Lão nông 'dành cả thanh xuân' sưu tầm 4.000 cối đá về xây công trình độc lạ
Hơn 40 năm đi sưu tầm cối đá, trục đá, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, quê Thái Bình) thường nói vui rằng ông đã dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê "khác người".
Hơn 40 năm đi sưu tầm cối đá, trục đá, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, quê Thái Bình) thường nói vui rằng ông đã dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê "khác người".
Sau khoảng hơn 2 năm thực hiện, tháp Thần Nông ở Bắc Ninh xếp từ 1.012 cối đá cũ có tạo hình hạt lúa đã hoàn thành và được xác lập kỷ lục châu Á.
Một chiếc cối đá nguyên khối nặng hơn 2 tấn, có tuổi đời trên 100 năm, dùng xay ngô đã được một vị đại gia ở Đồng Nai mua với giá 160 triệu đồng, đem về trưng bày ở khuôn viên nhà mình.
(VTC News) - Vài võ sinh thì đặt mấy viên gạch nung già trên đầu, rồi võ sinh khác vác búa sắt giương cao đập thẳng xuống khiến gạch vỡ thành bột.