào ô thảo luận ở cuối bài, hoặc gửi email đến địa chỉ:
[email protected]. Hoặc có thể liên hệ với bác Cường để trao đổi trực tiếp: Bác Đỗ Linh Cường, SĐT: (08) 38993830.


Ý tưởng của bác Đỗ Linh Cường là về về một "căn phòng nổi" bên cạnh ngôi nhà hiện tại của đồng bào, để khi nước lên thì phòng lên, bảo đảm an toàn cho mọi người trong gia đình, tích trữ được lương thực và nhiều vật dụng khác, với chi phí thấp và nguyên liệu rất dễ kiếm tìm. 


Bác Cường chia sẻ:

 

"Từ lâu tôi có ý tưởng mỗi nhà ở vùng có thể xảy ra ngập lụt nên trang bị một phòng nổi cột ngay cạnh nhà mình. Phòng này đặt trên tối thiểu 4 thùng phuy nhựa 200 lít, như vậy có thể làm nổi trên mặt nước khoảng 650kg, gồm 5 người (300 kg) và trọng lượng phòng kết cấu nhẹ (150 kg) còn lại có thể chở 200 kg tài sản và thức ăn đồ uống trong khoảng 10 ngày.

Để tránh lật, hai đầu chéo của phòng có 2 vòng sắt, các vòng này được luồn vào 2 cột cắm chắc xuống nền đất. Như vậy nước lên đến đâu phòng nổi theo đến đó. Phòng nổi kiểu này chi phí đầu tư thấp, tiện dụng mọi nơi, mọi mực nước lũ lại bền cả chục năm.

 

Thiết kế phác họa căn phòng nổi chống lũ của bác Cường 
(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Có thể làm 2 kiểu tùy theo địa hình và ý muốn của người sử dụng; giá thành thì chắc chỉ khoảng 2 triệu đồng thôi. Thùng phuy nhựa thì dùng thùng cũ (thùng đã đựng hóa chất, theo thông tin trên mạng, giá ở Hà Nội khoảng 150.000đ/cái, ở Tp. Hồ Chí Minh đắt hơn một chút) sắt khung hàn xong thì sơn tốt, loại epoxy 2 thành phần 70.000đ/kg, rất bền với môi trường nước”.

 

Là một cán bộ ngành hóa chất đã nghỉ hưu, không chuyên về xây dựng hay thủy lợi, nhưng bác Cường nảy ra ý tưởng này từ nỗi đau xót khi chứng kiến những thiệt hại quá lớn về người trong cơn lũ vừa qua, cũng như xót xa trước cảnh đồng bào màn trời chiếu lũ, không áo quần, không lương thực dự trữ. Nỗi trăn trở lớn nhất của bác là sự bị động của chúng ta trước bão lũ, và mong muốn tạo ra một “phao cứu sinh” dự phòng giá rẻ nhất và hiệu quả nhất dành cho đồng bào.

 

Trao đổi với VTC News, bác Cường cho biết ý tưởng của mình xuất phát từ kinh nghiệm đi thực tế ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời bày tỏ mong muốn với uy tín của mình, VTC News có thể tạo một diễn đàn để độc giả cùng đưa ra ý tưởng, thảo luận và hoàn thiện những sáng kiến thiết thực, như một cách “hướng về miền Trung” ý nghĩa và tích cực nhất.

Với tấm lòng chân thành và vô tư, bác Cường cũng ngỏ lời đề nghị đưa ý tưởng của mình đến với đông đảo độc giả, đồng bào, cũng như kêu gọi các “Mạnh Thường Quân” quan tâm hỗ trợ thực hiện ý tưởng, dành tặng những “phòng nổi” tình nghĩa cho đồng bào vùng lũ lụt.

 

Diễn đàn: Tấm lòng là vô cùng đáng quý, nhưng để ý tưởng có thể đi vào hiện thực, cần lắm sự đóng góp hoàn thiện của độc giả cả nước.

 

Ý tưởng của bác Cường đã thực tế và khả thi chưa? Có điểm nào được và chưa được? Có phù hợp với điều kiện tự nhiên của miền Trung không? Nếu phù hợp, thì làm sao để triển khai hiệu quả? v.v...


Hoặc bạn có những ý tưởng, kế hoạch khác mà theo bạn có ý nghĩa trong việc khắc phục, hạn chế hậu quả những cơn bão lũ hàng năm ở miền Trung, giảm thiểu đau thương mất mát cho đồng bào?

Một gói mì cứu trợ có thể giúp đồng bào qua cơn đói một bữa, nhưng một ý tưởng thiết thực mới là kế bền lâu cứu được hàng triệu đồng bào tránh cơn nước lửa! Đừng ngần ngại chia sẻ qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected] để chung tay cùng miền Trung ruột thịt!


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn