Trải nghiệm cảm giác ‘đại gia' trên siêu phi cơ

Kinh tếThứ Năm, 27/12/2012 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường bay về Houston ăn Giáng sinh cùng bố mẹ, tôi có may mắn một không hai được bay trên siêu phi cơ 787 Drealiner mới nhất của Boeing.

(VTC News) - Trên đường bay về Houston ăn Giáng sinh cùng bố mẹ, tôi có may mắn một không hai được bay trên siêu phi cơ 787 Drealiner mới nhất của Boeing.

Và còn may mắn hơn nữa khi được bay hạng nhất.

Đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi ghế hạng nhất, nhưng là lần đầu tiên trên một máy bay tối tân như chiếc Dreamliner.

Chỉ hai chữ: tuyệt vời

 

Nhìn chung dịch vụ hạng nhất trên chiếc Dreamliner cũng không khác gì hạng nhất trên các máy bay khác. Hãng United đối xử với hành khách rất bình đẳng.

Và thức ăn cũng tệ hại như vậy. Bữa ăn là một loại súp cà chua đặc kèm với salad và một miếng thịt gà. Tôi chỉ ăn được một nửa. Tuy nhiên hành khách hạng nhất được uống rượu vang thoải mái, vậy là cũng bù cho thức ăn.

Các hành khách khác không có vẻ là giàu có hay nổi tiếng. Tôi không nói chuyện với ai, nhưng đa số ăn mặc khá bình thường. Có lẽ họ cũng đang về Houston đón Giáng sinh cùng gia đình.

Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất không phải dịch vụ, thức ăn, hay hành khách, mà chính là chiếc máy bay.

Từng chi tiết nhỏ trên chiếc Dreamliner được thiết kế cẩn mật, từ những cái ghế có thể nằm ngang thành giường đến cửa sổ có thể tối đi bằng một nút bấm. Kể cả nhà vệ sinh cũng cực kỳ ấn tượng.

Chiếc Dreamliner có một hệ thống thông khí đặc biệt làm ẩm khoang máy bay giúp hành khách cảm thấy trong lành và thoải mái, thay vì như vừa phải nằm cả tiếng đồng hồ trong một cái hộp nóng bức và ngột ngạt. Bay xong tôi thấy đầy sảng khoái và khỏe mạnh.

Đã một lần được ngồi trên Dreamliner, tôi không thích nghĩ đến cảnh khứ hồi trên chiếc 737 tuần sau tí nào.

Một vài hình ảnh bên trong của Dreamliner



Minh Hà

Bình luận
vtcnews.vn