'Tôi chấp nhận đứng trên xe về quê, miễn sao anh cho tôi về'

Thời sựThứ Năm, 01/09/2016 21:19:00 +07:00

Đó là lời đề nghị của rất nhiều hành khách chen chân mua vé về quê chiều nay (1/9) tại bến xe Mỹ Đình.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 3 ngày, dòng người đông đúc đổ về các bến xe trong nội thành Hà Nội để bắt xe về quê.

Ở bến xe Mỹ Đình, cứ thấy có xe vừa cập bến trả khách là hàng trăm người cùng chen lấn, xô đẩy nhau mong trèo được lên xe, giành cho mình một chỗ ngồi yên ổn, thậm chí là chỗ đứng. Các phụ xe còn không dám mở cửa vội vì sợ khách dẫm đạp lên nhau.

Nhiều xe từ chối nhưng khách bên dưới vẫn năn nỉ được lên xe. Có người nói với lái xe: "Tôi chấp nhận đứng trên xe về quê. Miễn sao anh cho tôi về".

Video: Nhiều người năn nỉ được đứng trên xe về quê nhưng không được

Trước đó, trả lời PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình vừa khẳng định: "Để phục vụ người dân trong dịp 2/9 năm nay, lãnh đạo bến xe đã họp với các doanh nghiệp vận tải trong bến để có các phương án tăng cường thêm xe cho các tuyến trọng điểm. Bến xe cũng sẽ chuẩn bị lượng xe cơ động luôn sẵn sàng để đưa vào các tuyến đường phục vụ hành khách khi có nhu cầu".

Thế nhưng, tình hình thực tế tại bến xe, rất nhiều người dân đã phải thất vọng khi chờ 3,4 tiếng nhưng khnhông bắt nổi xe. Nhiều người thậm chí phải bắt xe ôm trở về, hy vọng sáng 2/9 sẽ bắt được chuyến xe sớm để về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết độc lập. 

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình.

IMG20160901154151

Xếp hàng chờ đợi lên xe

IMG20160901154015

Có người chờ 3, 4 tiếng không có xe đành phải ra về

IMG20160901153852

 Chờ đợi trong vô vọng...

Video: Chen lấn nhưng không bắt nổi xe về quê

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn