Calisto đi về nơi “thù hận”

Thể thaoThứ Bảy, 05/03/2011 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Bóng đá luôn là thế, luôn chứa những sự dịch chuyển để rồi từ “thù hận” lại trở thành cùng chiến tuyến. Và ngược lại.

(VTC News) - Muang Thong United là đích đến đang hiện hữu trên hành trình đi tìm “hạnh phúc” mới của HLV Calisto. Nếu nó là đích đến thực sự, thì ông thầy người Bồ vừa bỏ nơi ông từng coi là “hạnh phúc” để về nơi “thù hận”.

1. Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa ĐTVN và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tiền vệ Datsakorn Thonglao của Thái Lan đã ngồi sụp xuống sân buồn bã. Rồi khi anh đại diện cho ĐT Thái Lan lên bục nhận giải phong cánh, anh đã rời bục với cánh tay buông thõng, chỉ cầm lấy một góc cái bảng hiệu giải rất thiếu tôn trọng. Chưa hết, Thonglao nhận huy chương bạc, rời chỗ nhận chưa đầy hai bước chân đã tháo ngay huy chương ra khỏi cổ, vo đầu dây huy chương lại. Sao thế?

Thonglao từng là kẻ bại dưới tay các học trò Calisto. (Ảnh: VSI)

Trước trận khai màn AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan ở Phuket, trận đấu cận ngày sinh nhật Vua Thái Lan, trong một bài phát biểu, Thonglao đã khẳng định sẽ ghi bàn thật nhiều vào lưới Việt Nam để làm quà sinh nhật Vua. Đội Thái Lan hôm đó đã thắng Việt Nam 2-0 và hừng hực khi thế giành lại ngôi vương từ Singapore song lại thua Việt Nam chung cuộc ở trận đấu cuối cùng của giải.

Rõ ràng cái bàn thắng mà Công Vinh ghi được ở những giây cuối cùng của trận đấu gỡ hòa 1-1 và trước đó là đòn phòng ngự phản công của ông Tô giăng trên đất Thái đã đẩy Thonglao và đồng đội vào thế bại tức tưởi (thua chung cuộc 2-3). Trận thua đó có lẽ với Thonglao là trận thua khó nuốt trong đời cầu thủ của mình.

Không chỉ có Thonglao, nhiều cầu tuyển thủ Thái Lan ngày đó cũng “ôm hận” Calisto và các học trò của ông. Nay ông Calisto đã thôi ghế HLV trưởng ở ĐTVN và chuẩn bị về Muang Thong, nơi những Datsakorn Thonglao, Teerasil Dangda, Nattaporn Phanrit... một thời ôm hận ông sẽ trở thành học trò của ông.

2. Ngày ông Calisto tuyên bố sẽ từ bỏ ghế nóng của ĐTVN cũng là ngày Hà Nội T&T hành quân sang đất Thái để gặp Muang Thong United trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2010. Và 3 giờ sau khi cuộc họp báo không chính thức giữa HLV Calisto với báo giới Việt Nam để cùng nói về sự ra đi của mình kết thúc, Hà Nội T&T thảm bại 0-4 trước Muang Thong United.

Teerasil Dangda vừa ghi 2 bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày 7/3 tới đây HLV Calisto ngồi vào ghế nóng CLB của Thái Lan. Lúc đó, ông Tô sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 3/5 khi Muang Thong United của ông thi đấu trận lượt về với Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Một cuộc đối đầu thú vị và là sự trở lại Việt Nam sớm hơn người ta nghĩ của ông thầy người Bồ.

Ở bên kia chiến tuyến, Calisto sẽ đối đầu với trợ lý thân tín của ông một thời - HLV Phan Thanh Hùng, ông cũng sẽ đối đầu với những học trò cưng như Dương Hồng Sơn, Công Vinh, hay những cầu thủ trẻ một từng được ông dìu dắt là Quốc Long, Đại Đồng.

Bóng đá luôn là thế, luôn chứa những sự dịch chuyển để rồi từ “thù hận” lại trở thành cùng chiến tuyến. Và ngược lại từ cùng một chiến tuyến lại trở thành “gây hận”. Nói sự ra đi của ông Tô là về nơi “thù hận” bởi lẽ ấy!


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn