(VTC News) - Đêm 14 tháng giêng Âm lịch năm nay (2011) đã diễn ra lễ Khai ấn đền Trần. Dù Ban tổ chức đã có nhiều nỗ lực để lễ hội diễn ra suôn sẻ, song nhiều vấn đề bất cập vẫn xảy ra.
Theo dòng du khách thập phương tới đây chiêm bái, hướng về cội nguồn dân tộc, chúng tôi - những người con xa quê không khỏi bồi hồi về sự thay da đổi thịt tích cực của tỉnh nhà, đặc biệt tự hào hơn khi có lễ Khai ấn thu hút hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước tham gia.
Song, những hình ảnh phản cảm mà chúng tôi ghi lại phần nào làm giảm đi ấn tượng tốt đẹp trước đó.
"Cái bang” vẫn lộng hành
|
Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. |
|
Án ngữ tại cổng chùa Phổ Minh (Ảnh B.Khanh) |
|
Ăn xin ngay chốt an ninh (Ảnh: V.Dư) |
|
Không phân biệt độ tuổi (Ảnh: B.Khanh) |
|
Xếp thành đội hình (Ảnh: V.Dư) |
|
Bế em lang thang xin tiền (Ảnh: B.Khanh) |
|
Cảnh tượng đau lòng: "Chăn" mẹ? |
Chiều 14 tháng giêng, bắt đầu cảnh bon chen mua ấn
|
Mua rồi - mua tiếp (Ảnh: B.Khanh) |
|
Có ấn cho cả gia đình? (Ảnh V.Dư) |
|
Phân vân ấn thật – giả ( Ảnh B.Khanh) |
|
Mua ấn thật nhanh ( Ảnh B.khanh) |
|
Hò dô ta về... (Ảnh V.Dư) |
Bài và ảnh:
Đại Thừa – Bá Khanh
Bình luận