Điều tuyệt vời từ 15 phút cháy bùng rực rỡ của Italia

Tổng hợpThứ Sáu, 25/06/2010 02:44:00 +07:00

(VTC News) - Thế nên, các tifosi, hãy cười vui vì biết rằng Italia đã được thua một đội bóng tí hon nhưng có lá gan của một nhà vô địch...

(VTC News) - Thế nên, các tifosi, hãy cười vui vì biết rằng Italia đã được thua một đội bóng tí hon nhưng có lá gan của một nhà vô địch...

Phút 70, sân Ellis Park, Johannesburg, Nam Phi. Trận “nốc-ao” của bảng F, Italia gặp

Slovakia
và kẻ thắng dĩ nhiên giành vé đi tiếp. Thậm chí, Italia còn rộng cửa hơn, họ chỉ cần hòa.

Phút 72, dù bị dẫn bàn nhưng người Ý đá vẫn thong dong. Cái thong dong có lẽ vì... đuối hơi đuối sức do hầu hết cầu thủ đã quá "già". Không có gì lạ cả, 71 phút trước đó, họ vẫn đá như vậy. Không một lần gồng lưng, không một lần bứt tốc.

 

Phút 73, đất trời như sụp xuống đầu những người mặc áo thiên thanh ở Ellis Park, trùm lên hàng triệu tifosi trên khắp thế giới.

Nhưng thật bất ngờ, cũng kể từ đó, đội tuyển quốc gia Italia bất ngờ bùng cháy, ngày càng dữ dội, như ngọn lửa trẻ tràn trề nhựa sống ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng và chừng 5 phút bù thêm.

 

Lòng tự tôn của nhà vô địch bị tổn thương? Có lẽ vậy. Tổn thương trầm trọng trong lòng hàng triệu CĐV yêu mến đội tuyển áo thiên thanh. Italia gồng lên như chưa bao giờ lớn cao như thế, bứt tốc như không hề có cái gánh nặng tuổi tác trên lưng. Phút 81, một pha bật tường nhanh như cắt và thuần thục đến không ngờ, Antonio Di Natale rút ngắn xuống 1-2. Hình ảnh nhà vô địch trở về, và thiếu chút nữa họ may mắn có tỉ số hòa 2-2. Nhưng công bằng cho

Slovakia
, trọng tài đã bắt chính xác pha Simone Pepe việt vị.

 

Dồn lên tấn công ắt bị phản đòn. Vết chém của Kamil Kopunek ở phút 89, tỷ số 3-1 là một điều hiển nhiên. Chỉ còn 1 phút chính thức, bình luận viên truyền hình thét vang: Italia đã thành nhà cựu vô địch!

Nhưng không, ngọn lửa Italia tiếp tục cháy bùng rực rỡ. Họ đã bắt đầu cháy bằng lòng tự tôn, ngùn ngụt sau pha ghi bàn đẳng cấp, và lúc này là lung linh tài hoa. Phút 91, Fabio Quagliarella tạo nên một trong số ít các siêu phẩm ngẫu hứng và đẹp mặt nhất kể từ khi World Cup 2010 khai màn.


Italia tiếp tục cháy, cháy cho đến phút cuối cùng, đến khi chính thức thất bại. Một cái chết bi tráng. Đến lúc này thì các tifosi có thể mỉm cười trong nghẹn ngào, vì đội bóng của họ đã để lại một cái chết đẹp, đẹp hơn rất nhiều cơn giãy giụa của một đội tuyển khác cũng mặc áo xanh - ĐT Pháp. Bóng đá là vậy biến chuyển không ngờ, và hình ảnh đội tuyển quốc gia Italia cũng bỗng từ thảm hại hóa nên hùng tráng.

Thế nhưng, giả sử Simone Pepe sút tung lưới

Slovakia
và gỡ hòa 3-3 vào đúng giây khắc cuối cùng của trận đấu thì đó lại là một thảm họa của bóng đá. Và điều đó đã không xảy ra, Pepe sút sượt má ngoài. Trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu. Slovakia vô cùng xứng đáng đi tiếp, bởi họ chơi quá ĐẸP.

Đội bóng vô danh tiểu tốt lần đầu tiên dự một VCK World Cup đá không quá hoa mỹ nhưng mạch lạc, thông minh trong từng đợt tấn công và từng pha phản pháo. 3 bàn thắng họ ghi không ai có thể chê là "ăn rùa". Họ tấn công, phòng ngự, phản công ĐẸP hơn Italia trong 95 phút này.

Nhưng, đẹp hơn cả là tinh thần thi đấu không bợn lo âu, run sợ, luôn khát khao vượt lên phía trước. Người ta không thấy Slovakia có lúc nào uể oải, có khi nào cụm co về tử thủ, mà chơi sòng phẳng đến giờ khắc cuối cùng. Đó là lý do vì sao Italia không thể bắt kịp họ, kể cả khi Italia đã cháy hết mình.

Thành quả của 95 phút cháy sáng Slovakia rõ ràng không thể bị cướp bởi chỉ 1/7 số thời gian đó là sự cháy sáng của Italia!

Thế nên, các tifosi, hãy cười vui vì biết rằng Italia đã được thua một đội bóng tí hon nhưng có lá gan của một nhà vô địch.

Diên Vỹ
Bình luận
vtcnews.vn