Hàng loạt trường học bỏ hoang thành nơi thả bò, tập kết vật liệu xây dựng
Sau khi bị bỏ hoang, nhiều ngôi trường khang trang ở Hà Tĩnh trở nên u ám, cơ sở vật chất xuống cấp, trở thành nơi chăn thả bò, điểm tập kết vật liệu xây dựng.
Sau khi bị bỏ hoang, nhiều ngôi trường khang trang ở Hà Tĩnh trở nên u ám, cơ sở vật chất xuống cấp, trở thành nơi chăn thả bò, điểm tập kết vật liệu xây dựng.
Loạt shophouse tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh từng là biểu tượng sầm uất của sự quy tụ thương mại quốc tế, hiện xuống cấp trầm trọng, cây cỏ mọc um tùm.
Dự án nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) nằm trên khu đất rộng 4,75ha bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi rác thải quanh khu vực bị ùn ứ.
Thị trường phân khúc nhà phố thương mại ảm đạm kéo dài, cả nghìn căn shophouse nằm ở vị trí "đất vàng" tại Đà Nẵng bỏ hoang mặc cỏ cây phủ kín, rêu phong, hư hỏng.
Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) được đầu tư 26 tỷ đồng, nằm trên khu đất 14 ha bị bỏ hoang suốt 8 năm trở nên u ám, ma mị.
Được đầu tư 700 tỷ đồng xây dựng nhưng hiện 7 tòa nhà Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bỏ hoang, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp.
Hàng loạt đường hầm đi bộ trên địa bàn quận Long Biên và huyện Đông Anh, TP Hà Nội bị bỏ hoang, không ai đi lại khiến nhiều người xót xa, tiếc nuối.
Doanh nghiệp rời đi bỏ lại dàn xe cộ, máy móc phục vụ vận chuyển, xử lý quặng sắt nằm hoen rỉ suốt gần 5 năm trong khu rừng tràm ở Thừa Thiên - Huế.
Dù "chốt" quy hoạch năm 2016 và quá thời hạn hoàn thành 3 năm, dự án công viên Chu Văn An (Hà Nội) vẫn "im lìm", bị biến thành nơi tập kết rác thải, dạy lái xe.
Loạt nhà công sản nằm trên các khu đất vàng đường Lê Lợi (TP Huế) vốn là các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thừa Thiên - Huế nay bị bỏ hoang, xuống cấp.
Với kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng, sau 5 năm hoàn thành, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đắk Lắk vẫn chưa đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.
Dù phải bàn giao nhà vào quý IV/2016, song khu đô thị mới Nam đường 32 (Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngổn ngang, nhiều nhà liền kề bỏ hoang, các hạng mục xuống cấp.
Hàng loạt khu "đất vàng" nằm tại các vị trí đắc địa thuộc trung tâm TP Pleiku và thị xã An Khê (Gia Lai) bị bỏ hoang nhiều năm, nay trở thành nơi đậu xe, chăn bò.
Khách sạn bỏ hoang ở vùng cao nguyên Bali bị bao phủ bởi những câu chuyện đầy bí ẩn.
Từng là nơi đông dân cư nhất thế giới, hòn đảo này giờ là một “thị trấn ma” thu hút du khách đến tham quan.
Một khe nứt ở Ý chứa đầy những tòa nhà bỏ hoang mang đến cho du khách cái nhìn về một thế giới không khi có con người.
Được đầu tư 1.900 tỷ đồng, nhưng khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) hoạt động không hiệu quả, nhiều khối nhà bỏ hoang.
Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (TP.HCM) là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng đã đắp chiếu gần 3 năm nay, cỏ dại um tùm.
Sau 2 năm dừng hoạt động, nhiều hạng mục của Trung tâm thương mại Him Lam (Bắc Ninh) bị hư hỏng khiến nơi đây trở nên hoang phế, nhếch nhác và lãng phí.
Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, có tình trạng lạm quyền trục lợi từ đất đai, cũng như tư duy nhiệm kỳ gây lãng phí sử dụng đất đai.
Tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tồn tại một ngôi trường bỏ hoang, xuống cấp, trong khi phụ huynh phải bốc thăm giành suất cho con vào trường công lập.
Sau khi khai thác tài nguyên khoáng sản, doanh nghiệp bỏ lại hàng loạt máy móc, thiết bị, qua nhiều năm nằm “phơi sương” nay đã mục nát, hoen rỉ.
Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945 được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh song đang bị xé lẻ thành các cửa hàng buôn bán, nơi chứa đồ.
Công trình nhà quản lý hồ Ia Jlơi được xây dựng với nhiều phòng kiên cố song nay lại bỏ không, bên trong chứa đầy cỏ rác và trở thành nơi đánh bạc.
Sau 2 lần gia hạn, công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, 27.000 hộ dân mỏi mòn đợi nước sạch từng ngày.
Hơn 2 năm qua, ngôi trường mầm non có số vốn đầu tư xây dựng 3,3 tỷ đồng ở Quảng Ngãi "đắp chiếu" vì thiếu giáo viên.
Vì nhiều lý do khác nhau mà những dự án khu nghỉ dưỡng nằm ở các vùng đất đắc địa của Thừa Thiên - Huế bị bỏ hoang hoặc chậm tiến độ nhiều năm.
Biết bao mùa mưa nắng trôi qua, dù đã bị tàn phá nghiêm trọng nhưng nhà thờ đổ vẫn đứng sừng sững ở đó như một chứng nhân của thời gian.
Hơn 80 căn nhà tái định cư tại Dự án thuỷ điện Đăk Đrinh (huyện Kon Plông) phủ một màu u ám gần 10 năm qua, nhiều căn không ai ở, xuống cấp nghiêm trọng.
Nằm ngay ngoài khơi của Vịnh Phần Lan từ Biển Baltic, pháo đài Alexander sừng sững giữa biển chứa đầy những bí mật và lịch sử kéo dài hàng thập kỷ.