Tin sáng 10/3: Man Utd phồng túi với hợp đồng bạc tỷ

Thể thaoThứ Hai, 10/03/2014 08:16:00 +07:00

(VTC News) - Với một bản hợp đồng tài trợ lên đến 60 triệu Bảng/năm, Man Utd hoàn toàn có thể sống khỏe ngay cả khi mất vé dự Champions League vào mùa giải sau.

Man Utd có hợp đồng siêu kỷ lục 

Theo nguồn tin từ Sportmail, Man Utd sắp sửa ký một thỏa thuận cực lớn trị giá 60 triệu bảng mỗi năm với Nike. Bản hợp đồng sẽ kéo dài trong vòng 10 năm về việc tài trợ trang phục thi đấu và tập luyện.

Thỏa thuận này gần gấp đôi bản hợp đồng kỷ lục thế giới hiện tại mà Real Madrid nhận được từ Adidas (31 triệu bảng mỗi năm) và gần gấp 3 những gì Man Utd đang nhận từ chính Nike (23,5 triệu bảng mỗi năm).  

Ngoài Nike, từ mùa giải tới, Man Utd cũng có một hợp đồng “khủng” khác với Chevrolet, trị giá 35 triệu bảng mỗi năm. Với số tiền thu được từ các hợp đồng này đảm bảo cho Quỷ đỏ “sống khỏe” ngay cả khi mất vé dự Champions League.


Ở một tin tức khác ở Old Trafford, tiền đạo Robin Van Persie mới đây đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho David Moyes và anh chắc chắn rằng, bổ nhiệm David Moyes là quyết định đúng đắn của Man Utd. 

Van Persie trải lòng về những ngày tháng dưới triều đại David Moyes và giải thích lý do tại sao gần đây anh luôn có những hành động bực tức mỗi khi không vừa ý. Anh chia sẻ: “Tôi đã không còn là một cầu thủ trẻ nữa và vì thế tôi nhạy cảm hơn trong những quyết định của các HLV. Tôi muốn biết lý do tại sao họ đưa ra những sự thay đổi dành cho tôi”. 

Khi được nhắc lại về hành động có phần bực tức khi bị thay ra trong chiến thắng 3-0 của Man Utd trước West Brom, Van Persie trả lời ngắn gọn: “HLV đã có quyết định đúng. Ông ấy có đủ tài năng để đưa ra quyết định như thế”. 

“Tôi không bao giờ kêu ca về những gì tương tự như thế. Premier League là một môi trường rất khắc nghiệt và các HLV luôn muốn bảo vệ các cầu thủ. Quan hệ giữa tôi và David Moyes là vô cùng thân thiết”, Van Persie kết thúc. 

Pellegrini sốc khi Man City thất bại

Vào đêm qua (9/3), hai bàn thắng của Jordi Gomez và James Perch đã giúp Wigan tái lập chiến tích ở mùa giải năm ngoái trước Man City ngay tại Etihad, qua đó chấm dứt giấc mơ đoạt cú ăn 4 ở mùa giải năm nay của thầy trò HLV Manuel Pellegrini.


Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini dường như không tin vào mắt mình khi đội bóng của ông bị loại dưới tay Wigan. Vị HLV 60 tuổi nói: 

“Chúng tôi không đáng bị loại khỏi cúp FA vì Wigan. Các cầu thủ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng dù gì Wigan mới là đội chơi tốt hơn. Họ thi đấu rất quyết liệt và xứng đáng với thành quả của mình. 

Giai đoạn cuối mùa giải luôn rất quan trọng. Điều cần thiết nhất đối với chúng tôi ngay lúc này là sẽ phản ứng ra sao với những thất bại. Man City sắp đụng độ tiếp với Barcelona và phải cố gắng lật ngược thế cờ. Ngoài ra, cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League cũng đang rất khốc liệt”. 

Quay trở lại với trận đấu vào tối qua, trung vệ Martin Demichelis tiếp tục khiến các CĐV thất vọng khi đã phạm lỗi với Marc-Antoine Fortune trong vòng cấm, dẫn đến một quả phạt đền cho Wigan. Jordi Gomez thực hiện thành công pha penalty để mở tỷ số cho Wigan. Tình huống trên rất giống với những gì mà Demichelis đã khiến Man City vỡ vụn trước Barcelona ở lượt đi vòng 1/16 Champions League. 

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người kia. Với kết quả Man City bị loại, cơ hội phá tan giấc mộng 9 năm trắng tay với chiếc cúp FA của Arsenal đang rõ ràng hơn bao giờ hết khi ngoài đối thủ Wigan ở trận bán kết, hai đội Hull City và Sheffield United cũng đều chỉ là những đội kém xa thực lực so với Premier League. 

Hull City đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng ở Premier League, Wigan xếp hạng 7 ở Championship, trong khi Sheffield Utd đến từ giải hạng 2 Anh (League One).


Real độc chiếm ngôi đầu La Liga 

Trước đối thủ yếu Levante và với lợi thế sân nhà, Real Madrid đã không bỏ lỡ thời cơ độc chiếm ngôi đầu BXH La Liga. Los Blancos đã giành chiến thắng cách biệt "3 sao" nhờ công của Ronaldo, Marcelo và 1 bàn phản lưới của hậu vệ Karabelas. Như vậy, Real đã bỏ xa Atletico Madrid và Barcelona lần lượt là 3 và 4 điểm. 

Ở một tin tức khác từ Bernabeu, tờ Mundo Deportivo vừa đưa ra một tin tức khá sốc. Đó là thủ thành David Dea Gea đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Real, trước khi đại diện của Tây Ban Nha thương lượng phí chuyển nhượng với Man Utd vào mùa Hè tới. Đây được cho là thời điểm thích hợp để đội bóng của HLV Carlo Ancelotti thực hiện thành công thương vụ này.
Bình luận
vtcnews.vn