(VTC News) – “Chớp mắt, cuộc sống đã thay đổi. Cầu Trời cho mọi người không tổn hại gì nhiều” – một thành viên mạng Go.vn viết.
Tan hoang sau trận động đất và sóng thần. Ảnh: Hữu Bằng
Bạn Ngoctuyen của mạng này thì lo lắng: “Cả ngày trời bây giờ mới lên mạng, nghe tin Nhật Bản bị động đất dữ dội...nhìn nick của anh không sáng em lo cho anh nhiều lắm, không biết anh có sao không?”
Riêng với Bảo Hân, một sinh viên đang ở Nhật, thì qua “cơn đại hồng thủy” này, cô chợt nhận ra xung quanh mình còn nhiều thứ quý giá. Cô chiêm nghiệm trên Go.vn: “Chớp mắt cuộc sống đã thay đổi. Sau việc này quyết định không cáu kỉnh ít nhất một tuần... phải dành thời gian cho những gì quan trọng hơn”.
Trên website của sinh viên Việt Nam du học tại Nhật Bản đã hiển thị dòng thông báo động viên tinh thần mọi người trong lúc hiểm nguy: “Hiện tại động đất vẫn đang xảy ra tại Fukushima và các vùng lân cận, anh em Đông Du tại đây, đặc biệt là kohai xin hãy bình tĩnh và liên lạc với mọi người xung quanh, nếu ko liên lạc được với ai , hoặc ko có thông tin của ai xin hãy thông báo thông tin chung lên đây để mọi người được biết".
Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng hơn 2.000 người có thể đã chết và hàng trăm người khác mất tích trong trận động đất 8.9 độ richter tại Nhật Bản. Con số này có thể còn tiếp tục tăng lên do hoạt động cứu trợ trong hoàn cảnh mất điện vô cùng khó khăn. |
(tổng hợp)
Bình luận