Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 9 bị giết trước cổng trường

Pháp luậtThứ Ba, 16/02/2016 04:15:00 +07:00

Nhóm thanh thiếu niên ra tay đâm chém dã man khiến nam sinh lớp 9 tử vong chỉ trong khoảng từ 14 - 16 tuổi.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 bị truy sát dã man trước cổng trường, công an Bình Thuận đã xác định một nhóm đối tượng tình nghi chỉ trong khoảng 14 - 16 tuổi.

Sáng nay, 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận lấy lời khai các thanh thiếu niên liên quan đến cái chết của Võ Ngọc Trọng Hiếu (học sinh lớp 9A4 Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Phan Thiết) bị đâm chết trưa qua.

Cô Nguyễn Thị Thuận Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết bất ngờ của cậu học trò. Theo cô Tâm, Hiếu dù là học sinh có lực học trung bình, nhưng tính nết hiền lành, ít nói, ít khi gây sự với bạn bè trong lớp.
Cổng Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án trưa nay - Ảnh: H.Linh
Cổng Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án trưa nay - Ảnh: H.Linh 
“Sáng qua, 15/2, tôi có đứng lớp hai tiết học đầu. Khi dạy tôi phát hiện mặt em Hiếu sưng bên trái gần con mắt, tôi có hỏi em là vì sao vậy. Hiếu chỉ trả lời là ngã dịp tết. Tôi nghĩ là có khi em đi đá bóng nên bị ngã, vì em Hiếu hay đi đá bóng”, cô Tâm kể.

Cũng theo cô Tâm, cha Hiếu làm nghề chạy xe ba gác. Mẹ em bán tạp hóa. Cuộc sống gia đình không khá giả gì nhưng vẫn thường xuyên quan tâm chuyện học hành của con cái và không bỏ cuộc họp phụ huynh nào.

Trưa nay, phóng viên có mặt tại nhà của nạn nhân (khu phố 3, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết). Cha của Hiếu là anh Võ Ngọc Trọng Hải xót xa kể lại: Trước tết, khi thấy Hiếu bị sưng mặt và mắt phải, khi tắm sợ cha mẹ biết cứ lấy tóc che lại. Cha mẹ hỏi gặng mãi Hiếu mới nói bị một bạn tên là Huy đánh.

“Tôi lên tận nhà bạn của con để gặp cha mẹ và hỏi nguyên do vì sao đánh con tôi. Nhà cha mẹ của cháu đó ở gần hồ bơi Quốc Hùng (phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết- PV), nhà rất to.

Khi tôi nói thì họ có vẻ rất bênh con. Tôi cứ tưởng chắc là hết chuyện rồi. Ai ngờ vừa đi học ngày đầu năm thì cháu bị đâm chết. Mà nó đâm thằng nhỏ bốn năm nhát dao rất sâu. Khi tôi biết chuyện thì cháu đã tử vong rồi… ”, anh Hải đau đớn kể.

Khi được hỏi vì sao khi phát hiện con mình bị đánh mà không báo cho nhà trường hay công an. Anh Hải cho rằng cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Nếu báo nhà trường hay cơ quan chức năng thì có thể sẽ không xảy ra câu chuyện đau lòng như thế này.

Thượng tá Trần Long Khánh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bình Thuận) cho biết, cho tới sáng nay Công an đã tạm giữ hình sự 9 thanh thiếu niên để lấy lời khai. Trong số đó chủ yếu là các thiếu niên từ 14-16 tuổi đã bỏ học.

“Có bốn thiếu niên khai trực tiếp đâm em Hiếu. Số còn lại là chạy theo cổ vũ. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ án”, thượng tá Trần Long Khánh cho biết.

Video: Hung hăng lao vào bệnh viện truy sát bệnh nhân ở phòng cấp cứu
Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn