"Ngựa già" MU vượt khó, Chelsea liếc nhìn Anfield

Thể thaoThứ Hai, 26/04/2010 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Theo cách khác nhau, MU và Chelsea đã giành đủ 3 điểm để duy trì thế song mã. Cuộc đua sẽ được quyết định với “Chung kết” Liverpool - Chelsea.

(VTC News) - Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua sau trận hòa nhợt nhạt trước Man City trên sân nhà để chính thức giã từ cuộc đua hướng tới ngôi vô địch Premier League. Trong khi ấy, MU và Chelsea lại thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành được những chiến thắng quan trọng để củng cố vị trí của mình trên con đường chinh phục.

“Ngựa già” MU vượt khó

Trước vòng 36, MU ở thế bất lợi hơn Chelsea. The Reds kém The Blues một điểm, lại có lực lượng mỏng hơn và lộ rõ dấu hiệu mỏi mệt vì tuổi tác. Những Scholes, Giggs, Van der Sar tiếp tục phải cày ải sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trận derby căng thẳng với Man City một tuần trước.

Evra biểu trưng cho tinh thần chiến đấu quật khởi của MU. 

Rất nhiều lần trong mùa giải năm nay, MU phải thi đấu vào giờ ăn trưa (vì lý do bản quyền truyền hình, việc MU thi đấu vào giờ ăn tối của các nước châu Á mang lại nguồn thu vượt trội cho nhà đài). Ở giai đoạn cuối, tần suất thi đấu sớm của Quỷ Đỏ càng dày. Tính cả cuộc đối đầu với Tottenham, đội bóng của Sir Alex đã có 4 vòng liên tiếp phải xỏ giày ra sân trong giờ nghỉ trưa. Với một đội bóng mỏi mệt, quy tụ nhiều lão tướng như Quỷ Đỏ, đó là bất lợi rất lớn.

Ở Old Trafford chiều thứ Bảy, trước một đội quân tinh nhuệ, giàu tham vọng, tinh thần lại lên rất cao của Harry Redknapp, MU đã phô diễn tất cả phẩm chất ưu việt nhất của mình: bản lĩnh, kinh nghiệm, sự linh hoạt và quyết tâm. Không có cánh chim đầu đàn Wayne Rooney, Nani, Giggs và phần nào đó là cả Macheda đã tỏa sáng kịp thời để giúp nhà ĐKVĐ vượt qua khó khăn.

Tinh thần chiến đấu của MU thể hiện qua hình ảnh của Patrice Evra, người vừa mới được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu mùa giải của PFA lần thứ 3 trong sự nghiệp. Hậu vệ người Pháp đã gặp vấn đề về sức khỏe ở những phút đầu hiệp 2. Anh có dấu hiệu ngộ độc thức ăn, quỵ gối xuống sân lần thứ nhất, thứ hai, rồi lần thứ ba, anh nôn thốc nôn tháo. Trọng tài Andrew Marriner đã cho dừng trận đấu vài phút để bác sĩ chăm sóc cho Evra. Cựu ngôi sao Monaco đứng dậy để tiếp tục chiến đấu và 60 giây sau đó, Benoît Assou-Ekotto đã phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Penalty và MU có bàn mở tỷ số.

Sức chiến đấu của MU còn thể hiện qua hình ảnh của Nani, người đã chơi tuyệt hay kể từ đầu năm mới. Những pha đua tốc độ liên tiếp ở 2 bên cánh đã khiến tiền vệ 24 tuổi xuống sức. Hôm thứ Bảy, đã có thời điểm, người ta thấy Nani ôm ngực, nét mặt lộ vẻ đau đớn, mỏi mệt, nhưng chính anh lại tỏa sáng chòi lòa ở phút 81, với cú lốp bóng đẳng cấp hạ gục Heurelho Gomes, trước khi kiếm về cho MU quả penalty, ấn định chiến thắng ở phút 85.

Rất có thể Nani sẽ không bao giờ trở thành một Ronaldo, nhưng không có nghĩa anh không thể trở thành một thành viên quan trọng bậc nhất trong ngôi nhà Old Trafford.

Ngoài Evra, Nani, Valencia,…, những cựu binh như Giggs, Scholes, Van der Sar cũng kịp thời cất tiếng. Một tuần trước, Scholes biến thành vị cứu tinh của MU với cú đánh đầu quyết định ở 17 giây trước khi kết thúc trận derby với Man City. Trước Spurs, Giggs là người bình tĩnh thực hiện thành công 2 quả penalty. Trong khi đó, “đôi tay nhựa” của Van der Sar vẫn giữ cho khung thành Quỷ Đỏ cực kỳ vững chãi.

Chelsea nhìn về phía Anfield

Đúng như dự đoán, Chelsea đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trước Stoke City. Đội bóng vốn nổi tiếng với lối đá rắn và ưa chặt chém ấy đã trở nên “ngoan ngoãn” khi chắc suất trụ hạng. Chelsea chỉ mất 20 phút để xuyên phá sức kháng cựu yếu ớt của “Những người thợ gốm” và trong 70 phút sau đó, họ nổ súng 7 lần.

Chelsea vẫn còn một chuyến làm khách khó khăn tại Anfield. 

Lúc này, hiệu số thắng bại của đội bóng London (61) quá vượt trội so với kẻ bám đuổi (53), The Blues có thể yên tâm trong tình huống 2 CLB kết thúc mùa giải với cùng điểm số (chẳng hạn nếu Chelsea thua Liverpool còn MU hòa Sunderland). Tuy nhiên, xác suất xảy ra tình huống ấy là không cao, bởi như Ancelotti nhận định, MU chắc chắn sẽ đánh bại Sunderland và Stoke, trong khi Wigan không phải là đối thủ của The Blues trong ngày bế mạc mùa giải. Bởi vậy, danh hiệu Premier League sẽ được định đoạt ngay tại Anfield vào thứ Bảy này.

Liverpool đã hết cửa dự Champions League nhưng vẫn cần một chiến thắng để giành suất dự Europa League, đồng thời cứu vãn danh dự cho một mùa giải đại bại. Bởi vậy, Ancelotti và các học trò chắc chắn sẽ không thể có một cuộc dạo chơi, như những gì đã diễn ra ở Stamford Bridge chiều Chủ Nhật.

Sân Anfield, thành phố cảng Liverpool chiều thứ Bảy này sẽ là nơi diễn ra trận Chung kết của Premier League. Chỉ sau 90 phút ấy, người ta mới có quyền kết luận chiếc cúp gắn tên nhà tài trợ Barclays sẽ tiếp tục ở lại miền Bắc năm thứ tư liên tiếp, hay sẽ được trả lại cho các đại diện của miền Nam (các thành phố Manchester và Liverpool nằm ở miền Bắc nước Anh trong khi London ở miền Nam).


N.Đ

Theo bạn, Liverpool ở thời điểm này có đủ sức cầm chân Chelsea, đội bóng đang có phong độ và tinh thần lên cao sau đại thắng Stoke? Bạn dự đoán thế nào tỷ số trận "Chung kết" ở Anfield sắp tới cũng như phán đoán ra sao về kết cục giải ngoại hạng mùa này? MU sẽ lên ngôi lần thứ tư liên tiếp, hay Chelsea sẽ đòi lại danh hiệu từng thuộc về họ 4 năm trước? Hãy gửi ý kiến của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn