Mourinho "ăn đứt" Sir. Alex?

Bạn đọc viếtThứ Tư, 02/06/2010 01:40:00 +07:00

Lực lượng MU fan đông đảo có vẻ chưa đưa ra lập luận thuyết phục để tạo ưu thế tuyệt đối cho Sir Alex, trong khi những ý kiến vote cho Mourinho lại có sức nặng.

(LTS) Cuộc bình chọn “Mourinho - Ferguson: Ai là người xuất sắc nhất?” đã tạo ra dư luận sôi nổi trong những độc giả hâm mộ túc cầu giáo. Trái với dự đoán, lực lượng MU fan đông đảo có vẻ chưa đưa ra lập luận thuyết phục để tạo ưu thế tuyệt đối cho Sir Alex, trong khi dù ít ỏi về số lượng, nhưng những ý kiến vote cho Mourinho lại có sức nặng nhất định…

Fan Football - [email protected]: Xin đừng đánh giá theo cảm tính

 

Rất khó để đánh giá xem ai là người giỏi nhất nếu chỉ xét vào 1 thời điểm, hơn nữa trên thế giới vẫn còn những HLV giỏi khác chứ đâu chỉ có 2 người này.

 

Nhiều bạn vì vốn dành tình cảm cho Sir Alex nên đã nhanh chóng kết luận vội vàng và đưa ra những từ ngữ nhằm hạ thấp Mou. Nếu chỉ dựa vào vậy thì quả là sai lầm, bởi nên nhớ rằng xét về thành tích đối đầu thì Mou vẫn thắng Sir Alex nhiều hơn, Mou giành 2 cúp CL trong 6 năm trong khi của Sir Alex là 10 năm. Thêm vào đó, chúng ta biết rằng có nằm mơ các CĐV của Porto cũng không dám tin là Mou lại giúp CLB mình giành 2 cú ăn 3 trong 2 năm liên tiếp ngay sau khi Mou giúp Porto vượt qua khủng hoảng trong năm đầu tiên. Mặt khác ông còn giúp 1 CLB tỉnh lẻ ở BĐN là U.Liera vốn chỉ lo trụ hạng lên được vị trí thứ 5 ngay sau mùa đầu dẫn dắt. Liệu trên thế giới hiện nay có tìm được HLV nào khác có thể làm được như vậy. Tôi dám chắc là không.

 

Nhiều bạn không thích tính cách của Mou và vội vàng ca ngợi Sir Alex là số 1, mặc dù tôi rất tôn trọng Sir nhưng các bạn cũng đừng quên rằng Sir Alex cũng có không ít lần có những hành xử vô lí và có những bình luận không hay ho về trọng tài, HLV và các đội bóng khác mặc dù bản thân đội bóng của ông đôi khi cũng được hưởng những may mắn từ sai lầm của trọng tài. Thêm vào đó, đôi lúc ông còn nhiều lời bình phẩm này nọ nhai lại chuyện cũ hay nhằm đến cả những người đã đánh bại đội bóng của ông. Hãy khách quan và công bằng!!!

 

Thân Long - [email protected]: Mourinho ăn đứt Ferguson!

 

Không ai có thể phủ nhận Mourinho có biệt tài cầm quân dù tuổi đời còn rất trẻ. Đối đầu với Furguson, tỉ lệ thắng của Mou luôn nhỉnh hơn. Dù ở câu lạc bộ nào, ông cũng gặt hái thành công, ví như Porto là câu lạc bộ hồi đó ít có tiềm lực mà ông còn giành cả cúp UEFA lẫn C1 nữa là... Mou quá tài.

 

Trương QuangBảo - [email protected]: Mourinho xuất sắc hơn Ferguson

 

Không phải bàn cãi gì nữa! Mourinho xuất sắc hơn Ferguson vì trong mọi đội bóng Mourinho đều giành được những danh hiệu ở những đội bóng khác nhau, ví dụ như Chease, Porto, Inter Milan trong khi đó Ferguson chỉ có 1 mình MU, chúng ta gọi Mourinho là "người siêu đặc biệt"!

 

Tuấn - [email protected]: Mourinho là số 1, Ferguson số 2!

 

Xét về đối đầu thì Mourinho luôn là người chiến thắng Alex. Như vậy chứng tỏ khả năng cầm quân, biến chuyển thế trận của Mou hơn hẳn Alex. Alex đâu có nhiều sự thay đổi, sơ đồ chiến thuật đột biến như Mou đâu.

 

Xét về thành tích, Mou đi đến đâu là có chức vô địch đến đó. Bởi thế người ta mới nói Mou là vua Midas. Từ Porto, đến Chelsea, Inter. Thậm chí ăn 3 với 2 CLB khác nhau, vô địch ngay khi vừa đến CLB. Alex thì làm gì có, mất đến 4 năm chăm bẵm mới được 1 chiếc Cup FA đầu tiên. Như vậy, Alex cũng thuộc hàng bình bình. Không thể so với Mou về sự nhanh chóng thích nghi được. Rõ ràng là tư duy của Alex chậm hơn Mou nhiều.

 

Xét về cách chiến thắng trong trận chung kết cúp C1, MU chỉ có may mắn mới vô địch, không thì mãi mãi chả có thêm chiếc cúp nào. Chả có đội nào hên như MU cả, vài chục giây cuối cùng ghi 2 bàn, trong khi khung thành liên tục bị trúng xà ngang, cột dọc. Rồi đá 11m thì người ta bị trượt chân mới thắng được. Hãy nhìn Mou thắng trong chung kết như nào: Thắng Monaco tới 3 bàn không gỡ, thắng B.M 2 bàn trong sự khâm phục của mọi người.

 

Xét về danh hiệu, trong 10 năm Mou vô địch hết CLB này đến CLB khác và số danh hiệu là 17, trong khi Alex cứ ôm MU nhưng cũng chỉ có 14. Trong khi Alex đã gần 70, Mou mới 47. Như vậy chứng tỏ, Mou tài năng khi còn quá trẻ, còn Alex già rồi mới "cay" được.

 

Xét về đối đầu sân nhà, Mou đi đấu đâu thì ở đó là thánh địa, không ai có thể thắng được. CònAlex thì trận thắng trận thua, không có cái gì để nói về sân nhà, sân khách.

 

Alex chỉ đạo tạo được 1 thế hệ nổi tiếng, xuất chúng chứ hiện tại thì có ai nữa đâu, những cầu thủ trẻ của MU giờ thì làng nhàng, không tiến bộ được, thậm chí thua xa Wenger. Nhưng ông làm gì hơn Mou về khoản kích thích tinh thần thi đấu, sống lại những người tưởng như là đồ bỏ đi.

 

Tổng kết, Mou là số 1, Alex không thể so sánh với Mou trên mọi phương diện.

 

Bạn có cho rằng Mourinho là số 1? Có thăng bằng khi đặt Mou, SirAlex và những HLV hàng đầu khác lên bàn cân? Trong mắt bạn, ai mới là HLV “đứng top”? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn