Rooney, Ferguson và con bò sữa

Thể thaoThứ Sáu, 22/10/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Rooney rất tài năng, cũng giống như Cantona, Becks, Ronaldo, nhưng chỉ bước ngang qua lịch sử của đội bóng, không phải là một phần lịch sử ấy.

(VTC News) - Rooney rất tài năng, cũng giống như Cantona, Becks, Ronaldo,… từng rất tài năng, nhưng tất cả sẽ chỉ bước ngang qua lịch sử của đội bóng, không phải là một phần làm nên lịch sử đội bóng. Chỉ những đứa con tận tụy và cống hiến vô điều kiện như Ferguson, với 35 danh hiệu lớn nhỏ, như Giggs, Scholes,… mới thuộc về lịch sử của Quỷ Đỏ.


1. Khi Carlos Queiroz rời bỏ Alex Ferguson và MU để ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha sau EURO 2008, vị HLV từng giúp đội U20 Bồ Đào Nha vô địch thế giới 2 lần (1989 và 1991) đã lớn tiếng chỉ trích người tiền nhiệm Felipe Scolari. Queiroz ví von đội tuyển Bồ Đào Nha giống như một đàn bò sữa mà ông nông dân Scolari chỉ biết chăm chăm vắt kiệt những con bò sẵn có cho được thật nhiều sữa mà không chú ý tới việc phát triển đàn bò mới để thay thế.

Carlos Queiroz với triết lý con bò sữa.

*  Mời bạn đọc gửi ý kiến bình luận, phản hồi về bài báo qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Carlos Queiroz muốn người Bồ nhớ tới công lao của ông, người luôn tự hào đã tạo ra thế hệ vàng vang bóng một thời Luís Figo - Rui Costa - Fernando Couto - João Pinto - Jorge Costa - Vítor Baía. 6 cầu thủ khoác áo ĐT Bồ Đào Nha nhiều nhất đều là học trò của Queiroz. Số phận của HLV sinh ở Mozambique sau đó thì ai cũng biết, ông bị sa thải chỉ sau 26 tháng và trong hơn 2 năm ấy, Queiroz đã làm thui chột “đàn bò”, thay vì tạo ra những chủng bò ưu việt hơn.

Carlos Queiroz chỉ là một trong số những người, từ cầu thủ đến trợ lý HLV đã rời bỏ Ferguson để ra đi. Trong số ấy, số người thành công ít hơn là số người thất bại. Ferguson không phải là mẫu HLV thích xây dựng đội bóng dựa trên những thiên tài, ông là người lắp ghép những con người sẵn có thành một đội bóng chiến thắng. Bởi vậy, rất nhiều người chỉ cảm thấy thoải mái nhất để cống hiến khi được đứng trong tập thể Manchester United.

2. Khi Wayne Rooney viết một thông cáo để giải thích về nguyên nhân muốn rời MU, trong đó chỉ trích sự thiếu khát vọng của Quỷ Đỏ, Ferguson đã phản pháo. “Một vài cầu thủ nghĩ rằng có những bến đỗ khác tốt hơn. Đó không phải là một cách đúng đắn. Đôi khi bạn thấy một con bò sữa trên cánh đồng và bạn nghĩ rằng nó tốt hơn con bò trong trang trại nhà bạn. Nhưng thực tế thì chất lượng con bò đó rất có thể chỉ ngang với con bò mà bạn có, thậm chí là kém hơn”, HLV sẽ bước sang tuổi 70 sau 2 tháng nữa tỏ lòng.

Chính Ferguson làm nên lịch sử của đội bóng, không phải Rooney.

Sir Alex bóng gió đề cập tới kiểu “kén cá chọn canh” của người học trò. Và “triết lý bò sữa” của Fergie không phải là vô lý. Những cầu thủ như Rooney có lẽ chỉ có thể tỏa sáng ở MU, nơi anh nhận được sự yêu thương và lòng vị tha như cha với con, như anh với em. Ở Old Trafford, anh đã có cả một gia đình đầm ấm và những lỗi lầm được tha thứ. Mùa giải 2006-07, Rooney có chuỗi 10 trận không ghi bàn nhưng niềm tin dành cho anh không hề suy chuyển, đó là tiền đề cho phong độ rực rỡ của “gã Shrek” ở cuối mùa. Sự ưu ái ấy, anh còn có thể nhận được ở nơi nào khác trên thế giới? Hãy cứ tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra cho Ronaldo ở Bernabeu sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi.

3. Khi Ferguson thay thế Ron Atkinson vào tháng 11 năm 1986, MU đang đứng thứ 21/22 tại giải hạng Nhất và đã 20 năm không vô địch nước Anh. Ông mạnh dạn loại bỏ những “tên bợm rượu” Norman Whiteside, Paul McGrath, Bryan Robson, thiếp lập trật tự, chiêu mộ Steve Bruce, Viv Anderson, Brian McClair và triệu hồi Mark Hughes. Một loạt những cải tổ mạnh mẽ ấy đã biến MU trở thành một đội bóng chiến thắng, với 11 lần vô địch nước Anh, 2 chức vô địch châu Âu và 1 chức vô địch thế giới sau hơn 20 năm.

Với 35 danh hiệu lớn nhỏ, Ferguson còn hơn cả một huyền thoại sống.

Từ đống tro tàn, Alexander Chapman Ferguson đã xây dựng lên một đế chế hùng mạnh ở miền Bắc nước Anh. Khi ông đến Old Trafford vào năm 1986, MU chỉ là một đội bóng tầm thường, còn Liverpool đang thống trị nước Anh và thống trị châu Âu. 24 năm sau, Quỷ Đỏ đã cùng chia sẻ ngôi vị CLB giàu truyền thống nhất đảo quốc sương mù.

Ngược lại, khi Rooney đặt chân lên Old Trafford và khoác chiếc áo của Butt, anh mới là một cậu bé 18 tuổi nóng tính, không có khả năng kiềm chế và không biết chơi đầu, còn MU thì đã là một đội bóng kỳ vĩ.

“Họ phải tin vào Manchester United. Hãy nhìn vào lịch sử của đội bóng trong 50 năm trở lại, nhìn vào số danh hiệu chinh phục được, số vinh quang đã gặt hái, sự ghi nhận, lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ chúng tôi có được từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã sản sinh ra nhiều cầu thủ hơn bất kỳ CLB nào khác trên đất nước Anh. Đó là một lịch sử diệu kỳ và bạn nên ghi nhớ nó….” - Ferguson nhắc nhở Rooney nhớ về lịch sử hào hùng của CLB; về chiếc áo đỏ vẻ vang khoác trên người được dệt lên bằng mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu đã đổ xuống ở Munich; về trọng trách của một thành viên trong ngôi nhà United;…

Những đế chế màu xanh, họ mua khát vọng bằng tiền.

Rooney rất tài năng, cũng giống như Cantona, Becks, Ronaldo,… từng rất tài năng, nhưng tất cả sẽ chỉ bước ngang qua lịch sử của đội bóng, không phải là một phần lịch sử đội bóng. Chỉ những đứa con tận tụy và cống hiến vô điều kiện như Ferguson, với 35 danh hiệu lớn nhỏ, như Giggs, Scholes,… mới thuộc về lịch sử của Quỷ Đỏ. Sự phát triển của MU là sự phát triển biện chứng, khi Hughes giải nghệ, đã có Cantona; Cole - Yorke thay thế Cantona; Van Nisterooy thay Cole - Yorke rồi Ronaldo, Rooney lại kế thừa Van Nisterooy. Còn MU thì vẫn tiến bước.

Đừng bao giờ quên điều đó, Rooney!


Nguyễn Đỉnh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn