Tin sáng 13/4 : Man City thiệt quân trước đại chiến

Thể thaoChủ Nhật, 13/04/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Man City rất có thể sẽ bước vào trận đấu với Liverpool mà không được sự phục vụ của đội trưởng Vincent Komapny do chấn thương

(VTC News) - Man City nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với Liverpool tại vòng 34 Premier League mà không được sự phục vụ của đội trưởng Vincent Komapny do chấn thương.


Man City gặp hạn, Kompany dễ lỡ 'đại chiến' với Liverpool
Theo Mirror, trung vệ Vicent Kompany đã dính phải một chấn thương khá nặng trong buổi tập ngày hôm qua sau pha va chạm với hậu vệ Micah Richards. Đội trưởng của Man City đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của các đồng đội mới có thể rời sân với vẻ mặt khá đau đớn. Theo thông tin ban đầu, cầu thủ người Bị đã gặp phải một vết thương ở đầu gối và rất có thể anh sẽ phải 'ngồi chơi xơi nước' trong vòng 1 tuần tới.
Kompany chấn thương
Cận cảnh pha va chạm dẫn tới chấn thương của Kompany
Nếu chuẩn đoán của đội ngũ y tế Man City là chính xác thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn với The Citizens khi họ sẽ phải có chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool trong trận 'chung kết' sớm giải ngoại hạng diễn ra vào tối nay. Nếu giành được chiến thắng trước The Kop, đoàn quân của Pellegrini sẽ nắm trong tay cơ hội rất lớn đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa này.
Hiện tại, nửa xanh của thành Manchester đang đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH với 70 điểm sau 31 trận đã đấu, kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. 
Trước khi trận đấu này diễn ra, Man City đã chào đón sự trở lại của tiền đạo Sergio Aguero sau quãng thời gian khá dài vắng mặt vì chấn thương. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang, The Citizens lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu vắng Vincent Kompany trong trận đấu cực quan trọng này. Người thay thế Kompany trong trường hợp cầu thủ này không thể ra sân thi đấu sẽ là trung vệ người Argentina, Martin Demichelis.
Ronaldo hồi phục thần kỳ
Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục chấn thương nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Nếu tình hình tiến triển khả quan, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tham dự trận bán kết Champions League lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới đây.
Trước đó, Ronaldo đã dính phải một chấn thương khá nghiêm trọng trong trận tứ kết Champions League lượt đi với Borussia Dortmund. Bộ phận y tế của Kền Kền trắng cho biết CR7 sẽ không thể tham dự trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha với Barcelona diễn ra vào giữa tuần sau, đồng thời sẽ phải mất thêm 2 tuần nữa để cựu cầu thủ của Man Utd có thể hồi phục chấn thương hoàn toàn.
Ronaldo chấn thương
Ronaldo đang khát khao được đối đầu với Bayern Munich 
Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, QBV thế giới 2013 đã được BLĐ Real Madrid cho phép trải qua một quá trình điều trị đặc biệt trong phòng vật lý trị liệu. Với sự chăm sóc kỹ lưỡng của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, cộng thêm thể trạng vốn đã vô cùng sung mãn của Ronaldo, đội ngũ y tế của đội bóng hoàng gia TBN đang hy vọng sẽ giúp anh rút ngắn thời gian điều trị để kịp tham dự loạt trận vô cùng quan trọng tại bán kết Champions League.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, thủ thành Iker Casillas đã giành những lời động viên cho người đồng đội của mình. Thủ quân của Real cũng cho rằng Kền kền trắng sẽ khó lòng chinh phục các danh hiệu nếu thiếu vắng Ronaldo trong đội hình : 'Chúng tôi đang rất nhớ cậu ấy. Ronaldo là cầu thủ rất quan trọng của Real Madrid và sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nếu phải thi đấu mà không có cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều đang mong chờ cậu ấy sớm trở lại'.
Arsenal chính thức bật khỏi Top 4 Premier League
Với chiến thắng 1-0 trước Sunderland trong trận đấu thuộc vòng 33 giải ngoại hạng, CLB Everton đã chính thức vượt qua Arsenal để vươn lên đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League, đồng nghĩa với việc Pháo thủ đã không còn nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé dự Champions League mùa giải tới.
Hiện tại, Everton đã có được 66 điểm sau 33 trận đấu, nhiều hơn Arsenal 2 điểm. Chiến thắng trước 'Mèo đen' ngay tại sân Ánh Sáng cũng đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp đoàn quân của Roberto Martinez rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Với phong độ vô cùng ấn tượng đó, vị trí thứ 4 mà The Toffees có được cho tới thời điểm này của mùa giải là hoàn toàn xứng đáng.
Man Utd sẽ mua 6 cầu thủ
Tờ Daily Express vừa tiết lộ những thông tin cho rằng Man Utd sẽ đưa về Old Trafford tới 6 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Đây được xem là bước đi đầu tiên của HLV David Moyes trong công cuộc tái thiết lực lượng của Quỷ đỏ sau một mùa giải thất bại toàn diện trên mọi mặt trận. Cuộc 'cách mạng' này cũng sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình nhà Glazer - những ông chủ của Man Utd.
Toni kroos man utd
Toni Kroos - mục tiêu mà Man Utd phải mua bằng mọi giá 
Cụ thể, David Moyes sẽ được cung cấp một khoản tiền khổng lồ lên tới 200 triệu bảng Anh để chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, mục đích không gì khác ngoài việc biến Man Utd trở thành một đội bóng 'siêu mạnh' với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Đây có thể xem là một cuộc 'thay máu' chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội bóng thành Manchester.
Cũng theo tờ Daily Express, 6 mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ đỏ mùa hè tới sẽ bao gồm những cái tên sau đây : Toni Kroos (Bayern Munich), Luke Shaw (Southampton), Seamus Coleman (Everton), Eliaquim Mangala (Porto), William Carvalho (Sporting Lisbon) và Marco Reus (Dortmund). Tổng giá trị chuyển nhượng của 6 cầu thủ này có thể sẽ lên tới 180 triệu bảng.
Ngoài những cái tên kể trên, danh sách dự phòng của chiến lược gia người Scotland còn xuất hàng loạt các mục tiêu đình đám khác như Coentrao, Garay, IIkay Gundogan, Lucas Moura và Edinson Cavani. Có vẻ như David Moyes muốn đảm bảo việc sẽ có không dưới 6 cầu thủ cập bến Old Trafford mùa hè này, đúng như tuyên bố của ông sau khi Man Utd bị loại khỏi Champions League, rằng Quỷ đỏ sẽ thay thế tới một nửa đội hình ở mùa giải tới.
Fan Man Utd muốn Man City vô địch Premier League
Theo kết quả thăm dò mới nhất được các tờ báo ở Anh công bố, có tới hơn 70% số cổ động viên của Man Utd khi được hỏi về việc họ sẽ ủng hộ đội bóng nào đăng quang chức vô địch giải ngoại hạng mùa bóng này đã lựa chọn Man City, thay vì Liverpool và Chelsea, 2 CLB đang dẫn đầu Premier League.
Lý do được các fan Quỷ đỏ đưa ra là họ không muốn chứng kiến đối thủ truyền kiếp Liverpool lần thứ 19 đăng quang ngôi vị số 1 nước Anh, đồng thời các cổ động viên này cũng không đánh giá cao khả năng vô địch của Chelsea vì cho rằng việc phải tập trung vào đấu trường Champions  League sẽ khiến đoàn quân của Mourinho không thể cạnh tranh được với 2 đội bóng còn lại trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn