Tây Ban Nha - xuất sắc nhưng chưa... lớn!

Bạn đọc viếtChủ Nhật, 13/06/2010 12:00:00 +07:00

Tây Ban Nha có thể là một đội bóng xuất sắc, thậm chí xuất sắc nhất World Cup lần này, nhưng họ vẫn chưa phải một đội bóng lớn!

(LTS) - Những trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã chứng kiến phong độ không thực sự thuyết phục của Anh và Argentina. NHM đang chờ đợi màn ra mắt ấn tượng của 2 ứng cử viên nặng kí khác cho chức vô địch, Brasil và Tây Ban Nha. Nhưng liệu họ có đáp ứng được kì vọng? Dưới đây là phân tích của một độc giả về đội bóng xứ sở bò tót.


Bài viết của độc giả Nguyễn Việt Sơn nằm trong chương trình “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ” do Báo điện tử VTC News tổ chức, kéo dài trong 5 tuần.

Mỗi tuần, VTC News sẽ chọn ra mỗi tuần một bài bình luận, cảm nhận hay nhất hoặc những bức ảnh phản ánh không khí xem World Cup độc đáo mà độc giả gửi về để trao phần quà trị giá 10.000 Vcoin/giải (nạp thẳng vào tài khoản VTC eBank của tác giả bài hay nhất). Riêng đợt cuối cùng (từ 10 đến 16/7/2010), giải thưởng sẽ được nhân đôi, trị giá 20.000 Vcoin/giải.

Bạn đọc quan tâm có thể bấm vào đây để xem chi tiết chương trình, hoặc bấm vào đây để gửi bài tham gia.
Có lẽ phần đông người hâm mộ bóng đá thế giới hiện nay đều công nhận rằng Tây Ban Nha đang là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và hoa mỹ nhất, chứ không phải là các vũ công Samba Brasil. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi đội bóng đến từ xứ sở bò tót đang sở hữu trong đội hình nhiều tên tuổi xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện tại; cùng với đó là chức vô địch Euro năm 2008. Tại vòng chung kết bóng đá thế giới 2010 lần này, Tây Ban Nha cũng được nhiều người coi là ứng cử viên số một cho chiếc cúp vàng danh giá.

Tuy nhiên, theo tôi trong giải lần này, Tây Ban Nha có thể là đội bóng xuất sắc nhưng chưa chắc họ có thể vô địch. Dù sở hữu một lối chơi tấn công vô cùng đẹp mắt, nhưng ở các nhà đương kim vô địch Châu Âu còn có bộc lộ nhiều điểm yếu cần hạn chế.

Lối chơi đẹp mắt của Tây Ban Nha có thể khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy say mê và thích thú vì trên thế giới hiện nay không phải đội bóng nào cũng có thể làm được như họ. Nhưng ngay từ thế kỉ trước, bóng đá đẹp không phải bao giờ cũng là người chiến thắng. Còn nhớ những năm 70 của thế kỉ trước, thế giới từng nghiêng ngả bởi lối chơi tấn công quyến rũ, đẹp mắt, mạnh mẽ của đội tuyển “cơn lốc màu da cam” với cánh chim đầu đàn Johan Cruyff. Khi đó Hà Lan đã hai lần liên tiếp vào đến trận chung kết của World Cup 1974 và 1978, nhưng họ đều thất bại một cách đau đớn. Phải chăng người Hà Lan đã quá quan tâm đến việc cống hiến một lối chơi đẹp thay vì nghĩ đến một kết quả cuối cùng tốt hơn cho họ?

 

TBN chưa lớn?


Tôi còn nhớ câu nói của HLV Jose Mourinho rằng, ông không quan tâm đến lối chơi của đội bóng như thế nào mà chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Và Mourinho đã đúng với triết lý của mình khi đạt được những thành công cao nhất ở cấp độ CLB. Tất nhiên triết lý đó của ông cũng khiến rất nhiều người yêu bóng đá đẹp không thích, nếu không nói là rất ghét. Nhưng trong bóng đá hiện đại, lối chơi thực dụng đã xâm nhập vào hầu hết các đội bóng, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi.

Ngay cả một đội tuyển được đánh giá là có lối chơi đẹp mắt nhất từ trước đến nay như Brazil cũng không tránh khỏi quy luật đó. Đội tuyển Brazil ngày nay không còn là một Brasil của World Cup 1970 với một dàn cầu thủ siêu hạng như Pêlê, Jairzinho, Tostao hay Carlos Alberto,... cùng lối chơi tấn công hoa mỹ. Họ hiện được dẫn dắt bởi một HLV đã từng thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nên lối chơi phòng ngự cũng được chú trọng nhiều hơn.

Trong đội hình của Brazil hiện nay có khá nhiều cầu thủ có lối chơi thiên về phòng ngự như Gilberto Silva, Felipe Melo cùng với bộ đôi cầu thủ của Inter Milan - Maicon và Lucio. Đó chắc chắn không phải là một Brasil lúc nào cũng muốn tiến lên phía trước, mà là một Brasil cẩn trọng, không ngại thi đấu phòng thủ nếu cần.

Quả thật trong trận đấu bóng đá hiện nay, để có thể vừa chơi đẹp, vừa có được một kết quả tốt là điều rất khó. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay có thể vẫn tôn thờ thứ bóng đá tấn công. Nhưng nếu họ chỉ quan tâm đến việc chơi đẹp thôi, thì rất có thể họ sẽ dẫm vào vết chân của những người Hà Lan xưa; mà không ai có thể chắc Tây Ban Nha bây giờ có mạnh bằng Hà Lan của hơn 30 năm về trước. Tất nhiên những người Hà Lan xưa có thể tự trách rằng họ đã không may mắn. Nhưng may mắn chỉ là một phần - họ đã thất bại 2 lần liên tiếp trong hai trận chung kết World Cup, và không thể bao biện rằng cả 2 lần đều do vận rủi.

Do vậy đội tuyển Tây Ban Nha bây giờ cần rút ra bài học kinh nghiệm, họ nên hòa hợp cả phòng ngự lẫn tấn công. Có như thế họ mới hi vọng thành công, nhất là khi đội bóng nào cũng dè chừng khi thi đấu với họ.

Không chỉ thận trọng trong lối chơi, người Tây Ban Nha cũng cần vượt qua chính mình khi thi đấu ở các giải đấu lớn như World Cup. Đội bóng của xứ sở bò tót cũng từng lên ngôi một lần ở EURO 1964, tương tự như năm 2008; nhưng ngay tại kì World Cup sau đó, tại Anh 1966 họ đã không thể vượt qua nổi vòng bảng. Điều đó cũng minh chứng cho việc Tây Ban Nha còn non nớt khi thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Họ chưa hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một đội bóng lớn trên thế giới, một đội bóng có đủ bản lĩnh và khôn ngoan. Nhìn lại giải đấu lớn gần đây nhất của Tây Ban Nha tại Confederations Cup năm 2009 có thể thấy rõ điều này. Họ đứng đầu bảng đấu mà chỉ toàn những đội bóng yếu gồm Nam Phi, Iraq, New Zealand. Nhưng khi gặp đội bóng đến từ châu Mỹ là đội tuyển Mỹ thì họ lại không chứng tỏ được mình. Thất bại 0-2 đã phơi bày rằng Tây Ban Nha còn nhiều hạn chế khi đối đầu với những đội bóng có lối chơi áp sát và chặt chẽ. Ngay cả năm World Cup 2006, Tây Ban Nha cũng được đánh giá rất cao, nhưng họ đã gục ngã ở ngay vòng knock-out đầu tiên trước một đội tuyển Pháp đầy kinh nghiệm và bản lĩnh.

Năm nay, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch, nhưng đó cũng chính là áp lực cho họ, vì tại các kì World Cup gần đây những đội tuyển được đánh giá cao thường thi đấu không mấy thành công - thậm chí là tồi tệ. Ngoài ra, lịch sử cũng chứng minh, không đội bóng nào của “lục địa già” đăng quang khi giải đấu được tổ chức bên ngoài lãnh thổ châu Âu. Và người Tây Ban Nha cần phải cố gắng vượt qua thử thách rất lớn này.

Dù gì đi nữa, người hâm mộ ĐT Tây Ban Nha nói riêng, cũng như những người hâm mộ bóng đá đẹp nói chung cũng hi vọng những chàng trai của xứ sở bò tót sẽ thi đấu cống hiến và xóa được cái dớp lịch sử để ghi tên mình lên chiếc cúp vàng.

Chúc đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu thành công tại World Cup lần này!


Nguyễn Việt Sơn, [email protected].


Còn bạn, bạn có nhận định gì khác về “bò tót” Tây Ban Nha và các ƯCV vô địch khác? Bạn đánh giá thế nào về khả năng lên ngôi của các đội bóng “ngựa ô”? Qua những trận đấu đầu tiên, bạn đánh giá thế nào về tính cạnh tranh của World Cup lần này? Cùng vào đây để gửi ý kiến của bạn, hoặc mail về [email protected] để nhận những phần thưởng hấp dẫn từ BBT. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn