Thiệt mạng vì báo tin có 'chồng mới'

Pháp luậtThứ Ba, 25/09/2012 08:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau vài tháng bỏ chồng con lên TP.HCM tìm việc, Như báo rằng đã có “chồng mới”. Khi về thăm con, Như đã thiệt mạng sau cơn ghen của chồng.

(VTC News) - Sau vài tháng bỏ chồng con lên TP.HCM tìm việc, Như báo rằng đã có “chồng mới”. Khi về thăm con, Như đã thiệt mạng sau cơn ghen của chồng.

Người chồng bóp cổ chết vợ bị phạt 18 năm tù. Ảnh: A.N. 
Chiều ngày 24/9, Nguyễn Minh Sang (28 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 18 năm tù về tội “giết người”.

Nạn nhân là Lý Thị Huỳnh Như, người từng bỏ nhà theo Sang rồi sống với nhau như vợ chồng khi mới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến năm 2007 Như sinh cho Sang hai con, một gái một trai. Cuối năm 2010, người vợ trẻ muốn tham gia xuất khẩu lao động ra nước ngoài nhưng gia đình chồng không cho.

Vậy là Như bỏ chồng con lên TP.HCM làm thuê rồi nhắn về cho Sang biết là đã có “chồng mới”.

Ngày 24/5, Như về Sóc Trăng, gọi chồng thuê xe đưa hai con ra khách sạn ở TP Sóc Trăng để mẹ con gặp nhau.

Đến lúc Như chuẩn bị trở lên TP.HCM thì Sang hỏi vợ hình người đàn ông trong điện thoại vợ là ai.

Như nói rằng đó là hình “chồng mới”. Như còn bảo nếu Sang có tiền tỷ cũng không quay về và tát vào mặt chồng khi nghe chồng dọa giết.

Trong cơn ghen mù quáng, Sang trở nên ích kỷ và hung bạo nên lao vào nhà vệ sinh bóp cổ Như cho đến chết dù nhân viên khách sạn cố ngăn cản.

Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn