Góc Premier League: Nạn nhân của cách mạng "sương mù"

Bóng đá AnhThứ Tư, 29/06/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Nghe thật kỳ lạ nhưng cầu thủ Liverpool xuất sắc nhất mùa trước nhiều khả năng sẽ phải rời bỏ Anfield ngay trong mùa hè này.

(VTC News)- Nghe thật kỳ lạ nhưng cầu thủ Liverpool xuất sắc nhất mùa trước nhiều khả năng sẽ phải rời bỏ Anfield ngay trong mùa hè này.

Sau khi chiếm quyền sở hữu Liverpool từ tay bộ đôi Hicks và Gillett, tập đoàn Fenway Sports Group đã nhanh chóng lên phương án tái thiết đội bóng từ đống đổ nát. Và người được tín cẩn trao trọng trách là Kenny Dalglish. Dưới triều đại của cựu huyền thoại sân Anfield, The Kop giành tới 33 điểm sau 18 trận ở giai đoạn lượt về để từ khu vực nguy hiểm cán đích ở vị trí thứ 6. Hạt nhân của sự trở lại mạnh mẽ ấy là Raul Meireles.


Thi đấu có phần mờ nhạt trong giai đoạn đầu mùa và dường như vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Mascherano để lại, Meireles đã có lúc khiến nhiều người hoài nghi về cái giá 13 triệu Bảng mà Liverpool bỏ ra để tậu anh về. Thế nhưng tất cả sự nghi ngại đã tan biến khi tiền vệ 28 tuổi thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc kể từ khi Dalglish lên cầm quyền.

Raul Meireles, cầu thủ hay nhất Premier League do CĐV bình chọn, thi đấu ăn ý với Lucas Leiva. Cặp đôi này cũng là bộ não khu trung tuyến Liverpool trong giai đoạn lượt về mùa giải 2010-11.

Đã có thời điểm cầu thủ này thăng hoa với 5 bàn thắng chỉ trong 6 trận đấu.
Danh hiệu cầu thủ của năm do CĐV nước Anh bình chọn là minh chứng cho sự thành công của Meireles. Vậy mà Liverpool lại đang rao bán cầu thủ được cho là hay nhất mùa trước của mình. Lý do nằm ở đâu?

Điều đầu tiên là tiền, vấn đề muôn thủa. Liverpool đang là CLB đi đầu trong việc cắt giảm lương và thanh lọc đội hình để phù hợp với chính sách bản địa và trẻ hóa cũng như luật tài chính mới của UEFA. Meireles năm nay 29 tuổi, hưởng mức lương khoảng 35.000 Bảng/tuần và nhiều khả năng sẽ tăng lên 65.000 Bảng/tuần do điều khoản phụ kèm theo trong hợp đồng. Một cầu thủ hưởng lương cao, đã gần ngưỡng 30 và lại không phải người Anh rất dễ lọt vào danh sách đen của BLĐ đội bóng.

Thứ hai, trong tay HLV Dalglish đang có quá nhiều lựa chọn.
Tân binh Jordan Henderson và nhiều khả năng là Charlie Adam sắp về nữa sẽ cùng với Lucas, Jay Spearing cạnh tranh gay gắt một vị trí bên cạnh Steven Gerrard. Đó là chưa kể hai cái tên khó có thể đẩy đi được: Alberto Aquilani, Christian Poulsen. Bởi thế Meireles, cái tên rất có giá trên thị trường chuyển nhượng, sẽ trở thành vật tế thần?

Người hâm mộ thành Liverpool không muốn Meireles trở thành một Xabi Alonso thứ hai trong lịch sử nhưng dù thế nào, họ vẫn sẽ luôn tín nhiệm Kenny Dalglish.

Chắc chắn, các cầu thủ trẻ sẽ chưa thể bắt kịp ngay được với đội hình The Kop. Và cũng chẳng có gì đảm bảo họ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình như Raul Meireles đã làm. Đã có nhiều e ngại về một Xabi Alonso thứ hai, rằng sự ra đi của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ kéo theo một thời kỳ khủng hoảng mới cho đội chủ sân Anfield. Cựu cầu thủ Porto dù chưa đạt tới đẳng cấp của Alonso song anh cũng đang có một vị trí quan trọng tương tự như ngôi sao Tây Ban Nha hai năm về trước.

Nhưng dù cho quyết định cuối cùng ra sao thì các Liverpooldian vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào chiến lược của Dalglish. "In Dalglish we trust", đó là khẩu hiệu thường thấy trên các khán đài Anfield. Phần đông họ đều hy vọng vào sự trở lại của lữ đoàn đỏ như những gì Dalglish và các đồng đội đã làm được trong thập niên 80 của thế kỷ trước, thời điểm họ thống trị châu Âu một cách tuyệt đối.

Thủy Kính

Bình luận
vtcnews.vn