Tứ kết Euro, Đức-Hy Lạp: Điểm tựa cho Acsimet

Tổng hợpThứ Sáu, 22/06/2012 09:43:00 +07:00

"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên". Đó là câu nói đã quá nổi tiếng của một người Hy Lạp: bác học Acsimet.

"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên". Đó là câu nói đã quá nổi tiếng của một người Hy Lạp: bác học Acsimet.

Thực tế thì cũng rất khó, nếu như khẳng định là không thể chứng minh được câu nói này. Nhưng điều ấy không quan trọng. Acsimet tin là sẽ làm được, thế là đủ và có lẽ ông không quan tâm tới việc trái đất nặng bao nhiêu. Điều quan trọng là phải có điểm tựa và một tay đòn đủ dài và chắc trong tưởng tượng.

Acsimet không chỉ từng được coi là biểu tượng cho trí tuệ Hy Lạp cổ đại mà còn là biểu tượng cho sự lạc quan của những người Hy Lạp. Điều này cũng giống như việc nhà bác học nhảy ra khỏi nhà tắm, trần truồng trên phố hò hét "Ơ-re-ka" khi phát hiện ra lực đẩy của nước.

 

 

Cuộc sống có rất nhiều điểm tựa như thế, vô hình và việc tìm ra nó còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người.Khi trận đấu Đức- Hy Lạp ngày càng đến gần thì người ta thường xuyên đặt ra vấn đề và mối quan hệ giữa kinh tế và bóng đá. Nói đúng hơn là câu chuyện nước Đức là chủ nợ của Hy Lạp sau cuộc bầu cử vừa qua đồng nghĩa Hy Lạp vẫn trông chờ vào gói cứu trợ từ khu vực eurozone.

Người Hy Lạp đã từng rơi vào trạng thái bất an và khá thất vọng khi nhìn vào cuộc khủng hoảng nợ công.Nhưng đúng lúc ấy, thật may mắn họ đã tìm ra điểm tựa- ít nhất là về mặt tinh thần- đó chính là chiến thắng của bóng đá Hy Lạp ở vòng bảng. Điểm tựa ấy đã khiến cả Hy Lạp, đội tuyển Hy Lạp nhẹ nhõm như thể họ nâng bổng được cả trái đất lên.Với những ai tin rằng họ có thể nhấc bổng trái đất, họ đều rất đáng sợ.Xem ra, vũ khí tinh thần- điều mà lâu nay tất cả chúng ta đều coi đó là thứ của riêng người Đức- lại là điều mà Hy Lạp đang có.Liệu có khi nào, trong một trận đấu cụ thể Hy Lạp sẽ chơi như Đức và Đức sẽ chơi như Hy Lạp?

 

Một cách mơ hồ, những cầu thủ Đức thừa nhận điểm tựa của họ là bà thủ tướng Đức Angela Merkel- người khẳng định sẽ có mặt trên khán đài để chứng kiến và cổ vũ cho các cầu thủ Đức.Có vẻ là sự khác biệt: người Hy lạp đã lấy bóng đá làm điểm tựa để từng bước, hy vọng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Người Đức lại lấy kinh tế làm điểm tựa cho bóng đá.Cũng không thể nói, Hy Lạp có thể nhấc bổng Đức trong trận đấu này nhưng chí ít những điểm tựa sẽ làm cho cán cân về đẳng cấp và trình độ trở nên cân bằng.Dự đoán Đức thắng? Thế thì quá dễ.Nhưng điều bất ngờ và thú vị, đáng để chờ đợi nhất chính là người Hy Lạp sẽ làm như thế nào để nhấc bổng trái đất lên?

"Hãy cho tôi một điểm tựa…" chính là "điểm tựa" mà người bấu víu ở những thời điểm khó khăn nhất. Trong kinh doanh, đôi khi điểm tựa ấy là một khoản vốn nhỏ được ngân hàng cho vay một cách kịp thời hoặc đơn giản là một nghề, một công việc tạm thời cho qua những ngày gian khó để tiếp tục nuôi hy vọng và lạc quan.

Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn