Bastian Schweinsteiger: Những nụ hôn rực rỡ

Ống kính bạn đọcThứ Ba, 06/07/2010 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Sau đại thắng, Schweini lao nhanh về khán đài chia vui với cô bạn gái Sarah bằng những nụ hôn. NHM muốn thấy nhiều hơn nữa những nụ hôn như thế!

(VTC News) - Sau trận đại thắng Tam Sư 4-1 tại Bloemfontein, Schweini lao nhanh về khán đài và chia vui với người bạn gái Sarah Brandner bằng những nụ hôn say đắm. Và người hâm mộ Mannschaft muốn được nhìn thấy nhiều, nhiều hơn nữa những nụ hôn khác của anh.

Bật tường 1-2 nhịp nhàng cùng đồng đội. Khẽ lắc cái cổ chân cực dẻo để đổi chiều trái bóng. Nhẹ nhàng lách xuống sát đường biên ngang, dấn thêm 1 nhịp qua Higuain trước khi vung chân “dọn cỗ” “mời” Friedrich “xơi”. 3-0 cho “Die Mannschaft”. “Messi và những người bạn” như chết lặng giữa trời Cape Town. Những vũ công tango trứ danh ngơ ngác đứng nhìn nhau, “ngắm” Schweinsteiger “múa rìu qua mắt thợ”.

  

Khi người thủ lĩnh Micheal Ballack quằn quại lăn lội trên sân Millennium vì đau đớn, cả nước Đức rơi lệ. Những giọt nước mắt cho Ballack. Và cho Mannschaft trong trái tim. Một cơn thịnh nộ tột cùng đổ xuống đầu “tên đao phủ” Kevin - Price Boateng. Người Đức lo sốt vó. Số phận những “cỗ xe tăng” chênh vênh khi có nguy cơ mất đi người lái trưởng.


Nhưng Loew bảo: “Giờ không phải là lúc để than vãn…” Vị HLV luôn ăn vận rất modern ấy hẳn đã có những giải pháp thay thế B13 trong đầu. Ông không hề nuôi dưỡng những hy vọng mong manh về một ngày Ballack quần thảo cùng đàn em trên các sân cỏ Nam Phi như trong những phát biểu cứng cỏi trên báo chí. Lúc World Cup khởi tranh, người ta mới hiểu, giải pháp của ông đây: Bastian Schweinsteiger!

  


Người hâm mộ biết đến chàng trai trẻ Schweini lần đầu tiên khi anh ra mắt quá đỗi chững chạc trong màu áo Bayern Munich ở tuổi 17. Các cô gái tuổi teen, dù không hiểu mô tê gì về bóng đá, cũng như phát điên lên vì anh chàng có khuôn mặt thư sinh, mái tóc vàng óng ả và luôn vuốt keo bóng lộn ấy. Các fans khác “thông thái” hơn thì thừa biết, anh là phát hiện của “hoàng đế” Beckenbauer từ lò đào tạo trẻ của Bayern. Mà đã là “sản phẩm” của “hoàng đế”, thì nhất định không thể là một tay mơ.


Lập luận ấy hoàn toàn chuẩn xác. Schweinsteiger đã khiến những cặp mắt dõi theo những bước chạy của anh, đi từ thích thú sang trạng thái đờ đẫn vì bị mê hoặc. Sở hữu những kĩ năng khống chế và điều khiển trái bóng khéo léo không khác gì một danh thủ futsal có hạng, Schweini đã và đang từng bước đi lên những đỉnh cao của danh vọng. Ở tuổi 26, đã giành mọi danh hiệu cao quý nhất ở giải quốc nội cùng Bayern, với ngót 80 lần khoác áo Mannschaft, tham dự đầy đủ tất cả những giải đấu lớn của tuyển Đức từ 2004 cho đến nay… Chắc hẳn, Lothar Matthaeus cũng phải giật mình vì “hậu bối”. Bastian Schweinsteiger còn rất trẻ, và kỉ lục 150 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Lothar đang có nguy cơ phải lùi sâu vào dĩ vãng.


World Cup 2010 là sân khấu của riêng anh. Người “đội trưởng không băng” ấy luôn thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm của một người anh lớn. Lên công về thủ, tranh cướp bóng, phát động tấn công, xâm nhập vòng cấm… Với anh, người ta không còn thấy nhớ Ballack tẹo nào nữa. Sự xông xáo và cơ động của anh là điều kiện quá đỗi thuận lợi để những nghệ sĩ như Oezil, Poldi… tha hồ nhảy múa. Những đóng góp to lớn của Schweini vào lối chơi chung của toàn đội là điều không thể phủ nhận. Cần mẫn như một chú ong thợ và lịch lãm như một quý ông, anh đang là biểu tượng chiến thắng của Mannschaft. Và nếu Đức có vô địch, Bastian Schweinsteiger sẽ là ứng viên nặng kí nhất cho danh hiệu quả bóng vàng tại World Cup lần này.


Sau trận đại thắng Tam Sư 4-1 tại Bloemfontein, Schweini lao nhanh về khán đài và chia vui với người bạn gái Sarah Brandner bằng những nụ hôn say đắm. Chẳng biết sau khi “quật ngã” người Argentina, có bao nhiêu nụ hôn như thế được anh dành tặng cô bạn gái siêu mẫu của mình. Chỉ biết rằng, người hâm mộ Mannschaft muốn được nhìn thấy nhiều, nhiều hơn nữa những nụ hôn khác của anh với Sarah… trong vị ngọt của champagne, tiếng nổ đì đùng của pháo hoa và những nụ cười hạnh phúc dưới mái vòm sân Soccer City hoa lệ.


Ngày 12 tháng 7 nhé Schweini, những nụ hôn rực rỡ…

 Đỗ Xuân Hiếu

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn